Biệt danh “người Hà Lan bay” bắt nguồn từ một câu chuyện từ thế kỷ 17. Vị thuyền trưởng người Hà Lan Hendrik van der Decken cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đang trên đường trở về quê hương từ mũi Hảo Vọng thì gặp một cơn bão lớn.
Dù đã cố gắng chống chọi, nhưng con tàu vẫn bị những cơn sóng khổng lồ xé tan ra từng mảnh. Trước lúc bị vùi sâu xuống đại dương, Decken gào lên trong điên dại: "Ta sẽ đi quanh vùng biển này cho đến ngày tận thế".
Và, đó cũng là điểm khởi đầu về huyền thoại của “những người Hà Lan bay”. Người ta cho rằng “con tàu ma” của vị thuyền trưởng xấu số luôn lướt như bay trên đại dương, mang đến tai họa cho kẻ nào gặp hay nhìn thấy nó.
Đội tuyển bóng đá Hà Lan được đánh giá là một trong những đội bóng có lối chơi tấn công tổng lực đẹp mắt nhất thế giới với nhiều ngôi sao trong đội hình. Với lối chơi mạnh mẽ như vũ bão đó nên họ được người hâm mộ bóng đá gọi với biệt danh Cơn lốc màu da cam.
Thế nhưng, vận đen cứ ám mãi khiến đội tuyển Hà Lan liên tục xảy chân trước những trận cầu lớn và được xem là kẻ về nhì vĩ đại nhất thế giới, với 3 lần nhận danh hiệu á quân ở các kỳ World Cup 1974, 1978 và 2010. Từ đó, người ta lại liên tưởng đến truyền thuyết người Hà Lan bay kể về những người đã không thể chiến thắng được cơn bão dù đã gần tới bến an toàn.
Ám ảnh từ con tàu ma của vị thuyền trưởng Hendrik van der Decken, ám ảnh về những trận thua ở vòng knock-out các giải đấu lớn cứ mãi đeo đuổi Những người Hà Lan bay.
Hà Lan chỉ mạnh ở các trận đấu vòng bảng. Vào vòng knock-out, kể từ khi lên ngôi Vô Địch EURO 1988, đội bóng áo màu da cam đá 7 trận và chỉ thắng 2.
Thắng như chẻ tre ở vòng bảng, Hà Lan đụng đối thủ kỵ dơ Cộng hòa Czech ở Vòng 16 Đội EURO 2020 và thêm lần nữa bị loại sớm sau khi thất bại với tỷ số 0-2.
Hà Lan gây thất vọng tràn trề cho các cổ động viên áo da cam lặn lội đến sân Puskás Aréna ở Budapest cổ vũ cho đội tuyển con cưng. Việc trung vệ De Ligt bị thẻ đỏ ở phút 55 đã làm thay đổi cục diện trận đấu.
Cầu thủ đang chơi cho Juventus đã mắc sai lầm tai hại. De Ligt trượt chân, sau đó dùng tay cản bóng. Trọng tài Sergei Karasev người Nga sau khi tham khảo VAR quyết định rút thẻ đỏ với De Ligt.
Từ sau thời điểm này, Hà Lan xuống tinh thần và thua liền 2 bàn. Người chơi rất xuất sắc góp công vào cả 2 bàn này là tiền vệ Holeš (9). Cầu thủ đang chơi cho Slavie Prague này đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 68 từ pha đánh đầu kiến tạo của trung vệ Kalas. Sau đó chính Holeš đi bóng đầy sức mạnh, kiến tạo cho Schick dứt điểm vào góc gần ấn định chiến thắng 2-0 cho Cộng hòa Czech ở phút 80.
Đây đã là bàn thắng thứ 4 ở EURO 2020 của Patrik Schick và anh vẫn tiếp tục cuộc đua Vua Phá Lưới với Cristiano Ronaldo.
Tiền vệ Holeš với 1 bàn và 1 kiến tạo được UEFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận là hoàn toàn xứng đáng.
