Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp lần VI – 2024”: Cơn mưa bàn thắng tại lượt trận cuối vòng bảng
14:59 | 30/09/2024
DNTH: Chiến thắng trước FC Hải Anh với tỉ số 3 - 0, FC Ba Vì có thêm 3 điểm đứng đầu bảng A. FC Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu thắng 6 - 2 trước FC Tô Hiệu. Tại bảng B, FC TD Sport thắng đậm 8 - 1 trước FC Truyền hình chống hàng giả. Cặp đấu còn lại, FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội cũng giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch FC Vinataba với tỉ số 6 - 3.
Lượt cuối vòng bảng, diễn ra 4 cặp đấu: FC Ba Vì gặp FC Hải Anh; FC Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu gặp FC Tô Hiệu; FC TD Sport gặp FC Truyền hình chống hàng giả; FC Vinataba gặp FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội.
Bảng A: FC Ba Vì 3 – 0 FC Hải Anh, cạnh tranh vị trí đầu bảng.
Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng FC Ba Vì đang có 6 điểm chắc suất vào vòng trong. Sau 2 lượt trận, FC Hải Anh đang có 4 điểm, nếu giành được kết quả hòa ở trận đấu này thì họ và đối thủ nắm tay vào Bán kết, nếu thua hy vọng mong manh của họ sẽ do FC Tô Hiệu định đoạt.

Giành chiến thắng trước FC Hải Anh, FC Ba Vì có thêm 3 điểm đứng đầu bảng A, chắc suất vào vòng trong.
Tuy vậy, diễn biến trận đấu diễn ra vô cùng cở mở, cả 2 đội đều chơi đôi công, không còn các tình huống thăm dò lẫn nhau. Dàn sao của cả 2 đội như Sinh “Dù”, Hưng “Gióng” hay Tú “Tó” đều ngồi ghế dự bị để nhường suất cho các chân sút trẻ.
Nhập cuộc tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn, FC Ba Vì kiểm soát trận đấu ở những phút đầu hiệp 1. Sau một tình huống đá phạt cố định, cầu thủ mang áo số 19 Trương Đăng Khải đã khiến thủ thành Tưởng Văn Triệu của FC Hải Anh phải vào lưới nhặt bóng sau 12 phút bóng lăn. Bị dẫn 1 bàn, FC Hải Anh dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuy vậy họ vẫn thiếu đi sự chính xác ở những tình huống bóng cuối cùng.

Bước vào hiệp 2, FC Hải Anh có sự thay đổi người, Tú “Tó” và Hưng “Gióng” đã được đưa vào sân.Với việc bổ sung dàn sao của mình, FC Hải Anh kiểm soát bóng nhiều hơn, phút thứ 33, Phong “Triều Khúc” đã có tính huống dứt điểm, bóng đi sệt và căng nhưng đôi chân của thủ thành Đức Thiện đã cứu thua cho FC Ba Vì. Ngay sau đó, trong một tình huống mà trung vệ Minh Hiếu bên FC Hải Anh chưa thật sự tập trung, Đăng Khải đã có bóng đối mặt thủ môn, FC Ba Vì có bàn thắng thứ 2.
Phút thứ 38 của trận đấu, trong một tình huống dâng cao của thủ thành Văn Triệu, FC Ba Vì đã tận dụng cơ hội để nâng tỉ số lên 3 – 0. Những phút cuối, liên tiếp là các tình huống “nã đại bác”, nhưng sự xuất sắc của Đức Thiện khiến dàn sao của FC Hải Anh chưa thể có bàn thắng. Kết thúc trận đấu, tỉ số chung cuộc 3 – 0 nghiêng về FC Ba Vì.

