Chùm ảnh đại biểu tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
2022-03-10 11:04:51
DNTH: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức khai mạc trong không khí long trọng với sự tham gia của 959 đại biểu chính thức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN). Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN). Các đại biểu rạng rỡ tại đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN) Toàn cảnh đại biểu dự lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Đại biểu chuẩn bị vào dự lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN. Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN. Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
Tối 14.10, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018 đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam).
DNTH: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua resort & villas tọa lạc trên khu đất gần 86 ha phía sau dãy Ba Vì. Đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều điển tích lịch sử từ thời Đức Tổ Hùng Vương, thuộc địa bàn 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ.
Khi loài cỏ hồng hoang dại bắt đầu “pha màu”, cao nguyên Lang Biang bước vào mùa hội. Đến hẹn lại lên, ngày 16/11, tại khu vực Đankia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), UBND huyện Lạc Dương chính thức khai hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019. Đây là năm thứ ba, “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” được tổ chức, thu hút khá đông du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm.
Phong cách kiến trúc Đông Dương là một phong cách kiến trúc kết hợp độc đáo giữa phương Đông và phương Tây, được giới nghiên cứu coi là phong cách kiến trúc thành công nhất ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc.
Giữa đất trời Cao Nguyên lộng gió của tiết cuối năm, đắm chìm giữa hàng triệu đóa hoa dã quỳ vàng như mật ong trải rộng khắp sườn đồi; thay thế bao mệt mỏi ưu phiền sau chặng đường “phượt” hơn 400 cây số, là niềm xúc động, lãng mạn, ngất ngây giữa trời đất Gia Lai.