Kiatisak: Thấy bầu Đức cười tươi, tôi hạnh phúc

20:34 | 22/01/2021

DNTH: Dù phải chơi trên sân khách nhưng SLNA mới là đội ghi được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, chung cuộc HA.GL là đội giành 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này.

Tiền đạo Công Phượng (áo trắng) của HA.GL. 

Chiều 22/1, trên sân Pleiku đã diễn ra trận đấu sớm vòng 2 (giai doạn 1) giữa chủ nhà HA.GL tiếp đón đội khách đến từ xứ Nghệ. Khi trận đấu trôi qua được 17 phút, người cũ từng khoác áo HA.GL là tiền đạo Felipe Martins đã ghi bàn thắng giúp SLNA vượt lên dẫn trước.

Thế nhưng bước ngoặc của trận đấu này lại diễn ra ở phút 35, khi trung vệ Thái Bá Sung của đội khách nhận thẻ đỏ rời sân, khiến đội bóng này thi đấu thiếu người suốt 55 phút còn lại của trận đấu.

Tiền vệ Minh Vương ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HA.GL.

Thi đấu hơn người và được chơi trên sân nhà, các cầu thủ HA.GL liên tục đẩy cao đội hình vây ráp khung thành đối phương. Và điều gì đến… đã đến. Ở phút 65 và 83, hết tiền vệ Minh Vương đến lượt tiền đạo Văn Toàn đã cụ thể hóa ưu thế trên sân thành bàn thắng, góp phần giúp HA.GL lội ngược dòng thành công, thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

Tiền đạo Văn Toàn (áo trắng) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho HA.GL.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường của SLNA, cho biết: 2 đội đã cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả xem trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếc rằng, chiếc thẻ đỏ không đáng có mà trọng tài phạt Thái Bá Sung, khiến đội bóng chúng tôi ra về trắng tay. 2 trận đấu liên tiếp SLNA đều bị nhận thẻ đỏ cùng nằm ở hàng hậu vệ, thật là khó hiểu.

HLV Ngô Quang Trường của SLNA.

Còn HLV bên phía HA.GL thì sao? Kiatisak tươi rói, chia sẻ: Trở lại sân Pleiku sau thời gian dài xa cách, bầu Đức xuất hiện trên khán đài, HA.GL giành trọn vẹn 3 điểm. Xin cảm ơn các cầu thủ, các nhà báo và rất đông đảo khán giả yêu mến HA.GL đến cổ vũ trận này. Thật lòng mà nói, trận thắng hôm nay của HA.GL có phần may mắn vì đội bạn mất người từ khá sớm, nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Thắng thì cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi chưa thực sự hài lòng 100% về trận đấu này.

HLV Kiatisak của HA.GL.
Kiatisak cảm thấy hạnh phúc khi bầu Đức cười tươi rói.
Bầu Đức vui mừng bắt tay tiền vệ Tuấn Anh.

"Dù sao, chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp các cầu thủ của chúng tôi trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn nữa trong những trận đấu sắp tới. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi nhìn thấy bầu Đức nở nụ cười rất tươi, hàng ngàn người hâm mộ HA.GL phấn khởi, hào hứng… điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", "Zico Thái" nói thêm.

 

 

Nhìn lại trận lượt đi chung kết ASEAN CUP 2026

DNTH: Với chiến thắng 2-0 trên đất Thái, chúng ta tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN CUP 2026. Kết quả có được từ sự chuẩn bị nghiêm túc của VFF, sự ủng hộ của các CLB, khán giả và sự nỗ lực của BHL, cầu...

Hành trình nhân ái qua những giọt máu đào

DNTH:Trên sân cỏ, Nguyễn Lê Nguyên Thành là một trọng tài bóng đá nghiêm khắc, quyết đoán. Nhưng phía sau những trận đấu, anh lại là một người lặng lẽ lên đường mỗi khi bệnh viện cần máu, cần tiểu cầu. Hơn 100 lần hiến máu và...

Giải Pickleball VTVcab OPEN 2026 - Hội tụ đỉnh cao, tổng giải thưởng 3 tỷ đồng tạo dấu ấn lịch sử

DNTH: Sáng ngày 21/8/2026, tại Trụ sở Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) đã diễn ra buổi họp báo trang trọng công bố chính thức Giải đấu Pickleball VTVcab OPEN 2026 – sự kiện thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn nhất trong năm dành cho bộ...

HLV Kim Sang Sik: Đỉnh cao bản lĩnh và thời khắc vàng son

DNTH: Chiến thắng 2-0 trước tuyển Malaysia tại bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn thiết lập nên cột mốc lịch sử vĩ đại: chuỗi 24 trận bất bại...

Cái duyên đến với bóng đá của nữ quản lý đội bóng Trung Kim

DNTH: Không trực tiếp ra sân, Kiều Thị Duyên chọn vị trí phía sau đường biên để đồng hành cùng đội bóng Trung Kim. Từ một lần thử sức với môi trường bóng đá, cô gái trẻ dần bén duyên với công việc quản lý đội và đã có gần...

Báo Malaysia cay đắng thừa nhận đẳng cấp tuyển Việt Nam

DNTH: Thất bại 0 - 2 ở trận Bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ chính thức khép lại giấc mơ lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 của Malaysia với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, mà còn giáng một đòn nặng...

XEM THÊM TIN