Giao hữu bóng đá giữa FC Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn với liên quân Thạch Thất

10:16 | 02/06/2022

DNTH: Một trận cầu hay, một lối đá cống hiến với nhiều bàn thắng được ghi là diễn biến chính giữa FC Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn (DN&TH) và FC Liên quân Thạch Thất (LQTT) tại sân bóng Trường Đại học Thăng Long.

 Hai đội chụp ảnh lưu Niệm trước trận đấu
Hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), chiều 31/5 tại sân bóng Trường Đại học Thăng Long đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa FC DN&TH với đội bóng FC LQTT.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Tạp chí DN&TH với các cơ quan đối tác nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, phát huy vai trò của báo chí trong tình hình mới với phương châm “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp”.

Tới dự trận giao hữu có đông đủ các thành viên trong hai đội bóng. Đại diện Tạp chí DN&TH có ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Bạn đọc và pháp luật. Về phía FC LQTT có Nghệ nhân Đỗ Sơn - đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Thạch Thất, cùng toàn thể các thành viên, cổ động viên trong đội bóng.

Hai đội tặng hoa và trao cờ lưu Niệm 
Hai đội tặng hoa và trao cờ lưu niệm.

“Đây là một trong các hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ về hoạt động xã hội, thể thao và công tác tuyên truyền của Tạp chí DN&TH, trong trận bóng tôi mong rằng 2 đội sẽ chơi hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều tình huống hay và bàn thắng đẹp” ông Nguyễn Thành Trung  chia sẻ.

Đúng như tính chất một trận giao hữu, ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, hai đội đã sử dụng lối đá tấn công, với nhiều pha bóng hay. Những phút đầu tiên, với dàn cầu thủ đã thi đấu nhiều năm với nhau, FC LQTT đã giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn, họ cũng đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.

Tuy vậy, với sự tập chung của thủ thành Truyền “Dega” bên phía DN&TH, những pha dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại thủ môn này. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành người Thường Tín cũng không thể lấp được khoảng trống nơi hàng thủ. Phút thứ 15, xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, tiền đạo Quang Anh của FC LQTT đã có được bàn thắng rất đẹp sau pha dàn xếp tấn công bài bản của đội nhà. Sau khi để thua, FC DN&TH đã chủ động đẩy cao đội hình, giành quyền kiểm soát bóng nhưng họ vẫn không thể có được bàn thắng san bằng, ngược lại còn phải nhận thêm một gáo nước lạnh giữa tiết trời 40 độ C tại Hà Nội.

Kết thúc hiệp 1 FC LQTT tạm thời dẫn trước với tỉ số 2 - 0.
Kết thúc hiệp 1 FC LQTT tạm thời dẫn trước với tỉ số 2 - 0.

Bước sang đầu hiệp 2, hai đội đã có sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha tranh bóng quyết liệt, khu vực giữa sân luôn là tâm điểm của những pha phạm lỗi. Đội DN&TH với sự xuất hiện của Dũng "dế", những tình huống tấn công trở nên đa dạng hơn, họ đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không rõ rệt. Những pha sút xa được thực hiện nhiều hơn nhưng vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Vinh “Buffon”.

Nắm được tâm lý của đối thủ, đội khách đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, với sự cơ động của 2 hậu vệ cánh, đặc biệt với sự điều chỉnh về nhân sự hợp lý ở hàng tấn công khi tăng cường thêm 2 lão tướng là Đỗ Sơn và Văn Cường. Cả 2 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã không làm khán giả thất vọng với nhiều tình huống phối hợp như sách giáo khoa, nâng cách biệt lên thành 3 bàn. Những phút cuối của trận đấu, đội chủ nhà đã cố gắng dốc toàn lực tìm kiếm bàn thắng và họ đã có được 2 bàn thắng danh dự do công của Trung “gió” và Tuyên “luka”.

Nhưng niềm vui chưa tày gang, đội chủ nhà đã phải nhận thêm bàn thua thứ 5 trong trận đấu ở những phút sau đó. Kết thúc trận đấu FC LQTT đã đánh bại thuyết phục đối thủ với tỉ số 5 - 2

Phát biểu sau trận đấu, nghệ nhân Đỗ Sơn cho biết: “chúng tôi đã có được 1 chiến thắng rất vất vả  trước đội chủ nhà, đội bạn chơi hay, nhưng chúng tôi đã tận dụng tốt hơn cơ hội. Tôi xin dành lời ngợi khen cho tinh thần chiến đấu của cả 2 đội. Đây là một trận đấu rất ý nghĩa và kết thúc đẹp khi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Hy vọng sau trận đấu, hai đội bóng sẽ thắt thêm tình đoàn kết, chúng tôi trân trọng mời đội FC DN&TH sẽ có trận lượt về tại Thạch Thất ngày gần nhất”.

Messi viết tiếp “lời nguyền World Cup”

DNTH: Rạng sáng 16/7/2026, cả thế giới đã đứng lặng trước một cú lội ngược dòng không tưởng. Anh kiểm soát bóng vượt trội 58%, dẫn trước ở phút 55, nhưng đội Anh gục ngã hoàn toàn trong 7 phút cuối định mệnh. Messi tham gia cả 2...

Chung kết World Cup 2026: Khi FIFA "Super Bowl hóa" sân cỏ và cơ hội cho Savabeco

DNTH: Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup, FIFA quyết định kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết 19/7 trên sân MetLife lên 30 phút để tổ chức đại nhạc hội phong cách Super Bowl. Điều này giúp cho trận chung kết...

Pháp 0-2 Tây Ban Nha : Vì sao "Gà trống" gục ngã?

DNTH: Thất bại 0-2 của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026 tại Texas không phải là một cú sảy chân nhất thời. Đó là hệ quả tất yếu khi triết lý thực dụng của HLV Didier Deschamps đã chạm trần giới hạn...

Tuyển Lào: 'Ẩn số' thú vị tại ASEAN Cup sau chuyến tập huấn HAGL

DNTH: Chiều ngày 14/7, đội tuyển quốc gia Lào đã hoàn thành chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (CLB HAGL). Trước khi lên đường về nước, vị chiến lược gia sở hữu bằng UEFA Pro — Vladica Grujic bày tỏ...

Anh và Argentina: Lịch sử sẽ gọi tên ai?

DNTH: Nửa thế kỷ đối đầu, từ bàn tay đầy tranh cãi của Maradona năm 1986 đến loạt đấu súng nghẹt thở năm 1998, mỗi cuộc đụng độ giữa Anh và Argentina chưa bao giờ đơn thuần là bóng đá.

Trò chuyện trước bán kết World Cup 2026

DNTH: World Cup 2026 đã đi tới vòng đấu của 4 anh hào sân cỏ mạnh nhất. Người ta đang nói nhiều về chiến thuật, về những con số vĩ mô, nhưng lịch sử chứng minh: Bán kết World Cup luôn là thánh đường của những kịch bản điên rồ và...

XEM THÊM TIN