Với mong muốn tất cả các cháu tại 2 ngôi làng này được thưởng thức hương vị tết Hàn thực đúng nghĩa với những chiếc bánh trôi, bánh chay truyền thống, nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị nguyên liệu mang tới làng cùng các cháu nhào nặn và làm bánh.
Cô Nguyễn Thị Thơm, một trong số những người tham gia làm bánh cho các cháu chia sẻ: "Hôm trước ra chợ, tình cờ tôi thấy các mẹ của 2 làng đi mua bánh về thắp hương tôi mới hỏi vào dịp này các cháu có được ăn bánh trôi, bánh chay không, các mẹ trả lời rằng có nhưng ít. Chính vì thế tôi và một số chị em đã bàn với sư ông chùa Khai Nguyên tổ chức 1 buổi làm bánh cho các cháu với hy vọng các cháu sẽ vui".
Các em lớn tuổi của làng đã cùng với các cô các bác làm việc rất hăng say. Hơn 200 đĩa bánh trôi cùng bánh chay và bánh mỳ sau khi làm xong được đặt ngay ngắn trên bàn của hội trường thực sự sẽ là một bữa tối ấp áp đối với các cháu.
Cô Trịnh Thanh Huyên, giám đốc làng trẻ em Birla bày tỏ: "Đây là một chương trình rất gần gũi và ý nghĩa đối với các cháu. Thay mặt cán bộ, nhân viên của làng tôi bày tỏ sự cảm ơn đối với nhà chùa và các chị em thuộc phường Mai Dịch đã dành thời gian quan tâm đến các cháu".
Hai làng Birla và SOS đều chăm sóc và nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội. Với tâm nguyện tạo niềm vui cho các cháu là mình cũng vui, buổi làm bánh trôi bánh chay cho các cháu là một hoạt động đẹp, giàu ý nghĩa cần nhân rộng.
Thảo Ly