Hàng nghìn du khách đổ về Sa Pa tham dự lễ hội 'Vó ngựa trên mây'

16:05 | 24/06/2019

DNTH: Kéo dài trong ba ngày từ 21-23/6, giải đua “Vó ngựa trên mây” đã mang đến cho du khách tới Fansipan những trải nghiệm vô cùng phấn khích. Cùng với đó, tiết trời mát mẻ như mùa thu so với cái nóng đỉnh điểm ở cả miền Bắc dịp này cũng đã đưa Fansipan trở thành nơi tránh nóng lý tưởng nhất miền Bắc cho du khách.

Hàng nghìn du khách đổ về Sa Pa tham dự lễ hội 'Vó ngựa trên mây'

Hàng nghìn du khách đổ về Sa Pa tham dự lễ hội 'Vó ngựa trên mây'.

Ba ngày “Vó ngựa trên mây” được tổ chức lần đầu tiên tại Sun World Fansipan Legend, không khí lúc nào cũng ngập tràn sự phấn khích.

Không chỉ các nài ngựa và những chú ngựa Tây Bắc hào hứng khi được thi đấu, tranh tài trên một cung đường đua vô cùng lãng mạn được trang trí đầy hoa tươi…

… mà khán giả, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, nam thanh hay nữ tú… cũng vô cùng hứng khởi với giải đua. Đứng dọc theo đường đua, liên tục hò hét vỗ tay cổ vũ không ngừng, họ đã tiếp thêm lửa thi đấu và khí thế cho các “nài ngựa” tranh tài.

Quy tụ tại giải đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ nhất là 16 “tuấn mã” và các “kỵ sỹ” có thành tích tốt nhất từ giải Bắc Hà vừa qua. Tranh tài trên đường đua có tổng chiều dài 1400m, mỗi ngày, có 3 giải nhất – nhì – ba được trao cho các chú ngựa thắng cuộc.

Nhưng có lẽ giải thưởng không phải là động lực lớn để các “nài ngựa” –những nông dân người Mông, Tày, Nùng… và “ngựa đua” là những chú ngựa thồ hàng ngày vẫn cùng họ chở hàng, kéo cày làm nương... hăng say trên đường đua. Những tiếng reo vui phấn khích, tiếng hò hét không ngừng “số 3 cố lên, số 8 nhất rồi” và những khuôn mặt vô cùng hào hứng của khán giả đã như liều doping khiến giải đua mỗi ngày lại thêm sôi động.

Ngựa không có yên cương, không bàn đạp và các nài ngựa cũng không sử dụng roi quất ngựa, nhưng bằng chính đôi tay, đôi chân… những “kỵ sỹ” vùng cao đã phô diễn trọn vẹn những kỹ năng điêu luyện nhất, đưa các chú ngựa về đích trong sự tán thưởng của khán giả.

Lần đầu tiên trong một giải đua ngựa, khán giả được “trở thành những tay đua”. Cho dù chỉ là đứng bên cạnh vuốt ve chú ngựa vùng cao Tây Bắc, hoặc mạnh dạn hơn là dưới sự hướng dẫn của các nài ngựa, trở thành kỵ sỹ cưỡi chú ngựa thồ đi một vòng đường đua thì bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khán giả thấy mình may mắn, khi đến Sun World Fansipan Legend đúng dịp đặc biệt này.

Ngô Tiến Hưng, một du khách đến từ Hải Phòng nói: “Mỗi vùng đất lại có những đặc trưng văn hóa riêng. Đến Fansipan dịp này, được chứng kiến giải đua ngựa, được giao lưu với những con người chất phác của miền cao, tôi rất thích. Các khu du lịch nên nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động như vậy, vừa giữ được nét văn hóa, vừa tăng thêm trải nghiệm cho du khách”.

Không chỉ được trở thành kỵ sỹ, du khách còn được sống trong những khoảnh khắc Tây Bắc thật sự, khi thưởng thức những bài ca, điệu múa vùng cao, qua các tiết mục nghệ thuật của chính bà con dân tộc nơi đây.

Sau đua ngựa là tham quan khu vực Ga đi, check-in với đồi hoa tím đẹp như xứ Provence xa xôi, chiêm ngưỡng trăm hoa đua nở ở Fansipan thời điểm này, từ thanh anh đến cẩm tú cầu, hồng cổ Sa Pa… Nhiều fan selfie tiếc nuối, giá biết địa chỉ sống ảo này sớm hơn.

Nhưng đó đâu phải là những trải nghiệm duy nhất mà Sun World Fansipan Legend đem đến. Nhiều điều thú vị còn ở phía trước, trong hành trình bay cùng cáp treo qua những núi rừng trập trùng xanh.

Trời mùa này trong veo, cảnh sắc nhìn từ cáp treo rõ mồn một, bức tranh xanh mê mải ấy khi lại được điểm vài chòm hoa trắng, hoa vàng mà không ai có thể gọi tên đủ sức khiến bất cứ du khách nào cũng chỉ muốn… đi cáp treo mãi.

Phía cuối hành trình cáp treo là một thế giới tâm linh huyền hoặc, thanh tịnh giữa chốn non cao Tây Bắc. Những bức tượng Phật uy nghiêm trên đường La Hán, Đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam sừng sững trên đỉnh trời, những Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Bảo An Thiền Tự, Vọng Lĩnh Cao Đài… mang dáng chùa Việt tạc vào trời mây Fansipan, cảnh sắc nơi đây tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Chạm tay vào đỉnh thiêng Fansipan, giữa đất trời lồng lộng ở nơi cao nhất Đông Dương, chuyến đi Fansipan giữa mùa hè này là một dấu ấn tuyệt vời mà nếu chỉ một lần đến thôi là chưa đủ.

Theo Thu Hà

Vietnamfinace

Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới

DNTH: Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được tạp chí danh tiếng CN Traveler công bố, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.

Vẻ đẹp ballet Nga khơi gợi những rung cảm từ chiều sâu tâm hồn

DNTH: Ballet Nga từ lâu được xem là đỉnh cao của nghệ thuật múa cổ điển. Những vở diễn kinh điển không chỉ mê hoặc khán giả bằng những bước nhảy cao vút, xoay tít trên không mà còn đánh thức những rung cảm sâu thẳm trong tâm hồn.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026

DNTH: Herbalif Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã thực hiện chuỗi chương trình thường niên “Xuân Yêu Thương” 2026 cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó...

Lễ hội Chùa Hương 2026: Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, chèo kéo du khách

DNTH: Lễ hội Chùa Hương 2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèo kéo du khách. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh...

Bắc Ninh khai hội Thần Nông 2026: Linh thiêng truyền thống, lan tỏa sức sống nông nghiệp

DNTH: Lễ hội Thần Nông năm 2026 tại xã Cẩm Lý (Bắc Ninh) vừa khai mạc hoành tráng với nghi lễ truyền thống và loạt hoạt động văn hoá – nông nghiệp, mở ra năm mới với khát vọng mùa màng bội thu và kết nối sản phẩm địa phương.

Lễ khai bút Đền thờ Chu Văn An: Nét đẹp văn hóa đầu năm

DNTH: Sáng 24/2 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An ( khu di tích Quốc gia Phượng Hoàng), Đảng uỷ- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Bính...

XEM THÊM TIN