"Bầy dê núi" Kon Tum tiếc nuối đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối

22:27 | 28/04/2025

DNTH: Chiều 28/4, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 tại bảng A và B.

Trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đội khách có biệt danh “Bầy dê núi” Kon Tum với dàn cầu thủ 17 đến 18 tuổi đã có màn trình diễn ấn tượng trước đội chủ nhà Đại học Văn Hiến. Đáng tiếc, dù đã tiến rất gần đến chiến thắng, nhưng “Bầy dê núi” vẫn phải rời sân trong tiếc nuối khi để chủ nhà cầm hòa 2-2 ở những giây bù giờ cuối cùng.

Cầu thủ Kon Tum (vàng cam), Đại học Văn Hiến (xanh trắng). Ảnh: Kon Tum FC

Trước khi bóng lăn, Đại học Văn Hiến được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng chinh chiến tại Giải hạng Nhất nhiều năm qua. Đại diện TP.HCM có 7 điểm sau 3 trận, cùng điểm với đội đầu bảng Lâm Đồng nhưng đứng thứ 2 do thua chỉ số phụ. Trong khi đó, Kon Tum có 4 điểm, đứng thứ 5 bảng B, lại phải làm khách trên sân Thống Nhất.

Bước vào trận đấu, Đại học Văn Hiến chủ động kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức các pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, các cầu thủ trẻ Kon Tum vô hiệu hóa các pha dứt điểm của đối phương, đồng thời thi thoảng khiến khung thành chủ nhà chao đảo bằng những pha phản công sắc bén. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra. Chỉ vài chục giây sau quả giao bóng, từ đường chuyền tưởng chừng vô hại của cầu thủ chủ nhà, hậu vệ Kon Tum xử lý lỗi, vô tình tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Đinh Tiến Phong (20) bên phía Đại học Văn Hiến ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Thế nhưng, bàn thua không khiến các cầu thủ trẻ Kon Tum nao núng. Ngược lại, họ chơi càng lúc càng tự tin và gắn kết. Phút 60, từ quả đá phạt bên cánh phải, Phan Trí Dũng (33) băng vào đánh đầu chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho Kon Tum, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phan Trí Dũng (33) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Kon Tum. Ảnh: Kon Tum FC

Hưng phấn sau bàn thắng, "Bầy dê núi" tiếp tục vùng lên mạnh mẽ. Đến phút 78, từ pha ban bật tốc độ ở trung lộ, xé toang hàng thủ Đại học Văn Hiến, Cao Văn Lai (15) lạnh lùng đối mặt thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-1 cho Kon Tum.

Cao Văn Lai (15) nâng tỷ số lên 2-1 cho Kon Tum. Ảnh: Kon Tum FC

Những phút còn lại, Kon Tum chơi chắc chắn để bảo vệ thành quả. Đáng tiếc, khi trận đấu chỉ còn vài giây cuối cùng là kết thúc, từ pha bấm bóng bên phải, bóng vượt qua tầm với của thủ môn và hậu vệ đội khách, để Võ Công Minh băng vào đáng đầu cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Đại học Văn Hiến.

Bàn thua ở vào thời điểm khó tin khiến Kon Tum đánh rơi chiến thắng trong gang tấc. Dẫu vậy, 1 điểm giành được trên sân khách trước đối thủ mạnh là thành quả xứng đáng cho nỗ lực tuyệt vời của dàn cầu thủ trẻ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Ngọc Cảnh không giấu được sự tiếc nuối: "Cầu thủ trẻ chơi trên sân khách gặp rất nhiều khó khăn, trong khi cầu thủ chủ nhà lại già rơ. Hiệp 1, chúng tôi chơi không tốt vì bị áp lực và thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2, nhờ thay đổi nhân sự và phát huy sức trẻ, toàn đội đã chơi tốt hơn. Để mất điểm ở những giây cuối cùng, rất đáng tiếc. Nhưng dù sao 1 điểm có được trước Đại học Văn Hiến, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra".

Đánh rơi chiến thắng, nhưng CLB Kon Tum hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Với những gì đã thể hiện được trong trận này, cho thấy dàn cầu thủ trẻ Kon Tum có sự tiến bộ qua từng trận đấu. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như thời gian vừa qua, "Bầy dê núi" có thể mơ về tranh chấp chiếc vé thăng hạng Nhất vào mùa giải tới.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ tiếp tục ở lại TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu làm khách gặp CLB Gia Định trên sân Tân Hiệp vào ngày 3/5 tới.

Kết quả các trận đấu còn lại

 Bảng A: Quảng Ninh – Trẻ Hà Nội (1-0), Bắc Ninh – PVF (2-0), Trẻ PVF CAND – Phú Thọ (3-0).

 Bảng B: Đại học Văn Hiến – Kon Tum (2-2), Gia Định – Trẻ SHB Đà Nẵng (1-2), Tây Ninh – Lâm Đồng (1-2), Vĩnh Long – Đắk Lắk (1-2).

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

CLB Kon Tum gây sốc tại Đà Nẵng trong ngày thủ môn nhập viện

DNTH: Thay người hợp lý, thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, thủ môn quả cảm... CLB Bóng đá Kon Tum gây sốc trong ngày mở màn lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025.

Thanh Tú lập siêu phẩm, Kon Tum vươn lên vị trí thứ 5 sau lượt đi

DNTH: Chiều 13/5, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025 đã khép lại giai đoạn lượt đi với các trận đấu thuộc lượt 7 tại bảng A và B.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng

DNTH: Dưới thời HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel khởi đầu ấn tượng khi đè bẹp CLB SHB Đà Nẵng với tỷ số 6-0 ở vòng trước. Tuy nhiên, khi đến làm khách trên sân Pleiku Arena, đội bóng áo lính thất bại tỷ số 1-2 trước chủ nhà HAGL.

Rực rỡ sắc cờ dưới chân núi Hàm Rồng – điểm hẹn bóng đá và du lịch

DNTH: Những ngày này, Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Học viện LPBank HAGL khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ cờ hoa.

HAGL giành chiến thắng quan trọng, HLV hai đội nói gì?

DNTH: Chiều 27/4, trên sân Pleiku Arena, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng với tỷ số 1-0 ở vòng 20 V-League 2024-2025. Ba điểm quý giá này giúp HAGL mở ra cơ hội lớn để tránh phải đá trận Play off cuối...

UBND huyện Đức Cơ tuyên dương Á quân thế giới Kick Boxing

DNTH: Sáng 26/4, tại thị trấn Chư Ty, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV) Lê Thị Yến Nhi xuất sắc vừa giành Huy chương Bạc tại Giải vô địch Kick Boxing thế giới.

XEM THÊM TIN