Giao hữu bóng đá FC Mobi gặp FC Ado Hà Tây" Hướng về Miền Trung"

19:06 | 22/10/2020

DNTH: Chiều ngày 21/10, tại sân bóng Ado Group, thôn 7- Phú Cát- Quốc Oai đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa FC. Ado Hà Tây gặp FC Mobi. Trận đấu nhằm gây quỹ từ thiện để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn trong đợt lũ vừa qua.

BTC cùng các NTT chụp ảnh lưu niệm.

Đây là một hoạt động rất thường xuyên của tập đoàn Ado Group nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào miền Trung đã phải chịu những ảnh hưởng lớn do thiên tai bão lũ gây ra.

Thực hiện theo lời kêu gọi của của Đảng và Nhà nước với phương châm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách".

Trận đấu có sự phối hợp tổ chức giữa đội bóng FC Mobile đương kim vô địch giải hạng nhất HL1S5 năm 2020 cùng đội bóng FC Ado Hà Tây.

BTC chụp ảnh lưu niệm với cầu thủ hai đội

Phát biểu trong buổi lễ lễ ông Nguyễn Văn Hưng chủ tịch tập đoàn Ado Group bồi hồi xúc động: "Phải chứng kiến đồng bào miền Trung đang phải đối mặt với cơn lũ lịch sử nhìn thấy các chiến sĩ ngã xuống, xả mình để cứu đồng bào, hình ảnh bà con nhân dân đã phải chống đỡ với sự sự quái ác của thiên tai hình ảnh những người mẹ ôm con vùi trong bùn đất, làm tôi phải rơi rất nhiều nước mắt. Chính vì tình cảm đó tôi đã phối hợp tổ chức lên trận đấu từ thiện này để nhằm giúp một chút công sức cùng Đảng và Nhà nước cứu trợ đồng bào miền Trung. Tôi hi vọng tất cả chúng ta hãy cùng hưởng ứng, bớt chút tâm đức để cứu lấy đồng bào của chúng ta vượt qua những khó khăn này".

Đáp lại tình cảm chân thành của Tổng công ty tập đoàn Ado Group, đại diện cho Đoàn thanh niên xã Phú Cát, ông Nguyễn Văn Hoàng cũng đứng lên phát động phong trào trong các đoàn viên thanh niên cùng toàn bộ khán giả có mặt ở trên sân bóng hãy cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung.

Phải di chuyển một quãng đường xa tới 40km để về với Hòa Lạc đội bóng FC Mobile đã đem đến một lực lượng mạnh nhất cùng một dàn cổ động viên rất cuồng nhiệt, biến sân bóng Ado Group thành một Mỹ Đình thu nhỏ.

Các cầu thủ Mobile thể hiện tình thần quyết tâm trước trận đấu

Đây là một trận đấu rất đặc biệt, có tới 80 cầu thủ có mặt ở trên sân để tham gia trận đấu này. Các cầu thủ Mobi đã đưa ra đội hình mạnh nhất một để tiếp đón Fc. Ado Hà Tây như Tuyên trầm, Long Tores, cũng rất nhiều những phủi thủ khác nổi tiếng trong làng bóng đá phủi Hà Nội cùng có mặt ở trên sân. Đáp lại điều đó, FC. Ado Hà Tây cũng đưa ra đội hình mạnh nhất của mình như tiền đạo Văn vớ vẩn, Nguyên Tây, Huy Dgea...

