Hành trình nhân ái qua những giọt máu đào

09:05 | 23/08/2026

DNTH: DNTH:Trên sân cỏ, Nguyễn Lê Nguyên Thành là một trọng tài bóng đá nghiêm khắc, quyết đoán. Nhưng phía sau những trận đấu, anh lại là một người lặng lẽ lên đường mỗi khi bệnh viện cần máu, cần tiểu cầu. Hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu, anh đã dành một phần sức khỏe của mình để trao thêm cơ hội sống cho những người xa lạ.

Có những cuộc gọi đến vào lúc đêm khuya. Có những cuộc gọi khi anh đang tập luyện. Cũng có những lần anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ trọng tài.

Nhưng với Nguyễn Lê Nguyên Thành, chỉ cần đầu dây bên kia báo rằng “bệnh nhân đang cần máu”, anh lại tìm cách lên đường.

Không ồn ào, không đặt nặng chuyện được ghi nhận, anh chỉ nghĩ đơn giản: Mình còn khỏe, còn có thể giúp thì cứ giúp.”

Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành luôn giữ sự tập trung và nghiêm túc trên sân cỏ.Ảnh:nhân vật cung cấp
Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành luôn giữ sự tập trung và nghiêm túc trên sân cỏ.Ảnh:nhân vật cung cấp

22 ngày sau lần hiến máu toàn phần, vẫn lên đường vì một bệnh nhi

Ngày 16/8, trong lúc đang tập thể dục, anh Thành nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thông báo có một bệnh nhi đang cấp cứu và cần tiểu cầu gấp.

Anh lập tức bắt xe xuống bệnh viện. Điều đáng nói, trước đó vào ngày 24/7, anh vừa hiến máu toàn phần. Chỉ 22 ngày sau, anh lại có mặt tại bệnh viện tiếp tục hiến tiểu cầu. Các bác Sỹ cũng khuyên a coi cần đối lại sức khỏe.

Anh hiểu rằng việc hiến máu, hiến tiểu cầu trong thời gian gần nhau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, anh đang trong quá trình tập luyện, chuẩn bị thể lực cho mùa giải mới.

Anh chia sẻ: “Nói không ảnh hưởng thì không đúng. Tôi xuống bệnh viện, bác sĩ cũng khuyên không nên cho vì cần tuân thủ quy định về thời gian giữa các lần hiến. Tôi đang chuẩn bị thể lực cho mùa giải mới nên việc này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình tập luyện.”

Thế nhưng trước thông tin một em bé đang cấp cứu, cần tiểu cầu để giành lại sự sống, anh vẫn mong muốn được giúp đỡ.

Bởi anh hiểu rằng không phải ai cũng có thể hiến tiểu cầu. 10.000 người mới có một người đủ tiêu chuẩn để cho. Người hiến phải đáp ứng những điều kiện sức khỏe và xét nghiệm phù hợp.

Anh nói: “Quan trọng là giọt máu mình cho đi có thể cứu được một mạng người. Khi em bé đó đang cần sự sống thì sức khỏe mình có giảm một chút cũng không sao.”

Đằng sau câu nói ấy là một quan niệm sống mà anh đã giữ suốt nhiều năm: khi mình có khả năng giúp một người khác, thì hãy cố gắng giúp.

Dù lịch trình bận rộn, anh luôn sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Dù lịch trình bận rộn, anh luôn sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

“Tôi được sinh ra lần hai”

Trong hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu, có những câu chuyện đã trở thành ký ức không thể quên đối với anh Thành.

Tháng 6/2023, anh Nguyễn Văn Sỹ sang Lào làm ăn thì mắc sốt xuất huyết nặng. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Attapeu, Lào, tình trạng của anh Sỹ diễn biến nghiêm trọng và bệnh viện cho về.

Gia đình không bỏ cuộc. Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, người thân quyết định đưa anh về Việt Nam, chuyển vào Bệnh viện Kon Tum tiếp tục điều trị.

Trong lúc tình trạng nguy kịch, bệnh viện cần tiểu cầu gấp.K hoảng 20 giờ, anh Thành nhận được thông báo. Không chần chừ, anh lập tức lái xe đến bệnh viện để hiến tiểu cầu. Sau những ngày điều trị, anh Sỹ may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Nhớ lại thời khắc ấy, anh Nguyễn Văn Sỹ xúc động chia sẻ: “Tháng 6/2023, tôi đi làm ăn bên Lào thì bị sốt xuất huyết. Bệnh viện Attapeu trả về, gia đình đã nghĩ đến việc lo hậu sự. Nhưng người nhà tôi quyết định còn nước còn tát nên chuyển tôi vào Bệnh viện Kon Tum.”

