Vào lúc 15h10 ngày 18/1/2023, anh Ngô Thanh Tòng (sinh năm 1976) trú tại thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đi làm về đến đoạn đường thuộc thôn Đèo Lâm, xã Ba Cung thì nhìn thấy một chiếc cặp da rơi bên lề đường. Khi mở cặp ra bên trong có rất nhiều giấy tờ và số tiền hơn 36 triệu đồng, thấy số tiền nhiều cùng với các giấy tờ rất quan trọng nên anh Tòng đã mang chiếc cặp da cùng toàn bộ tài sản bên trong đến cơ quan Công an huyện Ba Tơ trình báo.
Sau khi kiểm tra và tiếp nhận, cơ quan Công an huyện Ba Tơ đã liên lạc được với chủ nhân của chiếc cặp là anh Hà Cao Đông (quê quán xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hiện đang công tác tại tỉnh Gia Lai. Được biết, anh Đông chở vợ con về quê ăn Tết, khi đi đến đoạn đường trên thì đánh rơi chiếc cặp nhưng không hề hay biết. Sau khi đi tiếp khoảng 50 km, mới biết tin mình đánh rơi chiếc cặp kể trên.
Nhận lại chiếc cặp với số tiền và giấy tờ của mình đánh rơi tại cơ quan Công an huyện, vợ chồng anh Đông vô cùng cảm động, không cầm được nước mắt và nói đây là số tiền mà vợ chồng anh chị đã tích góp cả năm để hôm nay mang về quê lo Tết cho gia đình ở Quảng Nam. Được biết, ở quê anh còn có cha mẹ già và mấy em đều trông chờ vào số tiền ấy để đón tết.
Anh Ngô Thanh Tòng chia sẻ, khi nhặt được chiếc cặp da và mở ra kiểm tra bên trong có nhiều tiền như vậy anh nghĩ đây là số tiền mà gia đình người ta trông chờ để đón một cái Tết ấm cúng, đoàn viên bên gia đình. Đó là tài sản được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và tiết kiệm trong cả một năm lao động ròng rã, bởi vậy nhất thiết phải tìm mọi cách trả lại người đánh rơi.
Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của anh Tòng mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế đã lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người và tính nhân văn cao cả.