Trịnh Linh Giang sa sút, Hà Nội đoạt Cúp vô địch đôi nam

18:05 | 01/05/2022

DNTH: Phong độ sa sút, tâm lý thi đấu bị ức chế có lúc dẫn tới hành động đập vợt của Trịnh Linh Giang, đó là một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi của Câu lạc bộ Hải Đăng - Tây Ninh để mất chiếc Cúp vô địch đôi nam vào tay đoàn Hà Nội.

Ngày 1/5, Cúp Quần vợt sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 năm 2022 bước sang ngày thi đấu thứ 6, với 2 trận bán kết của nội dung đơn nam và chung kết của nội dung đôi nam, đôi nữ.

Trận bán kết 1 ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương đến từ Câu lạc bộ Hải Đăng - Tây Ninh chỉ gặp đôi chút khó khăn ở 4 game đấu đầu tiên của cả 2 set đấu trước hạt giống số 3 Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội). Tuy nhiên, kể từ game đấu thứ 5 trở đi, thế trận một chiều nghiêng hẳn về Nguyễn Văn Phương và anh đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2 - 0 (6 - 3, 6 - 3) để ghi tên mình vào chơi trận chung kết.

_DSC1823
Tay vợt Nguyễn Văn Phương giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nam. Ảnh: Minh Vỹ.
_DSC1897
Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) tuy thua Nguyễn Văn Phương ở nội dung đơn nam, nhưng thắng lại đối thủ trong trận chung kết nội dung đôi nam. Ảnh: Minh Vỹ.

Ở trận bán kết còn lại, tay vợt kỳ cựu đã từng nhiều năm đăng quang ở giải quốc gia - hạt giống số 5 Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) đã có chiến thắng “tốc hành” với tỷ số 6 - 1, 6 - 2 trước hạt giống số 6 Từ Lê Khánh Duy (Hải Đăng - Tây Ninh). Qua đó, Minh Tuấn hẹn gặp Văn Phương ở trận chung kết nội dung này.

_DSC1970
Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) vào chơi trận chung kết đơn nam sau khi vượt qua Từ Lê Khánh Duy. Ảnh: Minh Vỹ. 
_DSC2035
Từ Lê Khánh Duy dừng bước ở bán kết nội dung đơn nam. Ảnh: Minh Vỹ.

2 trận chung kết đáng được chờ đợi nhất trong ngày, đó là cuộc đối đầu giữa cặp đôi hạt giống số 1 gặp hạt giống số 2 ở cả nội dung đôi nữ và đôi nam, nhưng chỉ có 1 trận đấu xứng đáng là… “đại tiệc”. Đó là trận chung kết đôi nam giữa Nguyễn Văn Phương/Trịnh Linh Giang (Hải Đăng - Tây Ninh) gặp Lã Xuân Hậu/Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội).

_DSC1867
Nhiều khán giả từ Gia Lai lên Kon Tum cổ vũ các tay vợt. Ảnh: Minh Vỹ.
_DSC2019
Khán giả Gia Lai mong muốn sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 chia sẻ, tổ chức giải đấu này tại thành phố Pleiku vào năm sau. Ảnh: Minh Vỹ.

Set 1, hai cặp đôi chơi ăn miếng trả miếng, so kè nhau từng game đấu, buộc phải vào thi đấu loạt tie - break. Trong loạt “đấu súng” cân não, cặp đôi đến từ Thủ đô Hà Nội bản lĩnh hơn, đã giúp họ giành chiến thắng ở set này với tỷ số 7 - 6.

279059522_788133505486489_5769441521649823662_n
Cặp đôi Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội). Ảnh: Minh Vỹ.

Vốn dĩ được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, nhưng lại để cho đối phương dẫn trước ở set 1, sẵn có phong độ lẫn tâm lý thi đấu không tốt, trong khoảng thời gian giải lao sau đó, Trịnh Linh Giang (Hải Đăng - Tây Ninh) tỏ ra ức chế, có dấu hiệu đập gãy vợt ở ngoài sân, buộc phải thay vợt khác.

_DSC2238
Trịnh Linh Giang (Hải Đăng - Tây Ninh) tỏ ra ức chế, có dấu hiệu đập gãy vợt ở ngoài sân. Ảnh: Minh Vỹ.
_DSC2173
 Trịnh Linh Giang (áo đỏ) tỏ ra thất vọng về bản thân mình tại giải lần này. Ảnh: Minh Vỹ.

Sang set 2, sau 5 game đầu, Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến vượt lên dẫn trước với tỷ số 4 - 1, và có nhiều cơ hội để “kết liễu” đối thủ sau 2 set. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Kể từ game đấu thứ 6 trở đi, tay vợt chuẩn bị tham dự SEA Games 31 Trịnh Linh Giang bừng tỉnh, “hồi sinh”, anh cùng đồng đội Nguyễn Văn Phương thắng liền một mạch 5 game liên tiếp để khép lại set 2 với tỷ số 6 - 4.

_DSC2319
Trịnh Linh Giang có một giải đấu đáng quên tại Kon Tum. Ảnh: Minh Vỹ.

