Bóng đá Kon Tum rộn ràng ngày trở lại

08:55 | 29/03/2024

DNTH: Chiều 28/3, gần 3.000 khán giả thực sự thích thú và hứng khởi đến Sân vận động tỉnh Kon Tum chứng kiến trận mở màn Giải hạng Nhì quốc gia 2024, giữa đội chủ nhà với biệt danh “Bầy dê núi” tiếp đón Trẻ SHB Đà Nẵng.

DSC00525
Chào cờ trước trận đấu giữa chủ nhà Kon Tum gặp Trẻ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Minh Vỹ.
DSC00589
Ông Trần Văn Quỳnh - Chủ tịch Vị Trí Vàng Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Kon Tum, bắt tay các thành viên đội chủ sân trước trận đấu. Ảnh: Minh Vỹ.

“Tiếp lửa” cho đội chủ sân còn có Thiếu tướng Lê Vân - nguyên Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Nhân dân (nay là CLB Bóng đá Công an Hà Nội); ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành CLB Bóng đá LPBank HAGL; ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP. Kon Tum; ông Nguyễn Xuân Truyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; ông Phan Đình Vũ - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Kon Tum; cùng đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh; một số sở, ban, ngành tỉnh.

DSC00569
Đại biểu lãnh đạo dự khán trận đấu. Ảnh: Minh Vỹ.
DSC00408
Thiếu tướng Lê Vân (người đứng) - nguyên Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Nhân dân. Ảnh: Minh Vỹ.

Trận đấu bắt đầu từ lúc 16h00, trước đó cả tiếng đồng hồ đông đảo người hâm mộ bóng đá Kon Tum đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, đã có mặt trên khán đài để thưởng thức ly Café de Măng Đen miễn phí, thưởng thức âm vang tiếng cồng chiêng.

DSC00194
Café de Măng Đen miễn phí trước cửa khán đài. Ảnh: Minh Vỹ.
DSC01316
Khán giả uống Café de Măng Đen miễn phí trên khán đài. Ảnh: Minh Vỹ.

Anh Lê Viết Quý, đến từ huyện Ngọc Hồi tâm sự: “Sau 3 mùa giải rớt hạng, thực hiện chủ trương xã hội hóa, chuyển giao đội bóng cho Tập đoàn Vị Trí Vàng làm lại từ đầu, nay tôi mới có dịp trở lại khán đài sân Kon Tum xem bóng đá. Dẫu kết quả trận mở màn chưa như ý, thất bại tỷ số 0-1 trước Trẻ SHB Đà Nẵng, nhưng từ đây tôi thấy được tương lai hứa hẹn của bóng đá tỉnh nhà”.

DSC00463
Hội CĐV CLB Kon Tum tích cực cổ vũ trận đấu. Ảnh: Minh Vỹ.

Gia Lai, Kon Tum vốn chung tỉnh trước đây, trong khi bóng đá của người anh em Gia Lai thi đấu tại V. League hơn 22 năm qua, thì Kon Tum mới quay trở lại hạng Nhì năm nay.

Có mặt trên khán đài sân Kon Tum, anh Nguyễn Đồng Hưng thành viên tích cực của Hội CĐV CLB LPBank HAGL chia sẻ: “Vừa lên hạng, mới chuyển giao bóng đá cho Tập đoàn Vị Trí Vàng, đơn vị đang phát triển thương hiệu Café de Măng Đen, nhưng công tác tổ chức một trận đấu của BTC sân Kon Tum rất tốt.

Sân bóng hoành tráng, người hâm mộ cổ vũ khá đông, từ già đến trẻ đều có. Khán giả đến sân không chỉ xem đá bóng mà còn được uống Café de Măng Đen đặc sản nổi tiếng, miễn phí; thưởng thức điệu xoang, tiếng cồng chiêng của các nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số.

DSC00639
Gần 3.000 khán giả cổ vũ trận đấu. Ảnh: Minh Vỹ.

Trong sân, cầu thủ hai đội thi đấu đầy cống hiến, có nhiều pha phối hợp hay, đường chuyền sắc nét. Dù thua trận đầu trước ứng viên nặng ký, nhưng tôi tin, những trận đấu tới thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh của CLB Kon Tum sẽ chơi bùng nổ, đạt được kết quả tốt”.

Kon Tum là tỉnh miền núi thuộc Bắc Tây Nguyên, với 43 dân tộc cùng sinh sống (6 dân tộc bản địa là Xê Đăng, Ba Na, Jẻ – Triêng, J’Rai, B’râu và Rơ Măm); trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 54% dân số toàn tỉnh.

Là tỉnh có dòng sông Đăk Bla chảy ngược từ Đông sang Tây, Ngã ba Đông Dương nơi tiếp giáp Việt Nam - Lào - Campuchia, “Quốc bảo sâm Ngọc Linh Kon Tum”, Măng Đen “Đà Lạt thứ hai” giữa núi rừng Tây Nguyên… Nhìn chung, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn so với mặt bằng chung cả nước.

DSC01092
Biểu diễn cồng chiêng, múa xoang giữa 2 hiệp. Ảnh: Minh Vỹ.
DSC01177
Biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Minh Vỹ.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất cho bà con nơi đây, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sống tinh thần của người dân, trong đó có bóng đá.

Theo Thiếu tướng Lê Văn, bóng đá không chỉ là đá bóng đơn thuần, đó còn là món ăn tinh thần quan trọng của người dân mỗi địa phương và toàn dân tộc. “Đông tay thì vỗ nên kêu”, để bóng đá Kon Tum phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của đơn vị chủ quản, CLB Bóng đá Kon Tum cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cá nhân, doanh nghiệp, lãnh đạo chính quyền địa phương của tỉnh.

 

 

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026: Phường Pleiku và xã Tuy Phước nhất toàn đoàn

DNTH: Sáng 15/9, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã chính thức tổ chức lễ bế mạc, khép lại hành trình gần 3 tháng tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc.

V.League 1-2026/27: Những bất ngờ ở màn khởi động

DNTH: Vòng 2 LPBank V.League 1-2026/27 vừa khép lại bằng những cơn địa chấn làm đảo lộn hoàn toàn mọi dự đoán chuyên môn. Trên khắp các sân cỏ cả nước, người hâm mộ được chứng kiến những cú ngã ngựa cay đắng của các thế lực...

Những "nhịp cầu" nâng tầm giải đấu và khát vọng kết nối bền chặt

DNTH: Khi những nhịp đập của môn thể thao vua đang nóng dần lên trước giờ bóng lăn, Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần thứ VII – năm 2026 lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là một sân chơi...

Đối thoại với BLV CatcosanVinh: Bàn về thắng lợi địa chấn tại Hàng Đẫy

DNTH: “Đã 14 năm, SLNA mới trình diễn khán giả Thủ đô một trần cầu mãn nhãn, chiến thắng 4-1 để đối thủ “tâm phục, khẩu phục”, nhưng hãy còn quá sớm để nói SLNA đã trở lại đường đua” BLV CatcosanVinh chia sẻ.

Chắp cánh đam mê cùng Học viện LPBank HAGL

DNTH: Ngày 11.9, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), Học viện LPBank HAGL tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển bóng đá trẻ cộng đồng”.

FC Nhà báo Thanh Hóa: Máu lửa sân phủi, trọn tình xứ Thanh

DNTH: Hơn một thập kỷ đồng hành cùng sân chơi bóng đá dành cho những người làm báo các tỉnh, thành, CLB Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn giữ nguyên cái “chất” của những người con xứ Thanh: đoàn kết, quyết tâm và không ngại thử...

XEM THÊM TIN