“Nhờ sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là nhờ nguồn máu của em Thành, tôi mới được sinh ra lần hai.”

Sau khi bình phục, anh Sỹ cùng gia đình đã lên Măng Đen để gặp và cảm ơn anh Thành. Gia đình có gửi anh một ít quà để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng anh Thành từ chối nhận. Anh chỉ nói một câu khiến gia đình anh Sỹ vô cùng xúc động: “Đối với em, ai em cũng giúp. Giúp được gì thì mình giúp. Không quan trọng chuyện ơn nghĩa, quan trọng là họ sống khỏe mạnh là được.”

Từ hai người xa lạ, anh Thành và anh Sỹ trở thành những người anh em. Đến nay, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Với anh Thành, đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất sau mỗi lần hiến máu: biết người mình từng giúp vẫn đang sống khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - nơi lưu dấu nhiều lần anh Thành khẩn cấp có mặt để hỗ trợ nguồn máu khẩn cấp
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - nơi lưu dấu nhiều lần anh Thành khẩn cấp có mặt để hỗ trợ nguồn máu khẩn cấp

Đang trên đường làm trọng tài, vẫn dành một buổi sáng cho người bệnh

Ngày 28/6/2024, anh Thành đang trên đường từ Măng Đen xuống Quảng Nam để làm nhiệm vụ trọng tài trận Quảng Nam gặp Nam Định.

Một thông tin xuất hiện trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân: một người bị tai nạn đang cần tiểu cầu và máu toàn phần khẩn cấp tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Anh đăng ký ngay. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, anh có mặt tại bệnh viện để hiến tiểu cầu.

Sau khi hiến tiểu cầu, bệnh viện thông báo bệnh nhân tiếp tục cần máu toàn phần mà hiện tại không đủ. Anh Thành cho biết mình vẫn cảm thấy đủ sức khỏe để tiếp tục hiến.

Sau khi ăn sáng và cảm thấy sức khỏe ổn định, anh tiếp tục hiến 250 ml máu toàn phần. Rồi anh lại lên đường, tiếp tục công việc của mình.

Một thời gian sau, gia đình bệnh nhân gọi điện cảm ơn và báo tin người bệnh đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Anh Thành nhớ lại: “Biết bệnh nhân qua khỏi và khỏe mạnh, tôi rất vui. Mình không quen biết họ, nhưng mình đã làm được một việc có ích.”

Một câu nói giản dị, nhưng cũng chính là lý do anh vẫn tiếp tục hành trình hiến máu của mình.

Trọng tài Nguyên Thành (thứ 2 từ trái sang) trong hàng ngũ trọng tài điều hành giải đấu chuyên nghiệp
Trọng tài Nguyên Thành (thứ 2 từ trái sang) trong hàng ngũ trọng tài điều hành giải đấu chuyên nghiệp

Không chỉ hiến máu, còn kết nối những người cùng cho đi

Nguyễn Lê Nguyên Thành hiện là Chủ nhiệm CLB Giọt Hồng Măng Đen và CLB Giọt Hồng Pleiku.

Nếu hơn 100 lần hiến máu là hành trình của cá nhân anh, thì việc xây dựng và duy trì các CLB là cách anh mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu đến nhiều người hơn.

Anh không chỉ trực tiếp cho đi những giọt máu của mình, mà còn vận động, kết nối nhiều người cùng tham gia.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Linh, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, mỗi khi bệnh viện cần “máu nóng” hoặc tiểu cầu, anh Thành luôn là một trong những người sẵn sàng hỗ trợ.

Bác sĩ Linh chia sẻ: “Khi bệnh viện cần máu nóng hay tiểu cầu, em Thành không ngại khó khăn, mưa gió, sẵn sàng xuống ngay để hiến. Ngoài ra, em còn vận động rất nhiều người tham gia hiến máu.”

Đó cũng chính là giá trị lớn hơn của một người hiến máu thường xuyên: không chỉ cho đi, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khác cùng cho đi.

Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành luôn gắn liền với trách nghiệm công việc và trách nhiệm với cộng đồng
Trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành luôn gắn liền với trách nghiệm công việc và trách nhiệm với cộng đồng

“Còn khỏe thì còn cống hiến”

Ngoài công việc trọng tài bóng đá, anh Thành còn kinh doanh nhiều lĩnh vực tại Măng Đen và tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Công việc bận rộn, lịch tập luyện dày, những chuyến đi xa liên tục, nhưng anh vẫn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Hỏi anh lấy đâu ra thời gian, anh chỉ cười và nói: “Còn khỏe thì còn cống hiến thôi, biết sao được.”

Có lẽ đó cũng là câu trả lời giản dị nhất cho hành trình hơn 100 lần hiến máu của anh. Không phải vì anh có quá nhiều thời gian.

Mà bởi anh hiểu rằng thời gian của một người có thể bận rộn, nhưng sự sống của một bệnh nhân đôi khi không thể chờ đợi.

Hơn 100 lần cho đi – hàng trăm lần trao hy vọng

Hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu không chỉ là một con số. Đó là những chuyến xe vội vã đến bệnh viện. Là những cuộc gọi khẩn cấp. Là những lần tạm gác công việc. Là những buổi tập bị ảnh hưởng.

Và trên hết, đó là những lần một người xa lạ nhận được thêm một cơ hội để tiếp tục sống.

Nguyễn Lê Nguyên Thành có thể là một trọng tài trên sân bóng, nơi mỗi quyết định phải chính xác và công bằng.

Nhưng ngoài sân cỏ, anh chọn một vai trò khác – một người trao đi sự sống bằng chính những giọt máu của mình.

Anh không xem đó là thành tích. Anh cũng không mong nhận lại điều gì.

Bởi với anh: “Không quan trọng chuyện ơn nghĩa, quan trọng là họ sống khỏe mạnh là được.”

Hành trình “Giọt Hồng” của Nguyễn Lê Nguyên Thành vẫn tiếp tục. Một hành trình không có tiếng còi trọng tài, không có sân cỏ, không có thắng thua.

Chỉ có những cuộc gọi cần giúp đỡ, những chuyến xe lên đường và những giọt máu được trao đi.

Một giọt máu cho đi – một hy vọng được trao lại.

Chúc anh Nguyễn Lê Nguyên Thành luôn mạnh khỏe, thành công trên sân cỏ, trong công việc và tiếp tục giữ mãi ngọn lửa thiện nguyện. Mong rằng câu chuyện của anh sẽ truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người cùng tham gia hiến máu, cùng góp những giọt hồng nhỏ bé để nối dài những sự sống.

Báo Malaysia cay đắng thừa nhận đẳng cấp tuyển Việt Nam

DNTH: Thất bại 0 - 2 ở trận Bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ chính thức khép lại giấc mơ lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 của Malaysia với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, mà còn giáng một đòn nặng...

Nhìn lại sáu mùa “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp”: Hành trình kết nối trên sân cỏ

DNTH: Từ chức vô địch của FC Báo Giáo dục và Thời đại ở mùa đầu tiên đến hai lần liên tiếp đăng quang của FC Vinataba, Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” đã trải qua sáu mùa giải với năm nhà vô địch. Không...

Phép tính đường dài trước Malaysia

DNTH: Đội khách Malaysia mất 6 trụ cột vì chấn thương và thể lực bào mòn. Nhưng với ĐT Việt Nam, bài toán tại Mỹ Đình tối 19/8 không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà tính toàn cho trận đấu gặp Thái Lan.

Sân bóng Nguyên Dương sẽ là nơi diễn ra Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần VII – 2026

DNTH: Sân bóng Nguyên Dương, đường Cương Kiên, phường Đại Mỗ, Hà Nội sẽ là địa điểm diễn ra Giải bóng đá “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp” lần VII – 2026. Giải bóng đá do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn tổ...

500 Vận Động Viên Quy Tụ Tại Giải PickleBall Tranh Cup Miss Dental

DNTH: Với thông điệp nhân văn sâu sắc “Trao hy vọng, gửi yêu thương”, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental đã diễn ra thành công rực rỡ tại cụm sân Pickleball 35 Trần Quý Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội). Giải đấu quy tụ sự tham gia của 500...

Vài điểm nhấn trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam

DNTH: Trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam (16/8, Kuala Lumpur) có nhiều điểm nhấn, nhưng nét đặc sắc nhất nằm ở cách đội tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh phòng ngự trước áp lực sân khách, rồi tận...

XEM THÊM TIN