Hà Tĩnh: Nơi mạch nguồn cách mạng chảy mãi trong huyết quản con người xứ Nghệ
21:37 | 03/02/2020
DNTH: Xã Tùng Ảnh (Đức Thọ-Hà Tĩnh), nơi mảnh đất giang sơn tụ khí - là quê hương đã sản sinh ra nhiều anh hùng nghĩa liệt, cùng nhiều bậc hiền tài cho đất nước, đặc biệt là đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Xuyên suốt chín thập kỷ, mạch nguồn, sinh khí từ người cộng sản kiên trung ấy đã hội tụ và lan tỏa trong mỗi người dân Tùng Ảnh.
Địa chỉ đỏ bên dòng sông La
Ngày 6-9-1931, Nhà cách mạng Trần Phú đã anh dũng hy sinh trước đòn thù tra tấn dã man của địch, để lại lời căn dặn cuối cùng: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Dù vào thời điểm ấy, Đảng ta mới khai sinh, nhưng đồng chí Trần Phú đã thể hiện giác ngộ, lý tưởng của Đảng, lý tưởng của cách mạng; chí khí kiên cường, tinh thần học tập sáng tạo, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng.
Những ngày đầu Xuân, trên đỉnh đồi Quần Hội lộng gió, ngắm xuống dòng sông La hiền hòa, lững lờ trôi, ông Lê Doãn Thắng, Trưởng ban Quản lý Khu di tích (KDT) cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, giới thiệu với chúng tôi: “KDT Tổng Bí thư Trần Phú được công nhận là KDT lịch sử văn hoá quốc gia ngày 11-6-1992, nhưng tại đây, các hoạt động về bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích đã có từ năm 1977. Gần 70 năm xa cách, sau khi tìm được hài cốt đồng chí Trần Phú tại công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, ngày 12-1-1999, Đảng và Nhà nước đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và di dời hài cốt đồng chí về an táng tại quê hương. Hiện tại, KDT được chia làm 3 phần bao gồm: khu mộ, nhà trưng bày và nhà thờ họ Trần”.
Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú được đặt trên đồi Quần Hội, dưới bóng những hàng thông, giữa một vùng non nước hữu tình, mặt hướng về bến Tam Soa bên dòng sông La. Khu mộ có diện tích rộng chừng 5 ha trong đó 3ha là phần đồi và gần 2 ha là khu vực hồ được khởi công xây dựng từ ngày 8-1-2000, trải qua 3 giai đoạn và hoàn thành vào cuối tháng 4-2004 trong dịp lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Trần Phú. Mộ được ốp bằng đá granit màu đen thẫm, hai bên là đôi hàng cây vạn tuế. Phía trước có khoảng sân khá rộng lát bằng đá nguyên khối là nơi để khách hành lễ. Phía sau, trên nền bức bình phong màu nâu đỏ gắn lời căn dặn cuối cùng của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.
Nằm trong quần thể KDT cố Tổng Bí thư Trần Phú là Nhà trưng bày được xây dựng vào năm 1998, với diện tích 160m2, là nơi giới thiệu hơn 200 hiện vật, kỷ vật gắn liền với thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú như phả hệ tiểu chi họ Trần từ đời thứ 15 đến đời thứ 18; hình ảnh về cuộc sống của gia đình đồng chí Trần Phú và những đồ dùng đã sử dụng, cải trang trong thời kỳ hoạt động ở Hà Nội năm 1930 từ chiếc gối, bộ quần áo…
Nhà thờ tiểu chi họ Trần (chi thứ 2) nguyên là ngôi nhà dân dụng do cụ Trần Viết Tân (cố nội đồng chí Trần Phú) xây dựng năm 1862. Nhà thờ có kiến trúc theo lối tứ trụ, 3 gian không lồi, tường xây bằng đá ong, xung quanh nền được ghép bằng đá hộc, mái lợp ngói Cẩm Trang. Chính ngôi nhà này trong thời gian Trần Phú học tại trường Quốc học Huế (1918-1922) và trường Cao Xuân Dục thành Vinh (1922-1925), đồng chí thường về thăm nhà vào những dịp nghỉ hè, nghỉ tết. Vì vậy, ngôi nhà được gìn giữ và tu bổ làm nơi thờ tự vong linh đồng chí Trần Phú và tổ tiên họ Trần.
KDT cố Tổng Bí thư Trần Phú mỗi năm thu hút hành chục nghìn lượt khách đến tham quan và đã trở thành địa điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn; nơi giáo dục truyền thống yêu nước; nơi gặp gỡ của những con tim hướng về nguồn cội, về Đảng và truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất, kiên cường của nhân dân ta. Đồng thời, là chốn chốn để mỗi người dân Việt tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú vào buổi “bình minh” của Đảng.
“Vần Dương” của Đảng!
“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Câu nói trước lúc trút hơi thở cuối cùng của đồng chí Trần Phú đã in sâu vào tâm trí và hành động của Đảng bộ và nhân dân xã Tùng Ảnh cả trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương giàu mạnh ngày hôm nay. Tùng Ảnh - nghe tên đã thấy đẹp. Miền quê sơn cước, tựa mình bên dòng sông La, ở đó hồn quê, lòng người hòa quyện vào nhau đẹp tựa trong tranh. Vạt nắng chiều tà của những ngày đầu Xuân trải dài, lung linh nối đất trời, từng đàn em nhỏ quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ, vai mang cặp đang tung tăng bước trên đường làng rực rỡ sắc hoa tigon cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay. Các bậc trung niên đang cắt tỉa, “chải chuốt” cho những cánh cổng cây giới hàng trăm năm tuổi khiến khung cảnh nơi đây yên bình và đáng sống biết bao.
Đồng chí Phan Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh tự hào: “Xã Tùng Ảnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2013. Trong những năm qua, xã đẩy mạnh xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính riêng 2 năm 2018 - 2019, Tùng Ảnh đã huy động tổng nguồn lực gần 300 tỷ đồng, trong đó, nhân dân địa phương và con em xa quê đóng góp trên 200 tỷ đồng. Cuối năm 2019, xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Điều đặc biệt trong quá trình xây dựng NTM ở Tùng Ảnh, vai trò cấp ủy chính quyền địa phương luôn được khẳng định với những quyết sách và cách làm sáng tạo cùng sự đồng thuận của “ý đảng lòng dân” và nhất là sự gương mẫu, hăng hái, tiên phong của đội ngũ đảng viên”.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thắp hương viếng, tưởng nhớ đồng chí Trần Phú.
Khi xã đẩy mạnh xây dựng NTM, thì đội ngũ đảng viên luôn đi trước thúc đẩy “làng nước” theo sau. Ông Dương Văn Tâm, thương binh 2/4, là đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ thôn Thạch Thành, nhà sát mặt đường đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông “đất vàng” của gia đình trị giá gần 400 triệu đồng để mở rộng mặt đường. Noi theo ông Tâm, hàng trăm hộ gia đình trong xã đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để xây dựng các trình phúc lợi xã hội. Nhiều cán bộ như đồng chí Lê Doãn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh hay như đồng chí Trần Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ thôn Châu Linh, Trần Thị Hòa Bí thư Chi bộ thôn Sơ Lễ… chỉ khi nào hội họp hay đi ăn cỗ, những cán bộ ấy mới mặc quần áo đẹp, còn lại quanh năm quần áo bảo hộ họ hòa mình và lăn lộn cùng với bà con để tham gia chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương.
Cũng theo đồng chí Phan Tiến Dũng, hiện nay, Đảng bộ xã Tùng Ảnh có 650 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ. Là địa phương có rất đông đảng viên, trung bình mỗi chi bộ có hơn 40 đảng viên, hầu như gia đình nào cũng có đảng viên, có nhiều gia đình 4-5 người ở hai, ba thế hệ. Tiếp nối truyền thống, mạch nguồn văn hoá, khoa bảng của cha ông xưa với 343 giáo sư, tiến sĩ qua các thời kỳ, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nổi bật là vì sao tinh tú - Người cộng sản kiên trung Trần Phú, các thế hệ sau ở Tùng Ảnh không ngừng ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được cống hiến vì quê hương hương giàu đẹp. Trong những năm qua, bình quân hàng năm tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn xã đạt trên 80%, có năm đạt 100%. “Phải làm mần răng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, để tiếp nối truyền thống và xứng đáng với các bậc tiền nhân”. Trăn trở của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh chúng tôi hiểu “mần răng” mà quê hương Trần Phú lại luôn trù phú và trở nên nổi tiếng khắp trên dải đất hình chữ “S”.
Sỹ Thông-Bắc Hạnh

