Lăng Giáp Đăng Luân – Di tích kiến trúc tưởng nhớ một bậc hiền quan
05:52 | 12/02/2025
DNTH: Về thăm Tân Yên (Bắc Giang) - vùng đất thượng võ, giàu truyền thống lịch sử, gắn liền với câu phương ngôn “Trai Cầu Vồng Yên Thế”, nơi ghi dấu bao chiến công chống giặc ngoại xâm, hun đúc tinh thần kiên trung, không thể không ghé thăm lăng Giáp Đăng Luân tại xã Việt Lập, để thưởng thức những độc đáo của di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và cũng để tưởng nhớ tới bậc hiền quan thanh liêm một thời.
Không dễ để hình dung lại khung cảnh cả nghìn năm trước, khi tiếng gươm khua, ngựa hí vang vọng trong những ngày đầu dựng nước, dựng làng. Từ những truyền thuyết xa xưa đến những chiến công oanh liệt trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, Tân Yên vẫn luôn là vùng đất kiên trung, nơi hun đúc nên những con người quả cảm, mang trong mình tinh thần bất khuất, quyết giữ đất, giữ làng qua bao thăng trầm lịch sử.
Ngày nay, đến với Tân Yên, du khách không thể bỏ qua xã Việt Lập - nơi ghi dấu một bậc hiền quan lỗi lạc: Giáp Đăng Luân. Ông là vị quan thanh liêm dưới triều Lê - Trịnh, người đã cống hiến trọn đời vì nước, vì dân. Lăng Giáp Đăng Luân, hay còn gọi là lăng Phục Chân Đường, tọa lạc tại thôn Ngọc Trai, được xây dựng vào những năm 1728 - 1733, khi Giáp Đăng Luân còn sống, ông lấy đây làm chốn dưỡng nhân, khi mất lại chôn cất tại đó. Công trình này không chỉ mang giá trị tâm linh, mà còn là một kiệt tác kiến trúc độc đáo, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Lăng có diện tích khoảng 500m2, là công trình kiến trúc cổ hơn 300 năm nhưng còn khá nguyên vẹn. Cổng lăng dựng hai cột đá tứ diện, phía dưới đặt hai linh cẩu đá. Toàn bộ khu lăng được bao bọc bởi tường xây gạch cổ, xen các khối đá xanh thẫm. Các hạng mục công trình được xây theo lối kiến trúc cổ, cách bài trí sắp xếp gọn gàng, khoa học theo một trục dọc.
Cổng tam môn nhô lồi hẳn ra khỏi trước khu lăng, cả 3 cửa đều cuốn vòm, cửa giữa có 3 chữ Hán “Phục Chân Đường”. Tiếp đó là hệ thống các pho tượng linh thú, nghê đá, sấu đá, chồn đá, chó đá... vẫn còn giữ nguyên vẹn hình thù và giá trị trên phương diện lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ qua bao đời.
Phục Chân Đường trước đây có ba toà nhà lớn, mỗi nhà 5 gian làm theo lối chồng diêm, chữ tam, kề nhau với các tòa tiền đường, trung đường và chính đường (ba tòa nhà được gọi với cái tên chung là Phục Chân Đường). Tiền đường là ngôi nhà để các linh vật đá, linh nhân đá. Hai con nghê đá ngồi uy nghiêm hai bên hồi. Bốn viên thị thư được tạo dáng gần bằng người thật túc trực hai hàng. Đáng tiếc là cách đây vài chục năm, người ta đã dỡ đi mất ngôi tiền đường nên Phục Chân Đường bây giờ chỉ còn lại hai nhà trung đường và chính đường. Lăng Phục Chân Đường có hệ thống tượng đá vô cùng phong phú cùng những tấm bia đá rất có giá trị. Đây cũng là khu lăng mộ cổ tiêu biểu nhất trên địa bàn huyện và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1988.
Phía sau Phục Chân Đường là khu mộ - nơi an nghỉ của Lập nghĩa hầu Giáp Đăng Luân. Phía trên công vào khu mộ khắc ba chữ: Tiêu Dao Am (Am của một người thong thả chơi xa). Khoảng sân hẹp trước công nhà mộ được lát gạch chỉ phẳng phiu, hai bên xây tường thấp bằng gạch cổ. Bên trong là phần mộ Lập Quận công Giáp Đăng Luân, phía trước có nồi hương đặt trên bệ đá phiến, tạo nên sự trang nghiêm. Xung quanh lăng được bao bọc bởi cây cối quanh năm xanh mát, càng khiến cho cảnh sắc nơi đây thơ mộng, hữu tình.
Ngoài ra còn có tượng thú, và hai bia đá, khắc vào năm 1729, nét chữ to, đẹp, rõ. Tòa Hậu đường, có khám và bệ thờ đặt đồ thờ, Ngai, bài vị, mâm bài, mâm xe. Hai bên khám có đủ long trùy, chấp kích uy nghi. Đáng chú ý nhất ở đây là bài vị và bức hoành phi. Theo đó, bài vị ghi Giáp Đăng Luân, trước được đặc tiến “Phụ quốc thượng tướng quân” và sau đó được phong tặng “Tham đốc, thượng trụ quốc, Lập quận công”.
Ông Giáp Công Sự (75 tuổi, hậu duệ nhiều đời của cụ Giáp Đăng Luân), thôn Ngọc Trai, xã Việt Lập chia sẻ: "Dân làng chúng tôi rất vinh dự, tự hào có ngôi lăng mộ của cụ tổ làng này. Chúng tôi có nguyện vọng được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ để khôi phục lại tỏa Tiền đường, trả lại đúng vị thế của lăng trước đây".
Lăng Giáp Đăng Luân từ xa xưa là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Hàng năm, tại khu di tích ẩn mình nơi thôn xóm xã Việt Lập, Nhân dân lại tổ chức cúng lễ vào ngày mùng 6 tháng Giêng để tưởng nhớ tới bậc hiền quan thanh liêm này đó, nhớ tới một thời cha ông kiên cường dựng và giữ nước và cũng để ngắm nhìn, thưởng thức và hoài niệm về kho tàng kiến trúc cổ đồ sộ mang đậm tính nghệ thuật của dân tộc ta.
Phan Trang - Thế Chiến
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- dấu ấn bậc hiền quan /
- di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia /
- Phục Chân Đường /
- Lăng Giáp Đăng Luân /
- Việt Lập /
- Tân Yên /
- Bắc Giang /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
“Trao cơ hội, nối ước mơ” - Quỹ Tâm Tài Việt và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) dành tặng học bổng...
DNTH: Những suất học bổng thiết thực không chỉ hỗ trợ các em về vật chất trong năm học mới mà còn góp phần trao cơ hội, nối ước mơ, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt qua khó khăn, vững bước vươn lên trong học...
Gia Lai: Trao hơn 300 suất học bổng tiếp sức học sinh đến trường
DNTH: Trước thềm năm học mới 2026-2027, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai và chính quyền địa phương một số xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động trao...
Tết Độc lập đong đầy cảm xúc cùng đại sử thi sân khấu “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
DNTH: Duy trì sức hút suốt gần hai tháng công diễn, chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong những ngày cả nước hướng về Tết Độc lập. Trong 75 phút, hơn 100 nghệ sĩ...
"Sao Độc lập" 2026: Từ mùa Thu lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường
DNTH: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng...
Bảo Hà mùa Lễ hội: Về miền đất thiêng, nhớ công đức Quan Hoàng Bảy
DNTH: Sáng 29/8 (tức ngày 17/7 năm Bính Ngọ), giữa không gian linh thiêng dưới chân núi Cấm, bên dòng sông Hồng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã về dự Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2026. Không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức...
Lễ gắn biển phố Nguyễn Hữu An và Công viên An Hòa
DNTH: Ngày 28/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An.
Đô thị cuộc sống
-
Qũy Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng
-
Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe
-
Gia Lai: Phường Hội Phú nỗ lực tìm cách “giải cứu” đường Chu Mạnh Trinh
-
Trao yêu thương, tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Từ
-
Trường THCS Hoàng Liệt khai giảng năm học mới, hướng tới xây dựng điểm sáng giáo dục của Thủ đô
-
Hà Nội: Tận tâm với hành khách từ những việc nhỏ
Sống khỏe
-
Trường THPT Pleiku hợp tác Sysmed Phù Đổng khám sức khỏe hơn 2.000 học sinh
-
Phường Bồ Đề : khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày
-
Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch vành phức tạp
-
Cứu sống bệnh nhân nguy kịch sau tai nạn giao thông tại Campuchia
-
Ra mắt Kênh Sức Khỏe Ngày Nay Media và phát động Chương trình Ươm mầm nhân ái lần thứ hai
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu