Ở tuổi 36, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có 109 bàn thắng cho Seleção, san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei (Iran).
Một cột mốc lịch sử! CR7 cũng đã có 5 bàn tại EURO 2020, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn một cách tuyệt đối. Trận nào Số 7 cũng ghi bàn, toàn những bàn thắng quyết định đối với đội tuyển Bồ Đào Nha. Seleção đã có 7 bàn từ đầu giải thì Ronaldo ghi 5 bàn và thực hiện 1 kiến tạo!Đội trưởng của Bồ Đào Nha lập kỷ lục ghi 14 bàn thắng tại 5 kỷ EURO. Anh cũng đi vào lịch sử với tổng số 21 bàn ghi được tại các kỳ World Cup và EURO.
Nhắc đến Ronaldo là phải nhắc đến ý chí tuyệt vời, sự chuyên nghiệp và khổ luyện thành tài. Ngày ăn 6 bữa như vận động viên thể hình. Luyện tập mọi lúc mọi nơi. Ngồi xem TV cũng gập bụng liền 300 cái! Juventus tập thể lực lúc 9h thì 5h sáng đã có mặt tại phòng tập!Con người của những kỷ lục! Cỗ máy ghi bàn vĩnh cửu! Xin bái phúc anh, Cristiano Ronaldo!
Pháp hòa Ronaldo & Co. 2-2 trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất giải.Ronaldo lập một cú đúp thì Benzema cũng có 2 bàn. Hai cầu thủ, hai đồng đội cũ ở Real Madrid, đều lập công cho 2 đội. Một đội là Đương Kim Vô Địch Thế Giới.Một đội là Đương Kim Vô Địch Châu Âu. Thật tuyệt vời!
Benzema có bàn đầu tiên cho Les Bleus kể từ tháng 10/2015 từ quả penalty ở phút 45+2. Bàn thắng giúp đội áo lam gỡ hòa 1-1 khi trước đó Ronaldo đã mở tỷ số cho Bồ Đào Nha cũng từ chấm 11m. Bàn thắng giải tỏa đối với các cổ động viên Pháp khi trước đó Gà Trống Gaulois chơi như gà mắc tóc. Bàn thắng giải tỏa tâm lý cho chính Karim Benzema.
Đầu hiệp 2, chính Benzema băng xuống phá bẫy việt vị, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp ở phút 47. Lập cú đúp bàn thắng, tiền đạo của Real Madrid vinh dự nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.Người chuyền bóng cho Mbappé dẫn đến quả phạt đền đầu tiên cho Les Bleus là Paul Pogba. Người có đường kiến tạo cho Benzema cũng là Paul Pogba. Trước đó, trong hiệp 1, Số 6 cũng có một đường chọc khe tuyệt đẹp cho Mbappé băng xuống đối mặt Rui Patricio.
Tiếc là siêu sao trẻ người Pháp chưa có duyên ghi bàn và không thắng được thủ thành của Bồ Đào Nha.Pogba kiến tạo, Pogba sút xa buộc Rui Patricio đẩy bóng đập vào điểm nối xà ngang và cột dọc, Pogba đánh gót, Pogba đá như đi dạo. Một màn trình diễn siêu hạng của tiền vệ đang chơi cho Manchester United. Nói không quá, Paul Pogba là cái tên chơi hay nhất từ đầu giải.
Khi Benzema ghi bàn giúp Pháp dẫn trước Bồ Đào Nha 2-1 vào phút 47, Hungary vẫn đang dẫn trước Đức 1-0 trong trận đấu cùng giờ. Nếu 2 trận đấu dừng lại ở những tỷ số này, Bồ Đào Nha sẽ đứng cuối bảng và sẽ bị loại. Những diễn biến thực sự kịch tính, hấp dẫn đến nghẹt thở ở bảng tử thần.Rất may là Bồ Đào Nha còn có Ronaldo. Chính CR7 là người tinh quái đá bóng vào tay hậu vệ phải non kinh nghiệm của Pháp là Koundé.
Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz thổi thêm quả penalty nữa, quả penalty thứ ba. Ronaldo nhắm mắt, lấy hơi, cú đá vào góc trái, màn ăn mừng quen thuộc. Và đi vào lịch sử!Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Hai đội dắt tay nhau đi tiếp. Những người đồng đội cũ ở Real Madrid như Ronaldo, Benzema, Pepe và Varane có thể xoa tay hài lòng.
