TẾT VỀ THỦ ĐÔ SỚM HƠN MỌI NĂM

17:32 | 15/12/2018

DNTH: DN&TH; Sau 10 năm chờ đợi thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng lọt vào trận chung kết AFF

cup-1544866847-9507-1544866895.png

SUZUKI CUP 2018 với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngay lúc này đây tất cả những ngả đường đổ về Mỹ Đình đang ào ào dòng người, một không khí khá giống với tết truyền thông của người dân Việt Nam. Từ đại lộ thăng long cho tới bến xe Mỹ Đình, rất nhiều ngả đường khác đang được giăng nhiều cờ, băng zon cùng với dòng người hối hả đi lại. Khác với ngày tết thường bán đào, mai, quất... thì lúc này ở trên đường chỉ có cờ và băng zon, mặt hàng đang được bán rất chạy những ngày gần đây. Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa trận đấu sẽ diễn ra nhưng rất nhiều nhà hàng đã được lấp kín từ người dân hâm mộ bóng đá nước nhà. Đây là động lực tinh thần rất lớn để tiếp lửa cho đội quốc gia của chúng ta.

Ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều CĐV đã xuống đường diễu hành, để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào lúc 19h30 hôm nay.
Ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều CĐV đã xuống đường diễu hành, để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào lúc 19h30 hôm nay.
Nổi bật nhất trong những cổ động viên có mặt trước sân vận động Mỹ Đình, anh Đặng Hiệp Hòa (Quảng Nam) đã hóa thân thành HLV Park Hang Seo. Anh Hòa cho biết  tôi rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt rất ấn tượng với cách cầm quân của HLV Park Hang Seo. Nay trận chung kết tôi đã quyết định hóa trang thành HLV Park Hang Seo để cảm ơn ông về những gì ông đã làm cho đội tuyển Việt Nam.
Nổi bật nhất trong những cổ động viên có mặt trước sân vận động Mỹ Đình, anh Đặng Hiệp Hòa (Quảng Nam) đã hóa thân thành HLV Park Hang Seo. Anh Hòa cho biết " tôi rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt rất ấn tượng với cách cầm quân của HLV Park Hang Seo. Nay trận chung kết tôi đã quyết định hóa trang thành HLV Park Hang Seo để cảm ơn ông về những gì ông đã làm cho đội tuyển Việt Nam".

Trước trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại chung kết lượt về AFF Cup 2018, Hội CĐV VFS Miền Bắc đã tổ chức diễu hành nhằm tăng sức nóng của trận đấu và hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chiếc cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.

Trước trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại chung kết lượt về AFF Cup 2018, Hội CĐV VFS Miền Bắc đã tổ chức diễu hành nhằm tăng sức nóng của trận đấu và hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chiếc cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.

Dẫn đầu đoàn là một chiếc xe máy với một lá cờ Tổ quốc to bay phấp phới trong gió.
Dẫn đầu đoàn là một chiếc xe máy với một lá cờ Tổ quốc to bay phấp phới trong gió.
Đoàn cổ động viên diễu hành từ sân vận động Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã- Cửa Nam - Hai Bà Trưng - Bờ Hồ - Đài phun nước - Hàng Đào- Quán Thánh -Hùng Vương- Lăng Bác - Trần Phú - Kim Mã -Nguyễn Chí Thanh- Trần Duy Hưng- Đại lộ Thăng Long - Sân vận động Mỹ Đình.
Đoàn cổ động viên diễu hành từ sân vận động Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã- Cửa Nam - Hai Bà Trưng - Bờ Hồ - Đài phun nước - Hàng Đào- Quán Thánh -Hùng Vương- Lăng Bác - Trần Phú - Kim Mã -Nguyễn Chí Thanh- Trần Duy Hưng- Đại lộ Thăng Long - Sân vận động Mỹ Đình.
Pháo sáng được cổ động viên đốt trên đường đi diễu hành.
Pháo sáng được cổ động viên đốt trên đường đi diễu hành.
Một cổ động viên nhí trong đoàn diễu hành.
Một cổ động viên nhí trong đoàn diễu hành.
Một đoạn đường trên phố Trần Duy Hưng ngập cờ Tổ quốc.
Một đoạn đường trên phố Trần Duy Hưng ngập cờ Tổ quốc.
 
