NDONESIA - VIỆT NAM: Khi "NHÀ VUA" không còn đường lui

20:38 | 02/08/2026

DNTH: Bốn điểm sau hai lượt, cửa bán kết ASEAN Cup 2026 của Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào chuyến làm khách trước Indonesia ngày 3/8. Đối mặt dàn kiều binh của HLV John Herdman, thầy trò Kim Sang Sik buộc phải thắng để giành quyền tự quyết.

Trong suốt 30 năm lịch sử của giải đấu này, mới chỉ có 2 lần người ta chứng kiến nhà đương kim vô địch bị loại ngay tại vòng bảng: Thái Lan (2004) và Singapore (2014). Tất nhiên, tuyển Việt Nam không hề muốn lặp lại vết xe đổ đó.

TRẬN CHUNG KẾT BẢNG A

Phóng viên (PV): Thưa nhà báo An Thanh, cục diện bảng A lúc này đang dồn tuyển Việt Nam vào thế chân tường. Ông phân tích thế nào về bài toán điểm số trong trận "chung kết sớm" ngày 3/8 tới?

Nhà báo An Thanh: Bảng A hiện tại: Singapore 7 điểm (3 trận), Indonesia 6 điểm (2 trận), Việt Nam mới có 4 điểm (2 trận). Chuyến làm khách này của chúng ta tuyệt đối không có chỗ cho tư duy cầu hòa. Nếu hòa, chúng ta mất quyền tự quyết và đặt một chân rời giải. Bởi ở lượt cuối, chỉ cần Singapore và Indonesia "bắt tay" bằng một trận hòa có bàn thắng, thì dù tuyển Việt Nam có dội "mưa gôn" vào lưới Campuchia (ngày 7/8) để chạm mốc 8 điểm, chúng ta vẫn chính thức bị loại. Lùi một bước lúc này, phía sau là vực thẳm.

PV: Nhiều ý kiến đang vin vào bề dày lịch sử để trấn an dư luận, khi Việt Nam nhỉnh hơn hẳn với 10 trận thắng, 9 hòa sau 26 lần chạm trán. Ông nghĩ sao về điểm tựa này?

Nhà báo An Thanh: Lấy số liệu quá khứ ra để tự huyễn hoặc thực tại chính là hành động tự sát! Đúng là trong một thập kỷ (2014-2024), tỷ lệ thắng của ta áp đảo (thắng 4, hòa 5, thua 2). Thế nhưng, cục diện nay đã khác.

Dưới thời Chủ tịch LĐBĐ Erick Thohir, Indonesia đã lột xác hoàn toàn. Đừng quên vết thương tấy đỏ hồi đầu năm (26/03/2024), họ đè bẹp ta 3-0 ngay tại chảo lửa Mỹ Đình ở Vòng loại World Cup. Dù tại AFF Cup vừa qua (15/12/2024), ta phục hận thành công 1-0 nhờ cú vung chân của Quang Hải, nhưng thế trận ngày hôm đó chỉ ra một sự thật phũ phàng: Cán cân sức mạnh đang dần nghiêng về phía đội bóng xứ Vạn đảo.

PV: Sự chuyển dịch cán cân đó đến từ "Dải ngân hà nhập tịch" của họ. Đánh giá của ông về chất lượng nhân sự giữa hai bên lúc này?

Nhà báo An Thanh: Indonesia đang đi "đường tắt". Nguồn lực kiều bào gốc Hà Lan mang đến cho họ sự vượt trội về thể hình, thể lực và nâng cấp trực tiếp chuyên môn. Những cái tên như Jay Idzes (hàng thủ) hay Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Rafael Struick là những mũi khoan tốc độ mang hơi hướng châu Âu, vượt tầm Đông Nam Á.

Chúng ta cũng nhập tịch cầu thủ. Tưởng chừng Việt Nam sở hữu nhiều phương án tấn công với Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Tài Lộc cùng Nguyễn Đình Bắc, nhưng trận hòa Singapore 0-0 đã bộc lộ điểm yếu cố hữu trong khâu dứt điểm. Đội bóng của chúng ta kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống tiếp cận khung thành, song các chân sút lại xử lý thiếu chính xác ở khu vực cấm địa, qua đó tự tay chấm dứt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn.

TRẬN QUYẾT ĐẤU TẠI PAKANSARI

Cuộc thư hùng trên sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia) sẽ là nơi phân tài cao thấp. Kẻ thắng trong trận đấu này có khả năng cực cao sẽ đặt chân vào bán kết, và tất nhiên, chúng ta vẫn đặt niềm tin vào tài cầm quân của ông Kim Sang Sik.

PV: Mới đây, HLV John Herdman có một động thái rất lạ là bỏ băng ghế huấn luyện, nhường quyền cho trợ lý Steven Vitoria để lên khán đài ngồi cùng góc quay kỹ thuật trong trận gặp Campuchia (27/7). Đây là chiêu trò gì thưa ông?

