HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng

21:42 | 11/05/2025

DNTH: Dưới thời HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel khởi đầu ấn tượng khi đè bẹp CLB SHB Đà Nẵng với tỷ số 6-0 ở vòng trước. Tuy nhiên, khi đến làm khách trên sân Pleiku Arena, đội bóng áo lính thất bại tỷ số 1-2 trước chủ nhà HAGL.

Trận đấu này diễn ra trên sân Pleiku Arena vào chiều 11/5 trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2024/2025.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng 1
Cầu thủ HAGL (áo vàng), cầu thủ Thể Công Viettel (trắng). Ảnh: Minh Vỹ

Trong trận này, HAGL thiếu tiền vệ Châu Ngọc Quang, trung vệ Đinh Quang Kiệt cùng 2 quan chức do án phạt, trong khi Thể Công Viettel tung vào sân với đội hình mạnh nhất.

Tiếp cận trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, còn HAGL chơi phòng ngự phản công. Hiệp 1, kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trong khi mải mê tấn công, Thể Công Viettel phải trả giá đắt. Phút 56, Quang Nho đánh đầu chuyền bóng ngược lại trung lộ để Jairo Rodrigues bật cao dứt điểm chuẩn xác, giúp HAGL mở tỷ số 1-0.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng 2
Jairo Rodrigues (33) ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. Ảnh: Minh Vỹ

Phút 69, Nhâm Mạnh Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, trên chấm 11m, Pedro Henrique ghi bàn gỡ hòa cho Thể Công Viettel.

Phút 90+9, HAGL tổ chức phản công nhanh, và Quang Nho khép lại pha lên bóng đẹp mắt với pha đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho HAGL.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng 3
CĐV HAGL vui mừng chiến thắng. Ảnh: Minh Vỹ

Với chiến thắng quý giá này, HAGL vươn lên hạng 8 với 27 điểm, gần như thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ trụ hạng, còn Thể Công Viettel thua Thép Xanh Nam Định lên tới 9 điểm, gần như hết cơ hội đoạt chức vô địch mùa giải năm nay.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng 4
Khán giả hài lòng về trận thắng quả cảm của CLB HAGL. Ảnh: Minh Vỹ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Velizar Popov chia sẻ: “Tôi không hài lòng với kết quả trận này, đội bóng đã chơi tốt nhưng lại để thua. Chơi tốt hơn nhưng thua rất tiếc. Nhưng đó là điều thú vị của bóng đá, vì không phải lúc nào đội tốt hơn cũng thắng. Tôi đã làm HLV trưởng nhiều nhưng thua đáng tiếc như thế này chưa bao giờ gặp. Nếu có một trận hòa hoặc thua, thì tôi vẫn thích thua như thế này, thua trên thế thắng. HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam tôi chưa thắng, và những cái không may mắn hôm nay cũng giải thích tất cả điều đó”.

HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng 5
HLV Velizar Popov. Ảnh: Minh Vỹ

HLV Lê Quang Trãi của HAGL phấn khởi: “Tôi rất vui với kết quả trận thắng này. Hôm qua tôi xem trận SHB Đà Nẵng thắng Qui Nhơn Bình Định, và có cảm hứng với những bàn thắng ở những phút cuối trận. Hôm nay, toàn đội đã làm được điều đó. Dưới sức ép của đối thủ, nhưng các cầu thủ HAGL đã tuân thủ đấu pháp và thi đấu lăn xả, đặc biệt trong khâu phòng ngự để giúp khung thành an toàn. Có thêm 3 điểm, HAGL tạo ra khoảng cách an tâm với nhóm dưới”.

Vòng đấu tới, HAGL làm khách trên sân của Thép Xanh Nam Định, còn Thể Công Viettel làm khách trên sân Qui Nhơn Bình Định.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

DNTH: Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

U17 Việt Nam vào bảng đấu dễ thở tại U17 World Cup 2026

DNTH: Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tối 21/5 tiến hành bốc thăm vòng bảng U17 World Cup 2026. Kết quả đưa U17 Việt Nam vào bảng G, nơi có sự góp mặt của U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Lâm Đồng: Kỳ vọng tiên phong đưa Giải vô địch thế giới Flyboard về Đông Nam Á

DNTH: Ngày 18/5, ông Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Kịch tính đến nghẹt thở, Hà Nội đăng quang Festival U14 Quốc tế trên chấm luân lưu

DNTH: Vượt qua những đối thủ nặng ký bằng bản lĩnh kiên cường, U14 Hà Nội đã chính thức bước lên bục cao nhất của Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 sau loạt "đấu súng" cân não trong ngày bế mạc đầy cảm xúc tại sân Pleiku...

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup

DNTH: U17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở World Cup U17 khi thắng ngược U17 UAE 3-2 ở lượt cuối bảng C vòng bảng U17 châu Á 2026.

Bóng đá trẻ Đông Á dừng bước trước vòng bán kết Festival U14 Gia Lai 2026

DNTH: Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ và thú vị khi bóng đá trẻ châu lục đang nghiêng hẳn về phía Đông Nam Á.

XEM THÊM TIN