Trận đấu rất cống hiến và quyết liệt

Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, cả hai đội bóng đá chơi rất cống hiến, nhịp độ của trận đấu được đẩy lên rất nhanh, với lợi thế sân nhà Ado Hà Tây đã đẩy cao đội hình gây ra những áp lực lớn cho hàng phòng ngự đối phương. Họ đã có được bàn thắng từ rất sớm sau sai lầm của hàng phòng ngự Mobi. Như chạm vào lòng tự ái, FC. Mobi đã đẩy cao đội hình hồng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và khẳng định vị trí vô địch của mình. Rất nhiều những cơ hội đã bị bỏ qua dưới sự vô duyên của các tiền đạo và sự xuất sắc của thủ thành Huy Dgea. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2 cả hai đội tôi đã có sự thay máu trong đội hình. FC Mobile vẫn được đánh giá cao hơn họ liên tục đẩy cao đội hình gây ra những áp lực khủng khiếp nhưng phải mãi đến phút 20 của hiệp 2, FC Mobile mới có được bàn thắng san bằng tỷ số với sự sung sướng, vỡ òa cảm xúc của các khán giả có mặt ở trên sân. Sau bàn thắng này Mobi đã đã chơi thanh thoát hơn rất nhiều họ liên tục có được 2 bàn thắng ở những phút sau đó, các cầu thủ trẻ của FC Hà Tây cũng đã rất cố gắng dâng cao đội hình tìm kiếm những bàn thắng nhưng họ không thể làm gì hơn trước một Mobi chơi rất tổ chức, kỷ luật, ở một đẳng cấp rất cao.

Cầu thủ hai bên cùng ủng hộ đồng bào Miền Trung

Kết thúc trận đấu Mobi giành chiến thắng chung cuộc trước Ado Hà Tây với tỷ số 3-1.

Chỉ trong một trận đấu bóng phong trào, số tiền quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung đã lên tới con số hàng trăm triệu, trong đó đáng chú ý là sự ủng hộ của cán bộ nhân viên Tập đoàn Ado Group, Adoland lên tới 60 triệu, đội bóng FC Mobi ủng hộ 10 triệu đồng, công ty vận tải Nam Cường ủng hộ 5 triệu đồng, Nhà hàng karaoke Hoa Hồng ủng hộ 5 triệu đồng, cũng rất nhiều những sự ủng hộ bộ của các khán giả có mặt trên sân cùng bà con nhân dân đã ủng hộ bộ bằng vật chất như mì tôm, quần áo sách vở...

  Lâm An

'Mưa bàn thắng' ngày khai màn VCK U17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026

DNTH: Chiều 16.7, Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã chính thức khai mạc tại sân Pleiku Arena (Gia Lai). Ngay trong ngày mở màn, người hâm mộ Phố núi đã được chứng kiến những màn so tài hấp...

Messi viết tiếp “lời nguyền World Cup”

DNTH: Rạng sáng 16/7/2026, cả thế giới đã đứng lặng trước một cú lội ngược dòng không tưởng. Anh kiểm soát bóng vượt trội 58%, dẫn trước ở phút 55, nhưng đội Anh gục ngã hoàn toàn trong 7 phút cuối định mệnh. Messi tham gia cả 2...

Chung kết World Cup 2026: Khi FIFA "Super Bowl hóa" sân cỏ và cơ hội cho Savabeco

DNTH: Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup, FIFA quyết định kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết 19/7 trên sân MetLife lên 30 phút để tổ chức đại nhạc hội phong cách Super Bowl. Điều này giúp cho trận chung kết...

Pháp 0-2 Tây Ban Nha : Vì sao "Gà trống" gục ngã?

DNTH: Thất bại 0-2 của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026 tại Texas không phải là một cú sảy chân nhất thời. Đó là hệ quả tất yếu khi triết lý thực dụng của HLV Didier Deschamps đã chạm trần giới hạn...

Tuyển Lào: 'Ẩn số' thú vị tại ASEAN Cup sau chuyến tập huấn HAGL

DNTH: Chiều ngày 14/7, đội tuyển quốc gia Lào đã hoàn thành chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (CLB HAGL). Trước khi lên đường về nước, vị chiến lược gia sở hữu bằng UEFA Pro — Vladica Grujic bày tỏ...

Anh và Argentina: Lịch sử sẽ gọi tên ai?

DNTH: Nửa thế kỷ đối đầu, từ bàn tay đầy tranh cãi của Maradona năm 1986 đến loạt đấu súng nghẹt thở năm 1998, mỗi cuộc đụng độ giữa Anh và Argentina chưa bao giờ đơn thuần là bóng đá.

XEM THÊM TIN