Hòa 1 - 1 sau 2 set, bước vào loạt super tie - break để phân định thắng thua, cặp đôi đến từ Hải Đăng - Tây Ninh khởi đầu khá thuận lợi, khi dẫn trước đối thủ 2 - 0. Đáng tiếc, kể từ lần mắc lỗi giao bóng kép của Linh Giang sau đó, vô tình tạo điều cho Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến ghi liền 7 điểm liên tiếp. Set quyết định kết thúc, cặp đôi đến từ Hà Nội giành thắng lợi 10 - 7.

_DSC2341
Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến đăng quang ngôi vô địch ở nội dung đôi nam. Ảnh: Minh Vỹ.

Kết quả chung cuộc, Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến đăng quang ngôi vô địch ở nội dung đôi nam sau khi vượt qua Nguyễn Văn Phương - Trịnh Linh Giang với tỷ số 7 - 6, 4 - 6, 10 - 7.

Trả lời sau khi trận đấu kết thúc, Nguyễn Đắc Tiến chia sẻ, đây là lần thứ hai tôi đoạt Cúp vô địch ở nội dung đôi nam, bởi vậy bản thân tôi rất vui mừng. Cảm ơn người đồng đội là anh Lã Xuân Hậu dù tuổi tương đối lớn nhưng đã thi đấu xuất sắc từ đầu tới cuối giải. Nói thật, đây là chiếc Cúp vô địch có phần bất ngờ đối với chúng tôi, vì trước khi trận đấu này diễn ra, cặp đôi đội bạn được đánh giá cao hơn nhiều mặt.

_DSC2368
Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến vui mừng sau khi trận chung kết khép lại. Ảnh: Minh Vỹ.

Trước đó, trong trận chung kết đôi nữ, cặp đôi Nguyễn Thị Bé Xuyên - Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) hạt giống số 1 đã vượt qua cặp đôi hạt giống số 2 Lê Thảo Hân - Phan Như Quỳnh (Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 2 - 0 (7 - 6, 6 - 3) để lên ngôi hậu.

Đến nay, Cúp Quần vợt sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 năm 2022 vẫn còn 2 trận chung kết chưa đấu, nhưng 4 trong 5 chiếc Cúp vô địch ở các nội dung đã có chủ, được chia đều cho 4 đơn vị có thế mạnh ở môn thể thao này trong cả nước. Đó là Câu lạc bộ Hải Đăng - Tây Ninh (vô địch đôi nam nữ), Hà Nội (đôi nam), Quân đội (đôi nữ) và Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh (đơn nữ).

Trong đó, trận chung kết đơn nữ tuy chưa đấu, nhưng đó là cuộc “nội chiến” giữa hai tay vợt đến từ Hưng Thịnh - Thành phố Hồ Chí Minh: Đào Minh Trang và Trần Thụy Thanh Trúc.

Ngày 2/5, Cúp Quần vợt sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 năm 2022 diễn ra 2 trận chung kết đơn nữ và đơn nam, ngay sau đó Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc, trao thưởng cho các cá nhân, cặp đôi đoạt giải.

Việt Nam vs Pakistan: Thắp lại niềm tin

DNTH: Trận thua 0 -2 trước Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, mà còn đẩy đội tuyển Việt Nam vào một khoảng lặng tâm lý sâu sắc. Giấc mơ vào chung kết...

Đại chiến bán kết nghẹt thở, rực lửa đầu đài

DNTH: Sau vòng quyết đấu tứ kết dâng trào cảm xúc và nghẹt thở đến phút cuối, Giải bóng đá "Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp" đã chính thức điền tên 4 anh hào xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết: AFC Việt Nam, CLB Nhà báo Thanh...

Góc nhìn BLV CatcosanVinh: Đại chiến sân cỏ Việt Nam – Thái Lan

DNTH: Bước vào trận đại chiến định đoạt vị thế số 1 Đông Nam Á năm 2026 của cả hai nền bóng đá, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều mang mệnh lệnh phải thắng để khẳng định quyền lực tối thượng.

Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp với VnExpress để khuyến khích lối sống lành mạnh với tư cách là Nhà tài trợ...

DNTH: Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã củng cố cam kết góp phần thúc đẩy lối sống năng động thông qua việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho giải...

FIFA ASEAN Cup 2026: Báo chí Thái Lan trước “đại chiến” với Việt Nam

DNTH: Truyền thông xứ Chùa Vàng đang sống trong những ngày sôi sục nhất khi đội tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào cuộc tái đấu sinh tử với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (diễn ra lúc 19h30 ngày 29/09/2026 trên sân Si...

U.23 Việt Nam đụng U.23 Qatar, Thái Lan tại Pleiku Arena

DNTH: Ngày 27.9, nguồn tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xác nhận, sân Pleiku Arena sẽ chính thức diễn ra giải đấu quốc tế chất lượng dành cho đội tuyển U.23 Việt Nam cùng các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục từ ngày 9 – 17.11.2026.

XEM THÊM TIN