Bầu Đức dự khán, đàn em Công Phượng lần đầu thắng trận ở Giải hạng Nhất

21:24 | 16/04/2021

DNTH: Sau chuỗi 3 trận hòa và 1 thua, các đàn em của Công Phượng trong màu áo Câu lạc bộ Bóng đá Công an Nhân dân (CLB CAND) lần đầu tiên giành chiến thắng ở Giải hạng Nhất Quốc gia LS V.League 2- 2021.

Thiếu tướng Lê Vân (trái)- Chủ tịch CLB Bóng đá CAND và ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch CLB HA.GL.

Chiều 16/4, trên sân Pleiku đã diễn ra trận đấu sớm giữa chủ nhà CAND gặp An Giang trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 Giải hạng nhất Quốc gia 2021. Dự khán trận đấu này có ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) và Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch CLB CAND.

CAND (áo đỏ) gặp An Giang (trắng).

Trước trận đấu này, cả khách lẫn chủ cùng chưa biết mùi chiến thắng là gì, trong đó thầy trò HLV Vũ Quang Bảo của CAND trải qua 3 trận hòa, 1 thua; còn An Giang thì 3 trận thua, 1 hòa.

Pha tranh bóng bằng đầu của CAND (đỏ) và An Giang (trắng).

Dù có sự “tiếp lửa” của bầu Đức và Thiếu tướng Lê Vân trên khán đài, nhưng suốt 45 phút của hiệp 1 trôi qua, các cầu thủ CAND vẫn chưa thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Đua tranh bóng giữa cầu thủ hai đội.

Sang hiệp 2, mãi đến phút 85, từ một tình huống dàn xếp tấn công bài bản, đẹp mắt, Viết Trường tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo Đinh Thanh Bình chủ ý bỏ bóng luồn giữa hai chân của mình để đánh lừa hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho người đá cặp trên hàng công là Lê Minh Bình dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cả Thanh Bình và Minh Bình đều là người cũ của HA.GL nay đầu quân cho CAND.

Cầu thủ CAND (đỏ) đi bóng trước sự tranh chấp của đội An Giang.

Có thêm 3 điểm trong trận đấu này, đội bóng đại diện của ngành Công an tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Còn An Giang vẫn giậm chân ở vị trí chót bảng chỉ với vỏn vẹn 1 điểm.

Tiền đạo Minh Bình cùng các đồng đội mừng thắng trận. Ảnh: Quang Hồng.
Thiếu tướng Lê Vân (trái) và HLV Vũ Quang Bảo (phải) của CLB CAND.

Sau vòng đấu này, Giải hạng nhất tạm nghỉ để nhường sân chơi lại cho Cúp Quốc gia 2021. Vào ngày 23/4, CAND hành quân ra làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh, trong khi đó An Giang tiếp tục ở lại sân Pleiku để thi đấu với HA.GL.

Đại Chiến Monterrey 8h00 ngày 30/6: "Cơn lốc cam" cuốn phăng Sư tử Atla?

DNTH: Vòng loại trực tiếp 32 đội (Vòng 1/16) World Cup 2026 đang mang đến những cuộc đối đầu cân não đỉnh cao, mà tâm điểm không thể bỏ qua là màn thư hùng giữa đội tuyển Hà Lan (Hạng 8 FIFA) và "Sư tử Atlas" Morocco (Hạng 7 FIFA) diễn...

World Cup 2026: Điều kỳ lạ của 2 nhánh đấu

DNTH: Vòng bảng của Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại, để lại những dư chấn kịch tính và mở ra chương mới đầy khốc liệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại vòng knock-out 32 đội. Bước vào vòng đấu...

Nhật Bản - Brazil: Vũ điệu Samba bóp nghẹt bản lĩnh Võ sĩ đạo?

DNTH: Khép lại giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 đầy kịch tính, cuộc đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp (Round of 32) đang trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Cả hai đội...

Độc, lạ tại Vòng bảng World Cup 2026

DNTH: Vòng bảng World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đã chính thức khép lại, biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành một sân khấu của những cơn ác mộng dành cho các ông lớn và là bệ phóng cho những câu chuyện cổ tích hoang...

Pháp 4 - 1 Nauy: Sức mạnh chiều sâu của "Les Bleus"

DNTH: Bước vào loạt trận cuối cùng của Bảng I tại sân vận động Gillette, cả Pháp và Na Uy đều đã nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, tính chất của một trận phân định ngôi đầu bảng không cho phép sự...

Đức thua Ecuador 1-2: và bài học bóng đá Việt Nam cần suy ngẫm

DNTH: “Thất bại 1-2 của Đức trước Ecuador là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tỷ số rồi kết luận rằng Đức gây thất vọng hay Ecuador tạo nên "địa chấn", có lẽ vẫn chưa...

XEM THÊM TIN