Trong trận đấu cùng giờ, xin ngả mũ kính phục trước Hungary. Ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng EURO 2020, huấn luyện viên Marco Rossi đã nói rằng mọi người đánh giá quá thấp Hungary và chỉ bàn tán về 3 ông lớn ở Bảng F là Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Ai cũng nghĩ Hungary sẽ là cái rổ đựng bóng, là đội lọt đường.Nhưng tất cả đã nhầm! Hungary xuất sắc cầm hòa 1-1 với Pháp ở lượt đấu trước. Lượt đấu này, họ lại làm cho Đức mướt mồ hôi mới hòa được 2-2.Chơi với đội hình 5-3-2 nhưng lúc nào Hungary cũng phòng ngự với đủ 10 người bên phần sân nhà. Bàn thắng sớm từ một quả bay người đánh đầu cực đẹp của đội trưởng Ádám Szalai ở phút 11 thực sự tạo ra một cú sốc với người Đức.
Szalai đã 33 tuổi. Anh đang chơi cho Mainz 05 ở Bundesliga. Đây là bàn thứ 24 trong 74 trận cho đội tuyển quốc gia của người đội trưởng tưởng như đã qua thời đỉnh cao.Sau khi bất ngờ bị dẫn trước, Đức chơi rất lúng túng dưới trời đổ mưa như trút nước ở Allianz Arena. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt cũng làm những pha phối hợp của đội chủ nhà thiếu chính xác và làm cho Hungary dễ phòng ngự đổ bê tông hơn.
Vài lần, Đức tạo ra được những cơ hội nguy hiểm nhưng cú chích mũi giày của trung vệ Ginter lên tham gia tấn công ở phút 21 và cú sút của Kai Havertz ở phút 52 đều không thắng được thủ thành Gulácsi chơi xuất sắc.Có một lần Hummels đánh đầu, thắng được Gulácsi thì lại không thắng được xà ngang ở phút 21. Chơi xuất sắc cả trận nhưng trớ trêu thay, Gulácsi lại chính là người mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 cho Die Mannschaft ở phút 66.
Thủ thành đang bắt cho RB Leipzig cũng ở Bundesliga đã ra lỡ trớn, tạo điều kiện cho Hummels đánh đầu chuyền bóng để Havertz dễ dàng đánh đầu vào lưới.Joachim Löw cuối hiệp 2 thay người có vẻ loạn. Ông định thay Havertz bằng Thomas Müller chưa bình phục hẳn chấn thương đầu gối, thì Havertz lại ghi bàn! Đến khi Müller vừa vào sân thì Hungary có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay sau khi giao bóng.Người ghi bàn cho Hungary từ một đường lên bóng nhanh là tiền vệ Schäfer. Người kiến tạo lại là đội trưởng Ádám Szalai. Sané đã mắc lỗi trong tình huống này khi không theo kèm Schäfer.
Rất may cho đội tuyển Đức là một cầu thủ vào sân thay người khác trong hiệp 2 là tiền vệ Goretzka kịp ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ một tình huống lộn xộn ở phút 84. Cú sút của Goretzka đập chân hậu vệ áo trắng, đập chân thủ môn Gulácsi đi vào lưới.Trận đấu giữa Đức và Hungary kết thúc với tỷ số 2-2 trong sự nuối tiếc vô bờ bến của các cầu thủ Hungary.
Đoàn quân của Marco Rossi chỉ còn cách chiếc vé vào vòng knock-out khoảng 7 phút!Nhiều cầu thủ Hungary đã khóc.Như vậy, hai trận đấu ở Bảng F đều kết thúc với tỷ số 2-2 trong những diễn biến kịch tính như phim hành động. Cuối cùng, trật tự được lặp lại. Những đội bóng lớn là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha đều đi tiếp.Pháp đứng đầu Bảng F và gặp Thụy Sĩ. Bồ Đào Nha thứ ba Bảng F gặp Bỉ. Còn Đức thứ nhì Bảng F sẽ gặp đội Anh tại Wembley trong một trận đấu đầy duyên nợ.
Hãy cùng chờ đón những trận đấu vô cùng hấp dẫn ở Vòng 16 Đội EURO 2020!