Với sự có mặt của bầu Đức và trợ lý HLV Lee Young Jin của đội tuyển Việt Nam trên khán đài, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc tưng bừng. Chỉ trong vòng 15 phút đầu trận, Công Phượng chuyền bóng chuẩn xác giúp Văn Toàn ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 13 cho HA.GL. Sau đó 2 phút, đến lượt VT9 kiến tạo đường bóng như mơ để Brandao nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Pleiku.
Sau khi ghi được 1 bàn thắng và tung ra đường chuyền dọn cỗ giúp đồng đội ghi bàn, đáng tiếc, sang đầu hiệp 2, tiền đạo Văn Toàn bị chấn thương buộc phải thay ra bằng tiền vệ tấn công Minh Vương. Vắng đi cầu thủ có tốc độ “xé gió” để có thể chuyển hóa những pha phản công thành bàn thắng, đây là một trong những lý do khiến lối chơi của HA.GL trong hiệp 2 có phần bị lép vế so với đội khách. Và tiền vệ Hendrio là người đã biến một trong những tình huống tấn công nguy hiểm của TPL Bình Định chuyển thành bàn thắng ở phút 66 vào lưới đối phương. Tuy nhiên, do thiếu chút may mắn nên đội bóng đất Võ đành phải rời “thánh địa” Pleiku với bàn tay trắng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội khách thừa nhận: Đây là trận đấu giàu tính cống hiến mà hai đội dành cho khán giả. Hiệp 1, HA.GL có lợi thế sân nhà nên họ đã ghi được 2 bàn thắng trước, đẩy chúng tôi vào tình thế khó khăn. Sang hiệp 2, chúng tôi thi đấu tốt hơn và đã ghi được 1 bàn thắng. Nếu may mắn hơn thì các cầu thủ của chúng tôi đã có thể ghi thêm được bàn thắng nữa.
TPL Bình Định thiếu may mắn trong trận đấu này, điều này đồng nghĩa, may mắn đã mỉm cười với HA.GL. Chính “Zico Thái” nhắc lại: Trong bóng đá, cần thêm một chút may mắn thì mới có thể giành được chiến thắng.
Vị chiến lược gia người Thái Lan nói thêm: Ở vòng 1 giai đoạn 1, chúng tôi thua Sài Gòn, sang vòng 2, Bình Định lại thắng Sài Gòn, đo đó trước khi trận đấu này diễn ra các cầu thủ của chúng tôi chịu đôi chút áp lực khi buộc phải thắng, nên đây là trận đấu có phần khó khăn. Chính vì thế mà các cầu thủ HA.GL mới chỉ chơi được 70% khả năng vốn có. Mặc dù hôm nay chúng tôi có được 3 điểm, nhưng trong thời gian tới cần phải tích cực tập luyện, học hỏi nhiều hơn nữa mới có thể cải thiện được lối chơi và thành tích.
Kết thúc trận đấu, bầu Đức xuống tận mặt sân để bắt tay chúc mừng thầy trò HLV Kiatisak đã bảo toàn được 3 điểm trước TPL Bình Định. Đồng thời ông chủ đội bóng Phố núi nhận xét ngắn gọn: Hiệp 2, đội nhà đá xem chưa sướng, nhưng kết quả như vậy là tạm chấp nhận được.
Với 6 điểm có được, HA.GL tạm thời vươn lên đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Kiatisak ra làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh, còn TPL Bình Định về TP.Qui Nhơn đón tiếp đội đầu bảng SHB Đà Nẵng.