Nhà báo An Thanh: Đó là tư duy cầm quân của thứ bóng đá dữ liệu, rất hiện đại. Bỏ đường pitch lên khán đài, HLV Herdman muốn có một "bird-eye view" (góc nhìn toàn cảnh) để đọc vị cấu trúc đội hình, cự ly đội hình và sự dịch chuyển không gian của các học trò trên sân. Ông ta muốn "soi giò" các học trò trong trận đấu với Campuchia để ráp nối đội hình chuẩn bị cho trận sinh tử với Việt Nam.

Thực ra, nếu tinh ý nhìn cách thay người trong trận gặp Singapore, chúng ta cũng chợt nhận ra: HLV Kim Sang Sik đã tính toán để dành quân cho "trận chung kết bảng A" này, thay vì bung hết vốn liếng ăn thua trên sân Mỹ Đình. Nhiều người đã không hiểu vì sao ông lại thay liền 2 cầu thủ vào phút cuối cùng của trận đấu gặp Singapore, khi tỷ số đang là 0-0.

PV: Vậy để hóa giải một Indonesia mạnh bạo và nhiều mưu lược như vậy, HLV Kim Sang Sik phải giải quyết bài toán đấu pháp thế nào, thưa ông?

Nhà báo An Thanh: Ông Kim đang phải giải một bài toán khó, trọng tâm nằm ở khu vực giữa sân. Việt Nam cần phải thiết lập lại tam giác "Quang Hải - Hoàng Đức - Thành Chung" để cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa và thoát pressing trước những gã khổng lồ gốc Hà Lan chơi băm bổ, nhiều khả năng ban huấn luyện Việt Nam phải chấp nhận "hy sinh" một tiền vệ tấn công để tăng "cơ bắp" cho tuyến giữa.

Theo tôi, trước một Indonesia áp sát quyết liệt, Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh hơn và hạn chế tối đa việc để tiền đạo rơi vào thế quay lưng với khung thành. Hai biên cần những quân bài dồi dào thể lực, chiều cao tốt, khả năng bọc lót kín kẽ và không ngại va chạm dằn mặt đối phương.

Đặc biệt trên hàng công, tốc độ và sự lắt léo của Nguyễn Đình Bắc phải được tính toán điểm rơi, tung vào đúng thời điểm đối thủ xuống sức để tạo đột biến. Lịch sử có thể gọi tên chúng ta, nhưng trên sân cỏ không cho phép bất kỳ sai lầm cá nhân nào. Thầy trò Kim Sang Sik phải chiến đấu với 200% sức lực và trí tuệ nếu muốn giành vé đi tiếp.

Góc thống kê đối đầu:

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 3 trận và Việt Nam thắng 2 trận. Đội bóng xứ Vạn đảo từng thiết lập chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trong năm 2024 với các tỷ số 1-0, 1-0 và 3-0, trước khi tuyển Việt Nam kịp cắt đứt chuỗi trận tồi tệ này bằng thắng lợi 1-0 tại vòng bảng AFF Cup 2024.

 

Nestlé Việt Nam đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi mô hình điểm cho học sinh...

DNTH: ngày 1 tháng 8 năm 2026 - Tại Trường Tiểu học Đồng Vương, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao học sinh Việt Nam cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, chính quyền địa phương, nhà trường và...

Rực rỡ đêm khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2026 tại Gia Lai

DNTH: Tối 2/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - năm 2026 đã chính thức khai mạc đầy ấn tượng.

Rước lửa thiêng mở màn Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Gia Lai

DNTH: Sáng 2.8, trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các đại biểu và đông đảo đại diện các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế đã tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng. Đây là hoạt...

Báo chí SINGAPORE: VIETNAM 0-0 SINGAPORE & sự bất lực của chủ nhà

DNTH: Truyền thông Singapore dùng từ "sập bẫy" để mô tả cục diện trận hòa trên sân Mỹ Đình. Họ nhìn sự bế tắc của đội tuyển Việt Nam không phải như một tai nạn, mà là kết quả của một bản kế hoạch được tính toán chi li...

Sắc xanh, sóng nhạc và loạt quà tặng trong race-kit VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026

DNTH: Sáng ngày 31/07, giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 10.500 chân chạy trong nước và quốc tế. Tại sự kiện, bộ race-kit năm nay nhanh chóng chinh phục cộng đồng runner...

Lộ diện các bảng đấu Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp tranh cúp Reatimes 2026

DNTH: Sáng 31/7, tại Tòa nhà CIC (Hà Nội), Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp tranh cúp Reatimes đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng, chính thức khởi động giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp...

XEM THÊM TIN