Tại sân bên cạnh, FC Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu cũng giành chiến thắng trước FC Tô Hiệu với tỉ số 6 – 2 nhờ công của Văn tính, Quý Tùng, Ngọc Vũ, Công Minh…Như vậy ở bảng A, 2 tấm vé đi tiếp vào vòng trong là FC Ba Vì đứng nhất bảng và FC Hải Anh đứng nhì bảng.
Bảng B: FC TD Sport 8 -1 FC Truyền hình chống hàng giả, tranh vé đi tiếp.
Ở bảng B, FC Vinataba đứng đầu bảng với 6 điểm, chắc suất đi tiếp, trận đấu lượt cuối vòng bảng chỉ là thủ tục. Cùng có được 3 điểm sau 2 lượt trận, FC Truyền hình chống hàng giả và FC TD Sport, họ bắt buộc phải loại nhau để dành cho mình tấm vé đi tiếp.

Đây là trận đấu quan trọng, bởi chỉ cần một tình huống sai lầm sẽ tự tay nhường tầm vé đi tiếp cho đối thủ. Cả FC TD Sport và FC Truyền hình chống hàng giả đều nhập cuộc một cách thận trọng, tuy vậy FC TD Sport cho thấy họ chủ động hơn trong các tình huống triển khai lối chơi.
Các chuyên gia nhận định, FC TD Sport đang có hàng công mạnh mẽ và đồng đều hơn so với FC Truyền hình chống hàng giả. Trải qua 2 trận đấu vòng bảng, FC TD Sport đã ghi 13 bàn thắng vào lưới FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội và FC Vinanta. Tuy nhiên, thành tích phòng ngự của cả 2 đội bóng là ngang nhau.
FC Truyền hình chống hàng giả chủ động cầm bóng trên phần sân nhà, tìm kiếm những khe hở của đối phương để triển khai tấn công. Họ có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân, chơi độc lập rất tốt, nhưng sự phối hợp, sự ăn ý là điều mà đội bóng này đang thiếu.
Chủ động chơi bóng ngắn, di chuyển nhiều, tuy nhiên thời gian thi đấu đầu hiệp 1, FC Truyền hình chống hàng giả vẫn chưa thể tìm ra phương án để để “khoan” thủng hàng phòng ngự đối phương. Phút thứ 19, Lê Xuân Bảo được đặt trong một tình huống bóng cận thành, tiếc là sự suất xắc của thủ thành Quang Anh khiến cầu thủ này chưa thể điền tên mình vào danh sách ghi bàn. Đây cũng là tình huống bóng sắc nét nhất của FC Truyền hình chống hàng giả khiến cổ động viên của FC TD Sport phải thót tim.
FC TD Sport chơi chặt chẽ hơn, họ chủ động bắt 1:1, chơi pressing tầng cao ngay trên phần sân của đối phương khiến đối thủ rất khó triển khai bóng lên trên. Những phương án triển khai tấn công của đội bạn đều được trung vệ, đội trưởng Đông “Lé” hóa giải. Họ tổ chức phòng ngự bài bản và khoa học. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, rất nhiều tình huống cố định cho cả hai đội nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Phút thứ 21, FC TD Sport mới có bàn mở tỉ số nhờ công của Đặng Xuân Phong, người vừa vào sân trên băng ghế dự bị.

Bước vào hiệp 2, cả 2 đội đều có sự thay đổi người. FC Truyền hình chống hàng giả đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. FC TD Sport tổ chức phòng ngự, chơi phòng ngự phản công. Trong một tình huống bóng cố định, FC Truyền hình chống hàng giả dâng cao đội hình để lại khoảng trống phía dưới, FC TD Sport đã tận dụng tốt cơ hội này nâng tỉ số lên 2 – 0.
Bước ngoặt trận đấu này diễn ra ở phút 49, trong tình huống bắt buộc phải phạm lỗi, chiếc thẻ đỏ gián tiếp cho cầu thủ số 4 Phan Huỳnh Kế Thành buộc FC Truyền hình chống hàng giả phải thi đấu thiếu người trong trạng thái bị dẫn trước 2 bàn. Bị đặt vào bối cảnh không còn gì để mất, FC Truyền hình chống hàng giả càng đẩy cao đội hình, khoảng trống càng nhiều, liên tiếp các bàn thắng được ghi cho FC TD Sport.
Kết thúc trận đấu, FC TD Sport thắng đậm với tỉ số chung cuộc 8 – 1. Ở bảng B, FC TD Sport bước tiếp vào bán kết cùng với FC Vinataba. FC Truyền hình chống hàng giả dừng chân tại giải đấu năm nay với một sự tiếc nuối.

