Đông Anh, Hà Nội: Một số đối tượng khống chế người dân, đập phá tài sản?
09:08 | 20/04/2022
DNTH: Đang sinh sống, trồng trọt ổn định trên mảnh đất hơn 420 m2 ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, sáng 13/4, bà Nguyễn Thị Vụ đang ở nhà thì bất ngờ bị một số người khống chế, đập phá tường rào, phá cây cối, rau màu, phá nhà cấp 4 và lấy đi một số tài sản của vợ chồng con gái bà.
Bà Nguyễn Thị Vụ và con gái là Lê Dung vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc bị một nhóm người mang máy xúc và đồ đến phá tan hoang nhà, vườn và cướp đi một số tài sản vào ngày 13/4. Bà Nguyễn Thị Vụ kể: “vào khoảng 09h ngày 13/04/2022, khi tôi đang ở nhà (địa chỉ tại: thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) thì có một nhóm khoảng hơn chục người (những người này tôi không quen biết) mang theo dao, búa đến nhà tôi đe dọa, khống chế tôi. Họ dùng kìm, búa phá khóa cổng, phá nhà kho cấp 4, chuồng lợn, vườn cây, rau màu… sau đó lấy tài sản của vợ chồng con gái tôi (Lê Dung) đưa lên xe chở đi đâu tôi không biết. Toàn bộ số tài sản để trong nhà kho là tài sản của con gái và con rể tôi”.
Chị Lê Dung con gái bà Vụ kể: “khi nghe tin có những kẻ táo tợn mang máy xúc đến phá hoại tài sản của mẹ tôi, cướp tài sản của vợ chồng tôi thì vợ chồng tôi bỏ làm chạy về. Lúc ấy nhà, vườn đã tan hoang hết. Tài sản của mẹ chúng tôi khoảng 100 triệu đồng, trong đó: chuồng lợn giá trị khoảng 20.000.000 đồng, cây cảnh (03 cây khế cảnh) có giá trị khoảng: 30.000.000 đồng, cây ăn quả (mít, bưởi, nhãn) ước khoảng 40.000.000 đồng và rau màu khác ước giá trị 10.000.000 đồng. Tài sản của vợ chồng chúng tôi gồm: 20 bộ giàn giáo Tiệp, máy khoan, máy trà, một số dụng cụ máy móc thi công công trình và dụng cụ gia đình. Giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng. Tính tổng giá trị tài sản khoảng 250 triệu đồng.
Trong đơn gửi tới Công an huyện Đông Anh và cơ quan báo chí, bà Vụ cho biết: “trước khi có hành vi cướp tài sản và đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình tôi thì vào ngày 12/4/2022, có một người tự xưng là Ng. V. Th đến đe dọa gia đình tôi phải giao đất của gia đình cho Thực (theo như Th nói thì Th đã mua đất của chồng tôi) nhưng tôi không đồng ý vì giữa gia đình chúng tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có bất kỳ thỏa thuận hay giao dịch mua bán đất nào với Ng. V. Th cả”. Cũng trong đơn, bà Vụ cho biết: “lúc chồng tôi (ông Lê Kim Vũ) còn sống thì một lần tôi có nghe thấy ông ấy hỏi xin tôi và các con là bán một phần thửa đất hiện gia đình tôi đang sinh sống nhưng mẹ con tôi không đồng ý. Sau một thời gian, tôi được chồng tôi nói là sẽ viết giấy bán một ít đất cho một gia đình bên Hà Nội (tôi không biết chồng tôi định mua bán như thế nào? tên tuổi người có ý định mua vì chồng tôi không nói rõ), sau đó thì chồng tôi chết (ông Vũ chết năm 2019).