Một số cổ động viên di chuyển bằng ô tô tay cầm cờ đỏ sao vàng và lá cờ quốc kỳ Hàn Quốc quê hương của HLV Park Hang Seo.
Một số cổ động viên di chuyển bằng ô tô tay cầm cờ đỏ sao vàng và lá cờ quốc kỳ Hàn Quốc quê hương của HLV Park Hang Seo.
Khi tham gia diễu hành các cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo đầy đủ mũ bảo hiểm và chấp hành luật an toàn giao thông.
Khi tham gia diễu hành các cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo đầy đủ mũ bảo hiểm và chấp hành luật an toàn giao thông.
Một nhóm cổ động viên tham gia diễu hành với chiếc cúp tự chế trên nóc xe.
Một nhóm cổ động viên tham gia diễu hành với chiếc cúp tự chế trên nóc xe.
Rợp cờ tổ quốc trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh.
Rợp cờ tổ quốc trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh.
Cổ động viên reo hò Việt Nam vô địch.
Cổ động viên reo hò Việt Nam vô địch.
Anh Phạm Duy Anh một cổ động viên đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng), đã cắt tóc hình cầu thủ Xuân Trường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới.
Anh Phạm Duy Anh một cổ động viên đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng), đã cắt tóc hình cầu thủ Xuân Trường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trong trận đấu sắp tới.
Chủ của một chiếc ô tô đã vui vẻ dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào 19h30 tối nay.
Chủ của một chiếc ô tô đã vui vẻ dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào 19h30 tối nay.

Trong trận lượt về này chúng ta tràn trề cơ hội để chiến thắng đối thủ sau lượt đi kết thúc với tỷ số hòa 2 bàn thắng trên sân khách. Với tài dụng binh cộng với hàng dự bị siêu chất lượng sẽ giúp cho huấn luyện viên Park Hang Seo có thêm nhiều phương án. Trong trận chung kết lượt đi chúng ta thi đấu cống hiến và đã có được 2 bàn thắng từ rất sớm, nhưng chỉ moitj thoáng thiếu tập chung chúng ta đã phải trả giá bằng 2 bàn thắng xuất phát từ pha đá phạt cố định. Đó cũng là một bài test thực sự cho sự trưởng thành của các cầu thủ và cá nhân ông Park. Liệu có những sự thay đổi về nhân sự hay cách chơi trong trận đấu này chúng ta hãy cùng chờ đợi và cổ vũ bằng cả khát vọng con tim cho các cầu thủ của chúng ta. Chu kỳ 10 năm sẽ trở lại, Việt Nam chúng ta sẽ có 1 đêm không ngủ cùng bóng đá.

Cường BV

Ảnh: Dân Trí

World Cup, Savabeco & cổ động viên xứ Nghệ

DNTH: Ngồi xem World Cup 2026, chứng kiến tầm nhìn xuyên lục địa của FIFA, người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi chạnh lòng nghĩ về chảo lửa thành Vinh. Giấc mơ lớn nhất của cổ động viên xứ Nghệ hai bên bờ sông Lam lúc này là một kịch...

“Bò tót” và “Quỷ đỏ”- ai sẽ chiến thắng?

DNTH: Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 12 thắng, 6 hòa, 5 thua sau 23 lần gặp Bỉ. Nhưng “Quỷ đỏ” đã vào tứ kết World Cup lần thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất, điều này khiến cho trận đại chiến đáng xem hơn.

Pháp lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup

DNTH: Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn góp phần giúp Pháp hạ Ma Rốc 2-0 để có lần thứ 3 liên tiếp đoạt vé vào bán kết World Cup.

Sự bất lực của "Sư tử Atlas" & sự tỏa sáng của Kylian Mbappé

DNTH: Trận tứ kết đầu tiên của FIFA World Cup 2026 đã khép lại với thắng lợi thực dụng và đẳng cấp 2-0 nghiêng về Pháp trước Maroc. Bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới đã dập tắt hoàn toàn tham vọng tái lập kỳ tích lọt...

WORLD CUP 2026: Châu Âu vẫn thống trị bóng đá thế giới

DNTH: Tứ kết có tới: 6 đại diện Châu Âu (Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ) đứng chung mâm với Argentina (Nam Mỹ) và Ma-rốc (Châu Phi) cho thấy bản đồ “bóng đá thế giới” đang nghiên hẳn về lục địa già.

Pháp vs Morocco: Thử thách cực đại cho “Sư tử Atlas”

DNTH: Trận tứ kết rực lửa tại Boston lúc 3h00 ngày 10/7 là bài toán định lượng nghiệt ngã cho Morocco. Trước một đội tuyển Pháp toàn thắng 5 trận, ghi 14 bàn và kiểm soát bóng tới 62%, "Sư tử Atlas" liệu có thể dùng chuỗi 5 trận bất...

XEM THÊM TIN