Đình Làng Ngang - Hoành Sơn: Miền trung thiên hạ đệ nhất đình

07:46 | 30/10/2019

DNTH: Đình thuộc xã Khánh Sơn - Nam Đàn - Nghệ An, được xây dựng vào thời Lê Hiển Tông (1740 - 1786) “ công việc khởi sự vào năm thứ 23, niên hiệu Cảnh Hưng, tức là tháng 2 năm 1763. Thờ tự Uy minh vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ ngoài ra còn thờ chư vị phật và “Tứ vị Thánh nương”. Dù được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, tuy nhiên đứng trước biến động của lịch sử, sự tàn phá của thời gian. Ngôi đền đã và đang xuống cấp trầm trọng, nếu không có sự quan tâm đúng mức chỉ một thời gian không xa nữa ngôi đình sẽ chỉ còn trong tâm thức của người dân.

Bài 1. Những truyền thuyết xoay quanh việc xây dựng ngôi đình

Đình Hoành Sơn có 8 vì, 7 gian với tổng số 32 cột gỗ lim tròn. Trong đó có 12 cột cái cao 5,75m, đường kính 0,45m và 20 cột quân cao gần 4m, đường kính 0,42m. Điều đặc biệt ở đình là hệ thống điêu khắc, kiến trúc tinh xảo, giàu tính nghệ thuật. Xoay quanh việc xây dựng ngôi đền có nhiều câu chuyện trong đó có nhiều câu chuyện mang tính huyền hoặc

Những truyền thuyết huyễn hoặc

Một trong những truyền thuyết được lưu truyền tại địa phương kể lại rằng: Vào một năm, cách đây đã lâu lắm, nước sông Lam tự nhiên dâng to, dân làng Hoành Sơn phải chạy lên rú Ngang để tránh lụt. Giữa một đêm trời mưa như trút, sấm chớp ầm ầm, nhà cửa, cây cối đổ nghiêng ngả, ai nấy đều sợ hãi. Sáng hôm sau, trời quang, mây tạnh, người ta thấy ngổn ngang những cây gỗ ba, bốn người ôm không xuể, không rõ từ đâu trôi về, dạt vào một cái bãi trước làng. Tiếp đó là một con thuyền lớn xuất hiện. Trên thuyền có 9 người đàn ông khỏe mạnh đang nhẹ nhàng chèo thuyền tiến vào bãi gỗ. Họ đem theo đầy đủ dụng cụ thợ mộc, ra sức cưa, đục, đẽo, bào, chạm trổ...Sau một thời gian ngắn, họ đã làm xong phần khung một ngôi đình đồ sộ với các mảng chạm khắc công phu, tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng vì người ít, cột to họ không sao dựng lên được. Hôm đó, trời lại mưa gió, nước sông Lam lại dâng cao làm ngập cả bãi ấy. Kỳ lạ là nước dâng đến đâu, cột dựng tới đó. Đình dựng xong, nước rút, 9 người thợ cũng biến mất để lại cho dân làng Hoành Sơn một ngôi đình đồ sộ chưa từng thấy. Dân làng Hoành Sơn đoán rằng, đó là 9 người thợ mộc là người nhà trời được Ngọc Hoàng phái xuống hạ giới làm đình cho dân làng.  Để dân làng Ngang trở thành một ngôi làng thuận nhuận sau này ắt sẽ có nhiều độ đạt làm quan.

Ngoài ra còn một câu chuyện cũng mang màu sắc ly kỳ và hấp dẫn không kém. Vào một buổi chiều, một đám mây to đen nghịt bỗng làm tối cả trời đất. Gió gầm dữ dội, bốc cả nhà tranh, nhổ cây to, sấm ran, sét đánh, chớp giật. Một trận mưa như trút, kéo dài không dứt. Từ xưa đến nay, trong ký ức của người dân địa phương chưa bao giờ thấy có một thiên tai ghê gớm như vậy. Sau cơn bão giông, đất trời đã yên. Mấy cụ già là những kỳ hào uy tín bèn ra ngoài để xem xét thiệt hại do trận lụt gây ra cho các công trình trị thủy. Họ sửng sốt nhận thấy rằng sông Lam đã tạo nên một cồn cát bao la ngay ở chân đê như muốn làm cho đê thêm vững. Và trên cồn cát này có la liệt những cột gỗ lim tuyệt đẹp và rất nhiều loại gỗ quý để kiến thiết. Bổng vị thần xuất hiện, to lớn và lức lượng trên lưng mang đầy dụng cụ thợ mộc và thợ chạm oai nghiêm bước ra từ cồn cát ấy và nói “Vua Thủy Tề đã giao cho tôi nhiệm vụ dựng ngôi đình để đáp lại  những công lao mà thành hoàng của làng các ông đã giúp Ngài trong việc bình định vương quốc”.

Nghe vậy, các hào mục của làng bèn chỉ cho thần chỗ đất lành để dựng đình. Đình được dựng lên nhanh chóng, phi thường, đẹp lộng lẫy mà không cái nào sánh kịp. Công việc làm xong, một hôm, thần xuống tắm ở sông Lam rồi biến mất dưới nước. Người ta nói rằng: nhiệm vụ của thần đã hoàn thành nên thần trở về với vương quốc Thủy Tề

Các truyền thuyết huyễn hoặc này chỉ là cắt nghĩa cho hiện tượng làng Hoành Sơn có một ngôi đình đồ sộ, đẹp đẽ mà tưởng như sức người không thể làm nổi. Kỳ thực, nó tôn vinh ý thức cộng đồng, tinh thần tự cường và tài năng sáng tạo của nhân dân Nam Đàn, nhân dân Nghệ An qua cả một quá trình lịch sử.