Bắc Giang: Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu
DNTH: Ngày 1/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 (1992-2024), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ...

Hành trình ý nghĩa gắn kết doanh nghiệp, lan tỏa yêu thương tại Bệnh viện Trung ương Huế
DNTH: Trong không khí những ngày cuối năm, khi tinh thần sẻ chia và yêu thương lan tỏa khắp nơi, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam đã phối hợp cùng Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn và nhãn hàng...

Mang tình thương yêu đến với học sinh vùng cao
DNTH: Với tinh thần tương thân tương ái và mong muốn sẻ chia những khó khăn, CLB Thiện Tâm cùng CLB Mầm Xanh đã tổ chức chuyến thiện nguyện “Hơi ấm mùa Đông 2024” đến thăm và hỗ trợ học sinh tại Trường Mầm non Họa Mi, xã La Pán...

PVcomBank hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
DNTH: Ngày 13/11/2024, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai các giải pháp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể
DNTH: Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), sáng 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các dân tộc khu dân cư khu 8, thị...

Mang yêu thương đến với các em học sinh bản Tả Phìn
DNTH: Xã Tả Phìn là xã vùng cao nằm ở phía Bắc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống của đa số dân cư đồng bào dân tộc thiểu số và vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đặc biệt, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở...
Đô thị cuộc sống
-
Báo chí tiếp lửa cho startup
-
Dỡ tòa nhà Hàm cá mập với chi phí 0 đồng
-
Cầu Tứ Liên: Biểu tượng mới cho hành lang phát triển phía Bắc Thủ đô
-
Hà Nội công bố đường dây nóng về trật tự giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5
-
Vì sao các doanh nhân thành công đều nghe, đọc sách điện tử
-
Hội thảo "Chuyển đổi xanh: Động lực phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ"
Sống khỏe
-
Ưu đãi đặc quyền chào đón dịp cao điểm nghỉ hè 2025 tại quần thể nghỉ dưỡng và thể thao Ruby Tree Golf Villas
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL: Ca nội soi hy hữu, cắt thận lấy hơn 100 viên sỏi
-
Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức chương trình "Mắt sáng học đường - Vững bước tương lai"
-
Tỷ lệ mắc ung thư phổi gia tăng ở những người không hút thuốc lá
-
"3 nhớ 2 không" phục hồi sức khoẻ, nạp năng lượng sau kỳ nghỉ Tết
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...