Một trận đấu tại bảng B cũng diễn ra cùng giờ là cặp đấu FC Vinataba và FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội. FC Vinataba họ sẽ chơi “giữ chân” để dành sức cho các trận vòng trong, FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội họ lại chơi vì màu cờ sắc áo. Điều mà các chuyên gia nhận định đã đúng, FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội thắng đậm với tỉ số 6 – 3 trước FC Vinataba, cũng nhờ tỉ số này Lâm “Voi” của FC Liên quân các nhà báo tại Hà Nội đang dẫn đầu top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong mùa giải năm nay.
Tuệ Phong
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- TD sport /
- FAG /
- Truyền hình chống hàng giả /
- Liên quân các nhà báo tại Hà Nội /
- bóng đá sân 7 /
- Vinataba /
- Ba Vì /
- Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp /
- bóng đá phủi /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)

Tuyển Việt Nam thua trận cầu quan trọng trước Malaysia
DNTH: Malaysia lột xác bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ vượt qua Việt Nam với cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội trong khoảng 30 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trận thua này mang nhiều tính thời...

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành, tiếp sức cho các đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam
DNTH: Herbalife Việt Nam vừa phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức cho các Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đến gặp gỡ và giao lưu cùng các tuyển thủ Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam, Đội tuyển Bóng đá...
Cuộc hội ngộ nghĩa tình của HLV Park Hang-seo với bầu Đức
DNTH: HLV Park Hang-seo được nhiều người xem là ân nhân của bóng đá Việt Nam, còn bầu Đức là ân nhân của HLV Park Hang-seo. Sau mỗi sự kiện đáng nhớ, thầy Park thường lên Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai thăm bầu Đức.

CLB Kon Tum gây sốc tại Đà Nẵng trong ngày thủ môn nhập viện
DNTH: Thay người hợp lý, thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, thủ môn quả cảm... CLB Bóng đá Kon Tum gây sốc trong ngày mở màn lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025.

Thanh Tú lập siêu phẩm, Kon Tum vươn lên vị trí thứ 5 sau lượt đi
DNTH: Chiều 13/5, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025 đã khép lại giai đoạn lượt đi với các trận đấu thuộc lượt 7 tại bảng A và B.
HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng
DNTH: Dưới thời HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel khởi đầu ấn tượng khi đè bẹp CLB SHB Đà Nẵng với tỷ số 6-0 ở vòng trước. Tuy nhiên, khi đến làm khách trên sân Pleiku Arena, đội bóng áo lính thất bại tỷ số 1-2 trước chủ nhà HAGL.
Đô thị cuộc sống
-
Dự án Khu du lịch biển Thắng Liên được cập nhật vào Quy hoạch chung phường Hoàng Mai
-
Tiếp sức mùa thi 2025 ứng dụng công nghệ, lan tỏa tinh thần tình nguyện
-
Sống Khỏe – Năng lượng tràn đầy từ mọi hoạt động tại Eurowindow Sport Garden, dự án sắp khởi công tại Vinh
-
Hà Nội: Tái khởi công đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A
-
Xếp hàng xuyên đêm chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Sứ
-
Từ ngày 20/5 người dân Hà Nội có thể thực hiện trực tuyến một số thủ tục về đất đai
Sống khỏe
-
Nên ăn 4 - 5 quả mận mỗi ngày để đem lại lợi ích tối đa cho sức khỏe
-
Tự hào là bệnh viện mắt tiên phong tại Tây Nguyên
-
Bệnh viện Mắt Cao Nguyên: Hành trình 7 năm trao ánh mắt, tặng nụ cười
-
Cấp cứu thành công một bệnh nhân người Campuchia bị tai nạn lao động
-
Người phụ nữ suýt thủng thực quản vì uống thuốc sai cách
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...