Câu chuyện có thật

Theo nghiên cứu của tác giả Hippolyte Le Breton, đình Hoành Sơn được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) “ công việc khởi sự vào một ngày lành tháng 12 năm Nhâm Ngọ, năm thứ 23, niên hiệu Cảnh Hưng, tức là tháng 2 năm 1763”. Người khởi xướng và chủ sự xây dựng công trình này là ông Đặng Thạc. Ông từng thi đậu Hương cống và làm quan dưới triều vua Lê Hiển Tông, về hưu được phong tước hầu. Gặp năm được mùa, đời sống nhân dân sung túc, các tầng lớp sỹ, nông, công, thương trong làng đều làm ăn phát đạt, ông bèn chọn đất tốt và huy động tiền của trong nhân dân để mua gỗ quý, đồng thời chiêu vời các toán thợ giỏi trong vùng về xây dựng đình (Vườn đình hiện nay chính là vườn nhà ông Đặng Thạc cung tiến cho đình). Đình do hai tốp thợ cùng làm. Một tốp người làng Hoành Sơn, tốp còn lại do ông Chuẩn, một người thợ mộc tài hoa ở xã Nam Hoa Thượng phụ trách. Có chuyện kể rằng: Lúc bấy giờ, ông Đặng Thạc đã chọn tốp thợ của làng Hoành Sơn phụ trách làm đình. Tuy nhiên, có một tốp thợ ở Nam Hoa Thượng không được mời đến, họ bày mưu cử một người thợ giỏi tên là Chuẩn giả dạng ăn mày đến xin ăn và ngủ lại ở chỗ làm đình rồi đốt đi một nửa thiết kế của đình (cũng có tài liệu nói ông dùng vụn bào đốt một bức chạm của vì phía Nam do thợ của làng Hoành Sơn làm gần xong). Ông  Đặng Thạc vô cùng tức giận nhưng người ăn mày đã nhận tội và xin được làm phần thiết kế đã bị cháy. Không còn cách nào khác, Đặng Thạc đành nhận lời và hẹn ngày cùng dựng, tốp thợ nào làm đẹp hơn sẽ được thưởng. Ngay sau đó, ông Chuẩn đem thợ đến và chỉ một thời gian ngắn đã làm xong. Ngày dựng đình, tuy do hai tốp thợ làm nhưng lúc dựng lại rất ăn khớp, rất hài hòa. Điều đặc biệt là những bộ vì do tốp thợ ông Chuẩn làm được chạm trổ rất tinh xảo và trội hơn so với tốp còn lại. Vì vậy, phần thắng thuộc về tốp thợ ông Chuẩn. Điều này đã khiến tốp thợ làng Hoành Sơn giận dữ và xảy ra cuộc ẩu đả. Câu chuyện này một lần nữa làm tăng thêm tính ly kỳ cho lịch sử xây dựng đình Hoành Sơn vốn đã nhuốm đầy màu sắc huyền thoại.

Đình Hoành Sơn được giới nghiên cứu, các chuyên gia về lĩnh vực kiến trúc nghệ thuật đánh giá là ngôi đình tiêu biểu nhất của miền Trung và là một trong những ngôi đình có quy mô lớn và nghệ thuật chạm khắc đẹp nhất trong cả nước.

( Bài viết sử dụng tư liệu của ban quản lý di tích và thắng cảnh Nghệ An)

 

Ngọc Giáp

Cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của tôn tượng “Đức Phật đến từ quá khứ” mới an vị tại điểm cao nhất của núi Bà...

DNTH: Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vừa an vị ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ) được xem là tuyệt tác điêu khắc Phật giáo tiếp theo tại núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026.

Măng Đen “khoác áo hồng”, sẵn sàng đón năm mới 2026

DNTH: Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 1/1, hứa hẹn một điểm đến trải nghiệm đa dạng giữa cao nguyên mờ sương. Công tác tổ chức tại xã Kon Plông, tỉnh...

Kỳ 3: Giữ gì, đổi gì - Tết trong bối cảnh kinh tế hiện đại

DNTH: Sau quá trình hình thành từ nền văn minh lúa nước và những biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của kinh tế thị trường, Tết Việt đang đứng trước câu hỏi lớn: giữ gì, đổi gì để vừa thích nghi với đời sống hiện đại,...

26 tập thể cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025"

DNTH: Tối ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề "Việt Nam thịnh vượng", giao lưu, tôn vinh...

Không khí ấm áp chào đón Giáng Sinh 2025

DNTH: Tối 24/12/2025, tại Hà Nội và Hải Phòng, rất đông người dân và du khách đã tìm đến các nhà thờ đón Giáng sinh ấm áp và một năm mới 2026 bình an, hạnh phúc.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy hòa nhạc chào năm mới 2026

DNTH : Với New Year Concert 2026, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội lựa chọn cách kể câu chuyện chào năm cũ và đón năm mới bằng những tác phẩm quen thuộc nhưng được sắp đặt theo tinh thần mở, dễ tiếp cận và giàu cảm xúc.

XEM THÊM TIN