29 năm - Quảng Bình ngày hội ngộ

09:06 | 20/07/2022

DNTH: Thông lệ, mùa hè là mùa hội khóa, họp lớp, là dịp để bè bạn lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ buồn vui, kết hợp với du lịch trải nghiệm...

Hội khóa 29 năm- ngày gặp lại, khóa 10 Trường TDTT Trương ương 3- Đà Nẵng. Ảnh: Minh Vỹ.
Hội khóa 29 năm - ngày gặp lại, khóa 10 Trường TDTT Trương ương 3 - Đà Nẵng. Ảnh: Minh Vỹ.

Trong hai ngày 14 và 15/7 vừa qua, khoảng 30 cựu sinh viên khóa 10, tốt nghiệp năm 1993 của Trường TDTT Trung ương 3 - Đà Nẵng (nay là Trường Đại học TDTT Đà Nẵng) đã tổ chức hội khóa tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với chủ đề: “29 năm- ngày gặp lại”.

293863350_2103850376461250_3468449323870820418_n
Từ những chàng trai tuổi đôi mươi, sau 29 năm, nay tất cả đã bước sang tuổi 50. Ảnh: Minh Vỹ.

Anh Võ Mạnh Hà - người con của quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thành viên Ban tổ chức cho biết, những lần hội khóa trước đây chúng tôi tổ chức ở TP. Đà Nẵng, nơi Trường TDTT Trung ương 3 đóng chân. Lần này và có thể cả những lần sau, Ban liên lạc thống nhất sẽ luân phiên tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, đó là những nơi có các bạn học cùng khóa.

294062408_2103854103127544_1110424438102608887_n
Anh Võ Mạnh Hà (giữa) thành viên Ban tổ chức hội khóa 29 năm. Ảnh: Minh Vỹ. 

“Hội khóa họp lớp, không chỉ là dịp để thầy cô, bạn bè lâu ngày gặp lại hàn huyên tâm sự, đây còn là dịp đến tận từng địa phương để thăm hỏi từng gia đình các bạn học cùng khóa. Đồng thời, đây còn là dịp kết hợp với du lịch, trải nghiệm, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa… của địa phương nơi đăng cai tổ chức”, anh Hà tâm sự.

293929013_2103850406461247_8059406823271270207_n
Các nữ sinh viên khóa 10 Trường TDTT Trung ương 3- Đà Nẵng, 29 năm sau. Ảnh: Minh Vỹ.

Đồng Hới là thành phố trẻ, nơi có dòng sông Nhật Lệ xinh đẹp hòa vào biển lớn. Thời gian tổ chức hội khóa, đó là những ngày TP. Đồng Hới diễn ra một số sự kiện văn hóa, thể thao sôi động, hoành tráng, như lễ hội đua thuyền nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình.

293954334_2103854699794151_6953717545203731450_n
Tác giả của bài viết. 

Lễ hội khinh khí cầu, nhiều du khách có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, khám phá không gian biển, ngắm nhìn bãi biển Bảo Ninh, sông Nhật Lệ và nhiều danh thắng thuộc trung tâm TP. Đồng Hới.

Khóa 10 Trường TDTT TW3 - Đà Nẵng có khoảng 60 sinh viên với 4 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1993, phần đông trong số đó chọn nghề “lái đò thầm lặng”, giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từ bậc THCS, THPT đến đại học.  

293944568_2103854059794215_6328061298022526402_n
Tiếng hát đến từ Buôn Ma Thuột gửi tặng các bạn cùng khóa. Ảnh: Minh Vỹ.

Một số công tác trong ngành Văn hóa - Thể thao, số còn lại rẽ sang hướng khác với nhiều công việc không giống nhau, chẳng hạn anh Đỗ Trường Thành (TP. Đà Nẵng) mở công ty riêng, anh Nguyễn Văn Dũng công tác tại Vietcombank Gia Lai, có bạn tiếp tục con đường học vấn nay giảng dạy môn Tiếng Anh…

Nhìn chung, đa số các thành viên khóa 10 của ngôi trường nằm gần tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê - Mẹ Nhu ở TP. Đà Nẵng khá thành đạt trong công việc và cuộc sống.

Là một trong những thành viên có nhiều đóng góp tích cực trong mọi hoạt động của khóa, anh Đỗ Trường Thành- Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng- chia sẻ: “Vì mưu sinh nên cuộc sống giống như vòng bánh xe quay hối hả cuốn chúng ta đi từ năm này sang năm khác, để rồi khi ngẩng đầu lên thì tóc thêm bạc, gánh nặng tuổi tác đè nặng lên vai. Những tưởng chuyện xưa cũ, bạn bè thời trai trẻ khó có ngày gặp lại, nhưng rồi chúng tôi vừa có dịp hội ngộ tại TP. Đồng Hới xinh đẹp”.

294143585_2103853693127585_6233551910349989669_n
Anh Đỗ Trường Thành (giữa) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng. Ảnh: Minh Vỹ. 

“Gặp lại bạn cũ bao nhiêu cảm xúc dâng trào ùa về, cùng nhau nhớ về một thời Trung ương 3 đã qua. Đó là cái thời ăn chung mâm, nằm giường tầng, tối đến lũ lượt kéo nhau ra tượng đài Mẹ Nhu hóng mát, ngắm dòng người tấp nập qua lại. Để có thêm tiền tiêu, không ít bạn cứ tối đến ra sân bóng đá bốc vác mây tre nứa thâu đêm tận sáng; cũng có vài bạn tinh nghịch trèo hái trộm dừa, lén lút nhổ sắm của người khác trồng về nấu ăn… và còn nhiều nhiều ký ức khác nữa”, anh Thành chia sẻ thêm.

294079050_2103854309794190_7032460969523897962_n
Các bạn cùng khóa đến từ TP. Đà Nẵng. Ảnh: Minh Vỹ. 

Đỗ Trường Thành là trường hợp khá đặc biệt của khóa 10 Trường TDTT Trung ương 3- Đà Nẵng. Cuối năm học thứ 2, anh xin nghỉ tại Đà Nẵng để sang Liên bang Nga du học cử nhân chuyên ngành kinh tế.

Thời điểm đó, việc Thành chọn Liên bang Nga du học là một quyết định dũng cảm, táo bạo mà ít ai nghĩ tới. Bởi lúc đó, Liên Xô vừa tan rã chưa lâu, nhiều thứ ở xứ sở bạch dương còn ngổn ngang, bất ổn.

Sau khi tốt nghiệp đại học trên đất khách, Trường Thành tiếp tục ở lại kinh doanh tại Liên bang Nga với tổng thời gian 15 năm. Đến năm 2008, anh quay về sinh sống tại TP. Đà Nẵng cho đến nay.

Hiện nay anh là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng, nhà thầu có uy tín chuyên xây dựng: công trình cấp thoát nước; điện và trạm biến áp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cầu cống…

293961146_2103854229794198_8952443297779195858_n
Các bạn cùng khóa đến từ TP. Huế. Ảnh: Minh Vỹ.

29 năm- Quảng Bình ngày hội ngộ, đó là khoảng thời gian đủ dài, đong đầy cảm xúc. Trong khuôn khổ một bài báo sẽ khó diễn tả hết tình cảm mà các bạn học xưa lâu ngày gặp lại dành cho nhau, thôi đành hẹn đến năm sau khi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai là nơi đăng cai tổ chức sự kiện “30 năm - Phố núi ngày tái ngộ”.

Gói trọn cảm xúc, thay lời muốn nói, anh Võ Văn Minh - bút danh Vũ Minh hiện là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã sáng tác bài thơ “Quảng Bình ngày hội ngộ” gửi tặng các bạn học cùng khóa.

294085068_2103854476460840_4113581562551592848_n
Anh Võ Văn Minh (giữa) - bút danh Vũ Minh tác giả bài thơ "Quảng Bình ngày hội ngộ". Ảnh: Minh Vỹ. 

Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn bài thơ dưới đây.                                     

  QUẢNG BÌNH NGÀY HỘI NGỘ

 

 Quảng Bình buồn vui ngày hội ngộ

 

Mắt em ngấn lệ giấu niềm vui

 

Bao năm chờ đợi từng khoảnh khắc

 

Chia tay bạn cũ quá  bùi ngùi

 

 

 Chỉ trách thời gian trôi nhanh quá

 

Kỷ niệm vài ngày - nói được đâu

 

Thôi đành cất giấu trong ngăn nhỏ

 

Quên bớt âu lo, bớt nỗi sầu

 

 

 Hẹn ngày gặp lại nơi Phố núi

 

Thỏa sức tung hoành bạn bốn phương

 

Mong ngày mai ấy rồi sẽ đến

 

Hội tụ về đây… mọi nẻo đường

 

 

 Tây nguyên đất đỏ chiều buông nắng

 

Khao khát đợi chờ những bạn thân

 

Bạn cũ ta ơi vui lên nhé

 

Ba mươi năm mới có một lần

 

 

 Khao khát mong chờ từng phút giây

 

Men rượu thơm nồng thỏa cơn say

 

Khóa ta hội ngộ trong chiều nắng

 

Bao nhiêu kỷ niệm lại đong đầy. 

 

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

“V-Concert Rạng rỡ Việt Nam”: 25.000 khán giả cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô

DNTH: Tối 9/8, “V-Concert Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TTTLVN) - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào.

“Tổ quốc trong tim” – Đêm nghệ thuật chính luận hoành tráng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

DNTH: Ngày 10/8/2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tổ quốc trong tim”. Với quy mô lớn, nội dung đặc sắc và sự dàn dựng công phu, chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật thiêng...

Hà Nội thông tin chi tiết việc duyệt đội ngũ, diễu hành cuối tuần này ở phố đi bộ

DNTH: Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội có thông tin báo chí về kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP Thượng Hải lần thứ 8

DNTH: Trong hai ngày 3 - 4/8/2025, những thí sinh tiêu biểu đại diện cho Việt Nam đã có mặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP lần thứ 8. Mang theo hành trang là niềm đam mê âm nhạc, tinh thần hội nhập...

"Nguyệt Vũ Đoàn Viên" – Mường Thanh kể chuyện Tết Trung thu bằng nghệ thuật khảm trai và tình yêu văn hóa Việt

Tập đoàn Mường Thanh trân trọng ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên “Nguyệt Vũ Đoàn Viên” một tác phẩm giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

SHB khơi dậy tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 02/9

DNTH: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), SHB triển khai chuỗi hoạt động với chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam” với điểm nhấn...

XEM THÊM TIN