Nhìn chung, cả trận, các cầu thủ trẻ Hà Lan non nớt, phạm nhiều sai lầm và chơi dưới sức. Đội trưởng Wijnaldum mất hút, không có pha bóng nào ra hồn. Anh cũng là người … đứng xem, không kèm Kalas để trung vệ này đánh đầu kiến tạo cho Holeš ghi bàn trong một tình huống cố định.
Tiền vệ Frenkie de Jong, người chơi hay ở những trận đấu vòng bảng, bị các tiền vệ Cộng hòa Czech dùng sức mạnh thể lực phong tỏa và không có khoảng trống để phát huy khả năng cầm nhịp thường thấy.
Tiền đạo Memphis Depay cũng chơi mờ nhạt. Người đá cặp với anh trên hàng công Hà Lan là Malen bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ngay trước khi De Ligt bị thẻ đỏ. Malen sẽ phải ân hận rất nhiều. Đã đi qua hết các hậu vệ áo trắng nhưng Malen lại không thắng được thủ môn Vaclík trong tình huống đối mặt.
Hà Lan thất bại còn vị huấn luyện viên Frank De Boer của họ quá kém. Lối chơi của Hà Lan không rõ nét trong trận đấu này, chỉ trông chờ vào các pha xuống biên của Van Aanholt bên cánh trái và đặc biệt là Dumfries bên cánh phải. Lối chơi này đã bị ông Jaroslav Šilhavý bắt bài.
Bất ngờ thay Ronald Koeman làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan vào tháng 9/2020, Frank De Boer đã thất bại ở EURO 2020.
Thực ra thì thất bại là một từ đã quá quen thuộc với huấn luyện viên này. Sự nghiệp huấn luyện của Frank De Boer tại Ajax, Inter, Crystal Palace và Atlanta United đều không mấy thành công.
Chỉ tại vị 77 ngày tại Nam London, thành tích của Frank de Boer ở Crystal Palace thật sự là thảm hoạ. Đến mức Jose Mourinho gọi Frank de Boer là huấn luyện viên tồi nhất trong lịch sừ Premier League!
Vợ của Frank De Boer là Helen năm 2008 có mở một cửa hàng bán nội thất ở thị trấn Edam, Hà Lan và có lẽ Frank de Boer nên từ chức, về ship hàng cho vợ thì hơn!
Hà Lan có một trận đấu thảm họa nhưng không thể không dành lời khen tặng cho Cộng hòa Czech. Đoàn quân của Jaroslav Šilhavý đã chơi cực kỳ hợp lý, khoa học. Cự ly đội hình được giữ rất tốt, hàng phòng ngự cao to chống bóng bổng tốt. Những pha chồng biên ở bên cánh phải của Cộng hòa Czech rất có nét và gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Hà Lan.
Các cầu thủ Cộng hòa Czech cũng chiến đấu với tinh thần cao hơn, kinh nghiệm hơn và giành chiến thắng vào thời khắc quyết định sau khi Hà Lan bị thẻ đỏ và xuống tinh thần.
Narodni Tym đã tiếp bước các bậc đàn anh để thắng Hà Lan một lần nữa. Cho đến lúc này của EURO 2020, Cộng hòa Czech, cùng với Đan Mạch xứng đáng là những chú Ngựa Ô của giải.
Việc đội bóng Đông Âu này lọt vào 8 đội mạnh nhất Châu Âu là hoàn toàn xứng đáng. Patrik Schick và các đồng đội sẽ có cơ hội để tiến sâu ở EURO 2020 như các bậc đàn anh Pavel Nedvěd, Karel Poborský hay Patrik Berger.
Còn với Hà Lan, ám ảnh từ con tàu ma, ám ảnh từ những trận thua ở vòng knock-out, ám ảnh về việc luôn phải nhận thất bại ở những trận đấu quyết định sẽ mãi đeo đuổi Những người Hà Lan bay.
Xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Hà Lan, Cộng hòa Czech tạo nên bất ngờ lớn nhất ở Vòng 16 Đội EURO 2020. Đoàn quân của Jaroslav Šilhavý sẽ gặp Đan Mạch ở trận Tứ Kết EURO 2020 ở Baku, Azerbaijan.