Đất Võ bảo vệ thành công ngôi vô địch Thienlong Tournament 

07:31 | 04/10/2023

DNTH: Chiều tối 3/10, Giải bóng đá Thienlong Tournament đã diễn ra 2 cặp đấu cuối cùng. CLB Quy Nhơn Bình Định với sức mạnh vượt trội đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch.   

Trước đó, vào chiều 2/10, trên SVĐ Pleiku đã diễn ra trận đấu thiện nguyện giữa Liên quân BTC Thiên Long Tournament và CLB Đại Giao. Các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tổng cộng được 60 triệu đồng, 90kg gạo, 5 thùng nước tăng lực Carabao để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó điểm Trường THCS Anh hùng Wừu, xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. 

DSC09317
BTC trao tiền từ thiện cho lãnh đạo huyện Đăk Đoa. Ảnh: Minh Vỹ.

 Ấn tượng CLB Quảng Nam

 Trở lại diễn biến của ngày thi đấu 3/10, mặc dù phải đón nhận rất nhiều sự hoài nghi khi bước vào giải năm nay, nhưng tân binh Quảng Nam đã cho thấy họ đang cực kỳ sẵn sàng để chinh chiến tại V-League 2023-2024.

 Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước đội chủ nhà HAGL ở vòng trước và đặt mục tiêu 3 điểm trước đội bóng hạng dưới SHB Đà Nẵng.

 Tuy có đến 8 sự thay đổi trong đội hình, nhưng CLB Quảng Nam hoàn toàn chơi chủ động và phá vỡ thế bế tắc ngay ở phút thứ 10 của trận đấu. Trung vệ Đức Lễ bên phía đội bóng sông Hàn có pha trượt chân vô duyên, tạo điều kiện cho tiền đạo Văn Nam băng vào dứt điểm dễ dàng. Tưởng rằng cột dọc đã từ chối bàn thắng, nhưng số 9 của CLB Quảng Nam đã kịp thời băng vào sút bồi đơn giản.

384757973_784817486985038_4427595864815956869_n
Cầu thủ SHB Đà Nẵng (áo cam), Quảng Nam (áo vàng). 

 Bàn thắng sớm giúp tân binh V-League chơi tự tin hơn, các pha đan bóng liên tục của đội bóng xứ Quảng khiến cho đối thủ phải gồng mình phòng ngự. Về phần mình, SHB Đà Nẵng cho thấy sự bế tắc trong đường tìm đến khung thành của thủ môn Tống Đức An. 45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.

Tưởng rằng CLB Quảng Nam vẫn tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2, thì bất ngờ đã diễn ra khi đội bóng sông Hàn có được bàn thắng quân bình tỷ số. Tiền đạo Văn Long đã trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự của đối thủ, bằng một cú dứt điểm cực mạnh vào góc chết khung thành ở phút 50. 

Nhưng đây là tất cả những gì mà SHB Đà Nẵng làm được trong trận đấu này. Chỉ trong vòng 4 phút, siêu phẩm sút xa từ khoảng cách 30m của tiền vệ Văn Trạng và pha dứt điểm quyết đoán ở góc gần của Thế Tài đã giúp CLB Quảng Nam có được chiến thắng 3-1.

 CLB Quy Nhơn Bình Định bảo vệ thành công ngôi vương

 Với việc đối thủ trực tiếp Quảng Nam đã giành được trọn vẹn 3 điểm, CLB Quy Nhơn Bình Định bắt buộc phải dành chiến thắng trước đội chủ nhà HAGL để bảo vệ ngôi vương. Về phần đội bóng Phố núi, họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Thầy trò HLV Kiatisuk đang cho thấy sự bất ổn cả trong mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

 Tuy nhiên trái với dự đoán của nhiều người, hai đội thi đấu có phần chậm chạp và không tạo ra quá nhiều tình huống đáng chú ý. Trong suốt 45 phút đầu tiên, đội bóng đất Võ với hàng loạt sự thay đổi trong đội hình, đã không thể tạo ra cơ hội ăn bàn và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.  

Bước sang hiệp 2, HAGL bắt đầu chơi khởi sắc với các bài đánh từ hai biên. Nhưng trong lúc các CĐV trên SVĐ Pleiku nghĩ về một trận hòa, thì CLB Quy Nhơn Bình Định bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ một pha bóng cố định, hàng thủ HAGL không phá bóng dứt khoát để cho ngoại binh Marlon dứt điểm trong tư thế trống trải.

DSC09137
Cầu thủ CLB Qui Nhơn Bình Định sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Minh Vỹ.

Bàn thắng này cũng giúp cho đội bóng đất Võ vượt qua đội chủ nhà HAGL với tỷ số tối thiểu 1-0. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vương Giải bóng đá Thienlong Tournament. Tân binh Quảng Nam cũng có giải đấu ấn tượng với ngôi Á quân, SHB Đà Nẵng cán đích vị trí thứ 3.

DSC09469
Đất Võ bảo vệ thành công ngôi vương. Ảnh: Minh Vỹ.

Là chủ nhà nhưng HAGL chỉ mới tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới hơn nửa tháng, có lẽ vì vậy mà thầy trò HLV Kiatisuk không thể dành nổi bất kỳ điểm số nào với 3 trận toàn thua.

DSC09289
Thầy trò HLV Kiatisuk còn nhiều việc phải làm trước thềm V.League 2023-2024. Ảnh: Minh Vỹ.

Còn hơn 2 tuần nữa V-League 2023 - 2024 sẽ khởi tranh, 3 đại diện là HAGL, Quảng Nam và Quy Nhơn Bình Định đang cố gắng hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng để đạt được mục tiêu trong mùa bóng năm nay. 

 

Lâm Đồng: Kỳ vọng tiên phong đưa Giải vô địch thế giới Flyboard về Đông Nam Á

DNTH: Ngày 18/5, ông Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Kịch tính đến nghẹt thở, Hà Nội đăng quang Festival U14 Quốc tế trên chấm luân lưu

DNTH: Vượt qua những đối thủ nặng ký bằng bản lĩnh kiên cường, U14 Hà Nội đã chính thức bước lên bục cao nhất của Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sau loạt "đấu súng" cân não trong ngày bế mạc đầy cảm xúc tại sân Pleiku...

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

DNTH: U17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở World Cup U17 khi thắng ngược U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C vòng bảng U17 châu Á 2026.

Bóng đá trẻ Đông Á dừng bước trước vòng bán kết Festival U14 Gia Lai 2026

DNTH: Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ và thú vị khi bóng đá trẻ châu lục đang nghiêng hẳn về phía Đông Nam Á.

The Legend Return: Kaiwin và chiến lược “Sắc xanh” Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế

DNTH: Sự kiện “The Legend Return” vừa diễn ra tại Philippines đã không còn dừng lại ở một hoạt động giao lưu thể thao thuần túy, mà chính thức trở thành cột mốc chiến lược đánh dấu hành trình vươn tầm quốc tế của KAIWIN –...

Pleiku mở hội: Nụ cười của bầu Đức và khát vọng hồi sinh đội bóng Phố núi

DNTH: Sau nhiều năm, bầu không khí bóng đá tại Phố núi Pleiku mới lại thực sự sống động, sôm tụ trở lại. Tiếng trống hội, thanh âm cồng chiêng vang vọng khắp khán đài Pleiku Arena trong ngày khai màn Festival bóng đá U.14 quốc tế Gia Lai...

XEM THÊM TIN