HAGL soán ngôi đầu của Đà Nẵng ở Giải U17 Quốc gia 2022

18:41 | 19/06/2022

DNTH: Dù bị chia điểm trước đội bóng láng giềng U17 Bình Định, nhưng thầy trò HLV Trịnh Duy Quang của U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại Giải U17 Quốc gia 2022.

Sau 3 ngày tạm nghỉ giữa 2 giai đoạn, chiều 19/6, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của Câu lạc bộ Bóng đá HAGL đã diễn ra lượt về vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia.

286310455_354242193461771_1547413549935837184_n
Khán giả xem trận đấu giữa U17 HAGL gặp U17 Bình Định. Ảnh: Minh Vỹ.

Trên sân số 4, đó là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ trẻ HAGL đón tiếp người láng giềng Bình Định.

Là đội chủ nhà, hội đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang nắm thế chủ động trong suốt thời gian của trận đấu.

287628960_1052615285685537_5006576394077707953_n
U17 HAGL (áo trắng) gặp U17 Bình Định (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ.

Đáng tiếc, một mặt các chân sút đội chủ sân thiếu may mắn, mặt khác thủ môn đội khách thi đấu quá hay trong khung thành, nên hàng loạt cơ hội ăn bàn của HAGL được tạo ra đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

286632719_622364332656157_6852296083385305197_n
Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (bìa phải) dự khán các đàn em thi đấu. Ảnh: Minh Vỹ.

Trong đó, ở khoảng gần 10 phút cuối của trận đấu, thầy Quang đã đôn trung vệ Đinh Quang Kiệt (15 tuổi) cao 1m89 lên đá tiền đạo để tận dụng chiều cao lý tưởng trong những pha không chiến. Đáng tiếc, vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (15 tuổi) cao 1m89 của HAGL đôn lên đá tiền đạo nhưng vẫn không thể ghi bàn cho chủ nhà. Ảnh: Minh Vỹ.
Trung vệ Đinh Quang Kiệt (15 tuổi) cao 1m89 của HAGL đôn lên đá tiền đạo nhưng vẫn không thể ghi bàn cho chủ nhà. Ảnh: Minh Vỹ.

Dù bị Bình Định cầm hòa trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi, nhưng dàn cầu thủ trẻ khóa 5 Học viện Bóng đá HAGL cùng có 9 điểm như Đà Nẵng nhưng soán ngôi đầu bảng C nhờ hơn chỉ số đối đấu (đội bóng bên bờ sông Hàn đá ít hơn 1 trận).

 

 

World Cup, Savabeco & cổ động viên xứ Nghệ

DNTH: Ngồi xem World Cup 2026, chứng kiến tầm nhìn xuyên lục địa của FIFA, người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi chạnh lòng nghĩ về chảo lửa thành Vinh. Giấc mơ lớn nhất của cổ động viên xứ Nghệ hai bên bờ sông Lam lúc này là một kịch...

“Bò tót” và “Quỷ đỏ”- ai sẽ chiến thắng?

DNTH: Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 12 thắng, 6 hòa, 5 thua sau 23 lần gặp Bỉ. Nhưng “Quỷ đỏ” đã vào tứ kết World Cup lần thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất, điều này khiến cho trận đại chiến đáng xem hơn.

Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup

DNTH: Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn góp phần giúp Pháp hạ Ma Rốc 2-0 để có lần thứ 3 liên tiếp đoạt vé vào bán kết World Cup.

Sự bất lực của "Sư tử Atlas" & sự tỏa sáng của Kylian Mbappé

DNTH: Trận tứ kết đầu tiên của FIFA World Cup 2026 đã khép lại với thắng lợi thực dụng và đẳng cấp 2-0 nghiêng về Pháp trước Maroc. Bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới đã dập tắt hoàn toàn tham vọng tái lập kỳ tích lọt...

WORLD CUP 2026: Châu Âu vẫn thống trị bóng đá thế giới

DNTH: Tứ kết có tới: 6 đại diện Châu Âu (Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ) đứng chung mâm với Argentina (Nam Mỹ) và Ma-rốc (Châu Phi) cho thấy bản đồ “bóng đá thế giới” đang nghiên hẳn về lục địa già.

Pháp vs Morocco: Thử thách cực đại cho “Sư tử Atlas”

DNTH: Trận tứ kết rực lửa tại Boston lúc 3h00 ngày 10/7 là bài toán định lượng nghiệt ngã cho Morocco. Trước một đội tuyển Pháp toàn thắng 5 trận, ghi 14 bàn và kiểm soát bóng tới 62%, "Sư tử Atlas" liệu có thể dùng chuỗi 5 trận bất...

XEM THÊM TIN