HAGL đã biết thắng trong ngày bầu Đức dự khán

20:17 | 10/07/2022

DNTH: Sau 5 trận đấu từ thua tới hòa, thầy trò HLV Kiatisuk của CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã biết mùi chiến thắng khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1 - 0 trên sân Pleiku vào chiều 10/7.

290816808_460374149259043_3249224083507108857_n
Bầu Đức dự khán, HAGL đã biết thắng. Ảnh: Minh Vỹ. 

Trước khi trận đấu này diễn ra, đội chủ sân Pleiku chịu sức ép cực lớn vì mới chỉ có 4 điểm sau 5 vòng đấu, tạm xếp thứ 11/13 đội tham gia.

Đáng mừng, ngay phút thứ 2, từ một pha tấn công chớp nhoáng, Văn Toàn kiến tạo đường chuyền chếch sang cánh phải để Công Phượng dứt điểm vào góc hẹp mở tỷ số 1 - 0 cho chủ nhà HAGL.

286450263_409567111125437_4280952120703462295_n
Công Phượng sau khi ghi bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng. Ảnh: Minh Vỹ.

Ghi được bàn thắng sớm khiến các học trò HLV Kiatisuk thi đấu tự tin, hưng phấn. Đáng tiếc, không dưới 4 lần cả Văn Toàn và Minh Vương bỏ lỡ cơ hội mười mươi để có thể nâng tỷ số trận đấu cho đội chủ sân.

Đến phút 86, SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền khi trung vệ Mauricio của HAGL để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng Ngọc Toàn lại sút bóng ra ngoài trên chấm 11m bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Giành chiến thắng sát nút 1 - 0 có phần may mắn trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà, HAGL đã có trận thắng đầu tiên ở V.League 2022, qua đó tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của đội khách chia sẻ: Mặc dù chúng tôi không tung các ngoại binh vào sân từ đầu trận nhưng phần còn lại vẫn thi đấu tốt, tiếc là nhận thất bại vì đá hỏng quả phạt đền. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu mùa giải cầu thủ của chúng tôi đá hỏng phạt đền.

Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ, các em đá rất nhiệt tình. Có thể chúng tôi sẽ thay hết 3 ngoại binh sau khi lượt đi khép lại, ông Hùng nói thêm.

11
Khán giả vui mừng sau khi HAGL thắng trận đầu ở V.League 2022. Ảnh: Minh Vỹ.

Bước vào phòng họp báo với nụ cười rất tươi, HLV Kiatisuk chia sẻ: Đà Nẵng là đội bóng tốt, vừa rồi họ thắng Hà Nội trên sân nhà. Đặc biệt, ở đội bóng này được sự dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng rất giỏi, tôi tôn trọng ông ấy.

Trận đấu hôm nay diễn ra đẹp mắt, nếu dứt điểm chỉn chu hơn thì đội của chúng tôi có thể ghi thêm 2-3 bàn nữa. Dù sao tôi cũng hài lòng về trận đấu này, một phần vì đội bạn bỏ lỡ tình huống ghi bàn trên chấm 11m.

World Cup 2026: Báo chí quốc tế bình về trận chung kết “hiếm có, khó tìm”

DNTH: “Chung kết World Cup 2026 không chỉ là Tây Ban Nha gặp Argentina, mà là cuộc gặp giữa kiểm soát và cảm xúc, giữa hiện tại của Messi và tương lai của Lamine Yamal” trong bài thứ 109 về World Cup 2026, bạn đọc sẽ cùng BLV An Thanh dạo...

“Bức Tường” LA ROJA đối đầu "Nhạc Trưởng” MESSI

DNTH: Chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập: Tây Ban Nha – "bức tường thép" chưa từng thủng lưới quá một bàn – và Argentina – "cỗ máy tấn công" hiệu suất nhất giải với 19 bàn thắng. Cây viết thể...

World Cup 2026: Bữa tiệc 10 bàn tại trận tranh hạng ba trên sân Miami

DNTH: Trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp khép lại với tỷ số không tưởng 6-4. Không phải cuộc đối đầu giữa những cá nhân xuất sắc nhất, đây là màn trình diễn cho thấy sự chênh lệch về tư duy tổ chức. Nhà báo An Thanh bình luận,...

10 chuyện độc, lạ tại các trận chung kết World Cup

DNTH: World Cup không chỉ là đấu trường của những đôi chân tài hoa, mà còn là nơi lưu giữ những mảnh ghép kỳ lạ, những góc khuất đầy cảm xúc và những sự kiện "không tưởng" mà lịch sử bóng đá luôn nhắc lại với sự kinh ngạc....

Phú Quốc lần đầu tiên đăng cai Vietnam International Flute Festival 2026, quy tụ dàn nghệ sỹ Grammy danh tiếng

DNTH: Hơn 40 tài năng sáo đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ hội tụ tại Phú Quốc từ ngày 23 đến 28/7/2026 trong khuôn khổ Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF 2026) - Lễ hội và Cuộc thi Sáo Quốc tế lần đầu tiên được tổ...

PHÁP & ANH: Trận cầu của những kẻ vừa bị tổn thương

DNTH: Cả Pháp và Anh đều bước vào trận tranh hạng Ba World Cup 2026 với tâm thế của những "kẻ tổn thương" sau cú vấp nghiệt ngã ở bán kết. Khi giấc mơ vàng đã tan vỡ, Hard Rock Stadium (Mỹ) trở thành sân khấu để "Les Bleus" và "Tam Sư"...

XEM THÊM TIN