So với trận thắng B.Bình Dương cách đây vài ngày, đội hình xuất phát của HAGL khi tiếp Thanh Hóa tại Pleiku vào chiều nay chỉ có 1 thay đổi. Ngoại binh vừa bổ sung An Sae Hee người Hàn Quốc vào thay Văn Thanh bị thẻ phạt để đá trung vệ lệch phải, đẩy Văn Sơn lên thi đấu tiền vệ phải.
Sự thay đổi này đã mang lại hiểu quả, phút 25, Văn Sơn chuyền bóng từ cánh phải vào trong để Brandao bật tường cho Văn Toàn đua tốc độ, buộc một cầu thủ đội khách phạm lỗi với “thần gió” trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Xuân Trường dứt điểm thành bàn, mở tỷ số trận đấu cho đội bóng bầu Đức.
Khi hiệp 2 diễn ra được 6 phút, đến lượt Hồng Duy đi bóng mạnh mẽ, lắt léo bên cánh trái trước khi chuyền thuận lợi cho Văn Toàn dứt điểm thành bàn, nhân đôi cách biệt cho HAGL.
Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đã tạo ra được không dưới 2 cơ hội ngon ăn về phía khung thành của nhau, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. 2-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.
Điều đáng nói, trong trận thắng này, bên phía đội chủ sân Pleiku có tới 3 cầu thủ thay phiên đeo băng thủ quân, đây là một điều cực kỳ hiếm có không chỉ ở đội bóng này mà ở cả những đội bóng khác.
Ban đầu, HLV Kiatisuk giao băng đội trưởng cho tiền vệ Tuấn Anh. Sang đầu hiệp 2, trong một pha tranh chấp bóng, chiếc băng bị tuột, TA11 vội vàng lùi về tham gia phòng ngự cùng đồng đội. Sau đó Văn Toàn nhặt được định trao lại cho đồng đội, nhưng tiền vệ này “ủy quyền” cho Văn Toàn.
Về gần cuối trận, “Zico Thái” lần lượt rút Văn Toàn và Tuấn Anh ra, thay bằng 2 cầu thủ trẻ. Đến lúc này, Văn Toàn trao băng thủ quân lại cho trung vệ Hữu Tuấn.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisuk tiết lộ: Mùa giải này đội bóng chúng tôi có tới 5 đội trưởng, thậm chí còn hơn thế. Quan điểm của chúng tôi là các cầu thủ đó luân phiên nhau đeo băng thủ quân; hoặc là cầu thủ nào mất tự tin, phong độ không tốt thì cho đeo băng đội trưởng để tự tin hơn, hoặc là ai đá tốt rồi thì tiếp tục trao băng đội trưởng để phát huy. Đến thời điểm hiện nay, các cầu thủ đó đều đã chơi tốt.
Mặc dù thua trận, nhưng HLV Petrovic của CLB Thanh Hóa bước vào phòng họp báo với khuôn mặt khá điềm tĩnh. Ông nói, hôm nay đội chúng tôi thi đấu với đội mạnh, đương kim vô địch, lực lượng hơn hẳn, chơi gắn kết. Trận này, gần như cả 11 cầu thủ HAGL đều chơi tốt, trong khi Thanh Hóa chỉ có 3 người làm được điều tương tự nên thua không quá bất ngờ.
Với trận thắng này, HAGL có được 16 điểm như SLNA, chia nhau vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội bảng Hà Nội đúng 1 điểm.