Ông Nguyễn Văn Kiền (sinh năm 1945) sống cùng vợ trong căn nhà nhỏ được xây dựng từ lâu trên mảnh đất thuộc thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Con đường trước nhà ông rộng rãi, xe cộ đi lại không phải tránh nhau, ô tô lăn bánh đến tận ngõ từng nhà.
Để có được đường làng thông thoáng đó, người dân hai bên đã không ngần ngại hiến đất mở đường. Riêng gia đình ông Kiền hiến đến 410 m2 đất vườn.
Ông kể, con đường trước nhà vốn là đường quốc phòng, tuyến giao thông quan trọng từng phục vụ vận tải hồi chiến tranh. Trước đây, đường dài nhưng hẹp, việc đi lại chịu nhiều hạn chế. Sau này, xã có chủ trương làm giao thông nông thôn mới, mở đường để phát triển giao thương.
“Khi đó, chưa ai thông báo gì với chúng tôi. Tôi chỉ nghe mơ hồ đường mới không nằm trong dự án mà là đường dân sinh. Nghĩ có thể sẽ cần mở rộng đường, tôi vội họp gia đình với vợ, 9 người con cùng các cháu để thống nhất việc hiến đất”, ông Kiền nhớ lại.
Cũng may, cả gia đình đồng lòng, nhất trí, người đông nhưng ý kiến chỉ có một - sẵn sàng hiến đất làm đường. Họ không hề phân vân mà sẵn sàng đóng góp vào việc chung của xã hội.
Nhờ mọi người trong nhà thống nhất từ trước, khi cán bộ UBND xã Ngọc Sơn đến, gọi là vận động nhưng thực ra chỉ cần thông báo, ông đã dứt khoát cho xã mở đường vào phần đất vườn nhà mình. Vợ ông nói thêm hành động hiến đất xuất phát từ lương tâm của một công dân luôn mong xóm làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
“Tôi không suy nghĩ nhiều. Đất này Nhà nước cấp cho mình sinh hoạt, làm ăn, nay xã hội cần, mình trả lại. Hơn nữa, đường lớn, nhà mình cũng đẹp. Bà con đi lại vui vẻ. Mà có phải mỗi chúng ta đi đâu, còn cho con cháu mai sau đi nữa”, cụ ông tuổi gần 80 chia sẻ một cách chân tình, mộc mạc.
Chuyện hiến 410 m2 đất thực tế không đơn giản, nhẹ nhàng như lời ông nói. Trên diện tích đó, nhiều cây ăn quả được vợ chồng ông bỏ công trồng trọt, chăm sóc bấy lâu, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Nay xã mở đường, toàn bộ cây phải chặt đi. Dù vậy, trong suốt quá trình làm đường cho đến tận hôm nay, họ chưa từng băn khoăn hay tiếc phần đất bỏ ra cùng những cây cối bị đốn hạ.
Tháng Hai vừa rồi, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tấm bằng là sự ghi nhận những đóng góp của ông cùng gia đình.
Tuy nhiên, với lão nông hiền lành ấy, phần thưởng lớn nhất không gì bằng con đường rộng rãi, sạch đẹp, thông thoáng, bà con đi lại thoải mái khi lao động sản xuất, các cháu nhỏ thỏa thích đạp xe đến trường mà không lo đường hẹp, xe phải tránh nhau.
Họ không mong gì hơn ngoài việc những người dân khác cũng sẵn lòng hiến đất, hiến cây để việc mở đường thuận lợi, con đường sớm được cứng hóa để việc đi lại dễ dàng hơn nữa.
Trao đổi với phóng viên Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Kiền là một trong những hộ đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Ngoài ra, phần lớn người dân ở đây cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích gia đình mình để đóng góp vào sự phát triển chung. Nhờ đó, họ thuận lợi mở rộng con đường liên xã quan trọng.