Quảng Bình chủ nhà giải Karate miền Trung – Tây Nguyên lần thứ V năm 2020.

12:57 | 19/03/2019

DNTH: DN&TH: Ngày 17/3, tại Trường trung cấp Thể dục Thể thao (TCTD-TT) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra lễ bế mạc, trao thưởng giải Karate miền Trung và Tây Nguyên lần IV năm 2019. Đón chào chủ nhà Quảng Bình đăng cai giải Karate miền Trung – Tây Nguyên lần thứ V năm 2020.

Qua 3 ngày thi đấu (từ 15 đến 17/3/2019), tại Trường TCTD-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra giải Karate miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV năm 2019.

Các đội về tham dự giả Karate miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV năm 2019

Tham gia giải Karate miền Trung và Tây nguyên có sự góp mặt của 250 vận động viên (VĐV) đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực. Các VĐV tham gia tranh tài ở 50 bộ hy chương với các nội dung: Quyền biểu diễn; thi đấu đối kháng cá nhân; Đồng đội nam; Đồng đội nữ của 3 nhóm tuổi (12 – 14; 15 – 17; và trên 18 tuổi).

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV thi đấu đạt giải.

Đại diện cho Quảng Bình tham gia giải Karate miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IV năm 2019 là đội tuyển Karate Tuệ Lâm tham gia giải đấu với 17 VĐV. Tham gia giải lần này đội không được đánh giá cao, nhưng đội đã đạt được thành tích khá ấn tượng, xếp thứ 4/13 toàn đoàn. Trong đó, 01HCV, 02 HCB và 08 HCĐ. Cụ thể, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Quốc Huy ở lứa tuổi dưới 17 với hạng cân trên 70kg nam; 02 HCB của VĐV Đặng Trung Quảng ở lứa tuổi trên 18 với hạng cân 62kg nam và VĐV Trần Vương Vũ ở lứa tuổi dưới 17 với hạng cân 55kg nam.

Đội tuyển Karate Tuệ Lâm đại diện tỉnh Quảng Bình tham gia giải đấu.

Giải Karate miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo của các câu lạc bộ và VĐV trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để các VĐV thi đấu, giao lưu, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó phát hiện, tuyển chọn và tập trung bồi dưỡng cho các VĐV cho đội tuyển Quốc gia, chuẩn bị thi đấu những giải Quốc tế.

Được biết, năm 2020 tỉnh Quảng Bình là chủ nhà đăng cai tổ chức Giải Karate miền Trung và Tây Nguyên lần V.

Phạm Trung.

Messi viết tiếp “lời nguyền World Cup”

DNTH: Rạng sáng 16/7/2026, cả thế giới đã đứng lặng trước một cú lội ngược dòng không tưởng. Anh kiểm soát bóng vượt trội 58%, dẫn trước ở phút 55, nhưng đội Anh gục ngã hoàn toàn trong 7 phút cuối định mệnh. Messi tham gia cả 2...

Chung kết World Cup 2026: Khi FIFA "Super Bowl hóa" sân cỏ và cơ hội cho Savabeco

DNTH: Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup, FIFA quyết định kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết 19/7 trên sân MetLife lên 30 phút để tổ chức đại nhạc hội phong cách Super Bowl. Điều này giúp cho trận chung kết...

Pháp 0-2 Tây Ban Nha : Vì sao "Gà trống" gục ngã?

DNTH: Thất bại 0-2 của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026 tại Texas không phải là một cú sảy chân nhất thời. Đó là hệ quả tất yếu khi triết lý thực dụng của HLV Didier Deschamps đã chạm trần giới hạn...

Tuyển Lào: 'Ẩn số' thú vị tại ASEAN Cup sau chuyến tập huấn HAGL

DNTH: Chiều ngày 14/7, đội tuyển quốc gia Lào đã hoàn thành chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (CLB HAGL). Trước khi lên đường về nước, vị chiến lược gia sở hữu bằng UEFA Pro — Vladica Grujic bày tỏ...

Anh và Argentina: Lịch sử sẽ gọi tên ai?

DNTH: Nửa thế kỷ đối đầu, từ bàn tay đầy tranh cãi của Maradona năm 1986 đến loạt đấu súng nghẹt thở năm 1998, mỗi cuộc đụng độ giữa Anh và Argentina chưa bao giờ đơn thuần là bóng đá.

Trò chuyện trước bán kết World Cup 2026

DNTH: World Cup 2026 đã đi tới vòng đấu của 4 anh hào sân cỏ mạnh nhất. Người ta đang nói nhiều về chiến thuật, về những con số vĩ mô, nhưng lịch sử chứng minh: Bán kết World Cup luôn là thánh đường của những kịch bản điên rồ và...

XEM THÊM TIN