Thực tế toàn bộ nhà đất hơn 420 m2 tại địa chỉ thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội từ trước đến nay là của hộ gia đình chúng tôi sở hữu và sử dụng (các thành viên trong hộ gồm: ông Lê Kim Vũ sinh năm 1962 - đã chết 2019, vợ là bà Nguyễn Thị Vụ, sinh năm 1963, con gái là Lê Dung, sinh năm 1985, con trai là Lê Anh Tuấn sinh năm 1990 và con dâu Hà Thị Nhung sinh năm 1983), trên diện tích đất này gia đình tôi đã xây dựng các công trình sau: tường gạch bao quanh khu đất, nhà ở bê tông 3 tầng, nhà cấp 4 (nhà kho), chuồng lợn, vườn cây, rau màu… toàn bộ tài sản trên đất và diện tích đất (hơn 420 m2) hiện nay gia đình tôi vẫn sở hữu, quản lý, sử dụng…”.

Cũng trong đơn gửi Công an huyện Đông Anh và cơ quan báo chí, bà Vụ và chị Dung cho biết: “ngay khi nhóm đối tượng trên có hành vi đe dọa, khống chế để cướp tài sản của con gái tôi, tôi (Nguyễn Thị Vụ) đã trình báo với Công an xã Vĩnh Ngọc.


Cùng với đơn, bà Vụ và chị Dung có gửi tới tòa soạn hình ảnh, clip ghi lại diễn biến vụ việc. Những hình ảnh này cũng đã được chuyển tới Công an huyện Đông Anh để giải quyết.
Có hay không hành vi “cướp tài sản” được quy định tại Điều 168 và tội “hủy hoại tài sản” được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của nhóm người do Ng. V. Th thực hiện?
Đề nghị UBND, Công an huyện Đông Anh xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại, cướp tài sản của công dân (nếu có) để thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật và gìn giữ an ninh trật tự trên đia bàn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Qũy Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng
DNTH: Quỹ Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng được thành lập từ năm 2016, bắt đầu từ một ý tưởng giản dị của những cô chú, anh chị có chung một tấm lòng thiện nguyện: muốn sẻ chia và giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó...
Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe
DNTH: Trên những chuyến xe bus, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn và phục vụ hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ còn nhiều lần trở thành người hỗ trợ đầu tiên khi gặp những tình huống bất ngờ. Những hành động kịp thời, xuất...
Trao yêu thương, tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Từ
DNTH: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026–2027, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn phối hợp cùng các nhà hảo tâm tại Hà Nội trao tặng 23 phần quà, tổng trị giá 23 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Gia Lai: Phường Hội Phú nỗ lực tìm cách “giải cứu” đường Chu Mạnh Trinh
DNTH: Một thời là “thủ phủ” thể thao sôi động bậc nhất TP. Pleiku cũ, đường Chu Mạnh Trinh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) nay xuống cấp trầm trọng khiến người dân thường xuyên té ngã, các sân tập đìu hiu. Trong khi chờ phê duyệt...
Trường THCS Hoàng Liệt khai giảng năm học mới, hướng tới xây dựng điểm sáng giáo dục của Thủ đô
DNTH: Năm học 2026–2027 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức. Với quy mô 121 lớp, hơn 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đặt...
Hà Nội: Tận tâm với hành khách từ những việc nhỏ
DNTN: Trong những ngày vừa qua, Hà Nội liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, có thời điểm mưa kéo dài nhiều giờ, gây ùn tắc giao trên các tuyến đường và khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn . Hai nhân...
Đô thị cuộc sống
-
Nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, xử lý
-
Xin chung tay giữ lại nhịp tim cho bé Vũ Nguyễn Hoàng Phúc Thiên
-
Qũy Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng
-
Vinh danh 26 tấm gương thanh niên "Tỏa sáng nghị lực Việt"
-
Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe
-
Gia Lai: Phường Hội Phú nỗ lực tìm cách “giải cứu” đường Chu Mạnh Trinh
Sống khỏe
-
Cảnh sát giao thông mở đường, một bệnh nhân nhồi máu cơ tim thoát cửa tử
-
Trường THPT Pleiku hợp tác Sysmed Phù Đổng khám sức khỏe hơn 2.000 học sinh
-
Phường Bồ Đề : khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày
-
Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch vành phức tạp
-
Cứu sống bệnh nhân nguy kịch sau tai nạn giao thông tại Campuchia
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu