Thành phố Vinh: Dự án cải tạo đường và mương thoát nước, làm đẹp đô thị hay “hành” dân?
17:09 | 07/12/2021
DNTH: Trời mưa thì bùm đất ngập lối đi, trời nắng thì bụi mù mịt, hơn một tháng nay không thấy đơn vị thi công làm. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, buôn bán bị đình trệ, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng tới sức khỏe, gây mất an toàn giao thông. Đó là tình cảnh người dân nhất là các hộ dân sống dọc đường Đặng Thái Thân - thành phố Vinh (Nghệ An) trong gần một năm qua, khi thành phố có chủ trương xây dựng lại hệ thống mương thoát nước và cải tạo lại đường.
Các hộ dân sống dọc tuyến đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam - thành phố Vinh (Nghệ An) đang phải chịu đựng về dự án cải tạo đường và kênh mương ở tuyến đường trên đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, nguyên do đơn vị thi công làm quá chậm.
Theo đó, dự án có chiều dài gần 1 km, khởi công tầm tháng 3/2021 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt gần một tháng nay, sau khi đã rải đá dăm thì tuyệt nhiên không một công nhân nào xuất hiện. Ngoài ra trong quá trình thi công, không chỉ làm chậm tiến độ mà còn dấu hiệu làm mất an toàn giao thông, mất vệ sinh. Điều đó đã làm ảnh hưởng tới người và phương tiện đi lại, nhất là các hộ dân sống dọc theo tuyến đường.
Chúng tôi đã có buổi khảo sát nhỏ với các hộ dân ở đây. Anh Trần Ngọc Tuấn một người dân sống ở đây cho biết “mong muốn của bà con là đơn vị thi công làm cho xong, rải nhựa để trả lại đường”. Vừa nói anh vừa chỉ ra đường, đó chú thấy không, họ rải đá dăm hơn tháng nay mà không làm cho xong đi. Giờ con đường chia làm 2 bậc, chênh nhau gần 10 cm, đêm nào cũng có người đi xe máy bị ngã. Đường đã hẹp, nay bị chia làm hai nửa, xe ô tô đi ngược chiều, xe máy kiểu gì cũng leo xuống phần chưa làm xong.
Chị Tuyết chủ một spa làm đẹp trên đường cho biết thêm “dịch bệnh nên ngành làm đẹp đã gặp muôn vàn khó khăn, này làm đường mà làm dở dang thế này là giết người dân luôn. Từ khi làm đường đến nay cửa hàng của tôi vắng khách luôn, bẩn thỉu, bụi bặm, đường đi lại khó khăn, nên khách vãng lai không có, đến khách ruột họ cũng bỏ đi làm đẹp chỗ khác. Mà chỗ này, tôi phải thuê mặt bằng hơn 10 triệu/tháng, giờ chẳng biết làm thế nào.
Hay như cô Hoài, một người dân cho biết “khi các tổ công nhân về làm, các hộ dân ở đây đều hỗ trợ hết mình, cho họ sử dụng điện, nước miễn phí, với mong muốn họ làm cho nhanh để chúng tôi còn trở lại nhịp sinh hoạt và buôn bán bình thường. Thế mà ai ngờ đơn vị thi công kéo dài mãi, giờ chỉ còn rải lớp nhựa là xong, mà hơn tháng trời không thấy một bóng công nhân nào.
Theo tìm hiểu được biết, con đường Đặng Thái Thân - phường Cửa Nam là một trong con đường nhộn nhịp nhất thành phố Vinh (Nghệ An). Dọc 2 bên đường có rất nhiều cửa hàng buôn bán điện thoại, quần áo, giày dép… trong đó hơn phân nửa các cửa hiệu đều thuê lại mặt bằng để kinh doanh với giá dao động từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đã làm cho tình hình buôn bán đã ế ẩm. Nay đơn vị thi công cải tạo đường và kênh mương thi công ì ạch đã “bồi” cho họ thêm một cú, làm cho những cửa hàng kinh doanh đã khó khăn càng thêm khó khăn.
Có một điều băn khoăn mà người dân chia sẻ với chúng tôi, tại sao trên cùng một đoạn đường. Chỗ thi công sau thì nay đã hoàn thành, chỗ thi công trước thì nay vẫn còn dở dang. Phải chăng, công trình bị xé 2 làm hai nhà thầu, nhà thầu nào có năng lực đã hoàn thành công việc, còn chỗ chưa hoàn thành là rơi vào nhà thầu yếu.
Qua quan sát và tìm hiểu, đoạn đường từ ngã tư hồ Cửa Nam đến số nhà 43 dù thi công muộn hơn nhưng đã hoàn thành. Còn đoạn đường từ số nhà 43 đến số nhà 183 dù khởi công trước nhưng đến này vẫn còn dang dở. Phải chăng những băn khoăn của người dân là có cơ sở.
Liên quan tới vấn đề này, một vị lãnh đạo phường Cửa Nam cho biết: công trình này không phải do phường làm chủ đầu tư. Phường cũng nhiều lần nhận được phản ánh về việc đơn vị thi công làm chậm trễ ảnh hưởng tới sinh hoạt, buôn bán của người dân. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên chủ đầu tư làm sao đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho Nhân dân sinh sống, buôn bán làm ăn.
Chưa đầy 1 tháng nữa là bước sang năm mới, cũng hơn một tháng nữa đến Tết cổ truyền dân tộc. Quãng thời gian này là thời điểm vàng để buôn bán, kinh doanh. Trong tâm trí của các hộ dân, nhất là những hộ có cửa hàng kinh doanh dọc tuyến đường Đặng Thái Thân - phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) chỉ mong mỏi có hai điều. Mong, dịch bệnh Covid - 19 được khống chế và con đường trước mặt nhà họ được làm xong.
Một ngày sống trong “resort trên không” bên sông Hàn
DNTH: Có những thành phố người ta tìm đến để nghỉ dưỡng vài ngày. Cũng có những nơi đủ hấp dẫn níu giữ lữ khách quay lại. Ở Đà Nẵng, một tổ hợp căn hộ sở hữu tầm nhìn ôm trọn sông, biển, những cây cầu và cả nhịp sống...
Xin chung tay giữ lại nhịp tim cho bé Vũ Nguyễn Hoàng Phúc Thiên
DNTH: Gần 4 tháng kể từ ngày chào đời, bé Vũ Nguyễn Hoàng Phúc Thiên gần như chưa có những ngày bình yên của một đứa trẻ sơ sinh. Hai ngày tuổi, con đã phải trải qua ca đại phẫu tim đặc biệt phức tạp. Sau hơn một tháng điều trị...
Nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, xử lý
DNTH: Giai đoạn 2026-2030, tiêu chí môi trường nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý; giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái sử dụng.
Vinh danh 26 tấm gương thanh niên "Tỏa sáng nghị lực Việt"
DNTH: Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026.
Qũy Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng
DNTH: Quỹ Tấm Lòng Việt – Bếp Cơm 0 Đồng được thành lập từ năm 2016, bắt đầu từ một ý tưởng giản dị của những cô chú, anh chị có chung một tấm lòng thiện nguyện: muốn sẻ chia và giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó...
Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe
DNTH: Trên những chuyến xe bus, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn và phục vụ hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ còn nhiều lần trở thành người hỗ trợ đầu tiên khi gặp những tình huống bất ngờ. Những hành động kịp thời, xuất...
Đô thị cuộc sống
-
Nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, xử lý
-
Cận cảnh Dự án Trung tâm Thương mại GO! Pleiku trị giá 600 tỉ đồng
-
Aeon Mall Hạ Long chuẩn bị đưa vào vận hành
-
VinAlpha tuyển dụng 15.000 nhân sự cho các đại dự án đô thị trên toàn quốc
-
Một ngày sống trong “resort trên không” bên sông Hàn
-
Xin chung tay giữ lại nhịp tim cho bé Vũ Nguyễn Hoàng Phúc Thiên
Sống khỏe
-
Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc
-
Hội Y học Hà Nội – Gắn chuyên môn với thực tiễn, vì sức khỏe nhân dân
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVIII: Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới vì sức khỏe...
-
Cảnh sát giao thông mở đường, một bệnh nhân nhồi máu cơ tim thoát cửa tử
-
Trường THPT Pleiku hợp tác Sysmed Phù Đổng khám sức khỏe hơn 2.000 học sinh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu