Trò chuyện trước bán kết World Cup 2026
12:13 | 14/07/2026
DNTH: World Cup 2026 đã đi tới vòng đấu của 4 anh hào sân cỏ mạnh nhất. Người ta đang nói nhiều về chiến thuật, về những con số vĩ mô, nhưng lịch sử chứng minh: Bán kết World Cup luôn là thánh đường của những kịch bản điên rồ và độc lạ nhất.
Trước bán kết World Cup 2026, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện về chủ đề “độc, lạ” tại các vòng bán kết. Doanh nhân Anh Quân là fan hâm mộ bóng đá, độc giả trung thành của 100 bài viết World Cup của chúng tôi.
ĐỘC, LẠ CÁC KỲ WORLD CUP
BLV CatcosanVinh: Xin chào Anh Quân. Bán kết World Cup không dành cho những kẻ yếu tim, và áp lực của nó đôi khi sinh ra những kịch bản dị biệt mà không chiếc máy tính nào tính nổi. Chúng ta sẽ quay ngược dòng lịch sử xem các cầu thủ ngày xưa chịu áp lực thế nào không?
Fan Anh Quân: Vâng, rất thú vị khi nhắc đến chuyện độc, lạ sân cỏ. Nghe đâu cái thời xa xưa, cụ Giuseppe Meazza của Ý đá bán kết năm 1938 suýt thì... lộ hàng ngay trên sân đúng không bác?
BLV CatcosanVinh: Đúng chuẩn! Trận Bán kết năm 1938 gặp Brazil. Ý được hưởng quả penalty quyết định. Meazza bước lên, nhưng trước đó chun quần đùi của cụ ấy đã bị rách. Vừa chạy đà thì dây chun đứt phựt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cụ có tên được dịch ra thành "Cậu Bé Nhỏ" này một tay túm chặt cạp quần giữ thể diện, tay kia vung lên thăng bằng, rồi lạnh lùng sút tung lưới chuyên gia bắt phạt đền thủ môn Walter. Ghi bàn xong, vé vào chung kết trao tay, đồng đội lao vào ôm thì cụ Meazza vẫn phải... ôm khư khư lấy cái quần. Đúng là một tay định giang sơn theo nghĩa đen!
Fan Anh Quân: (Cười lớn) Đá penalty World Cup mà còn phải lo tụt quần thì đỉnh thật! Thế còn chuyện "quái kiệt" Garrincha năm 1962 thì sao bác? Nghe bảo cụ ấy bị thẻ đỏ ở Bán kết mà vẫn được đá Chung kết?
BLV CatcosanVinh: Cái này gọi là sức mạnh từ khán đài. Bán kết năm 1962, Garrincha nhảy múa làm khổ hàng thủ chủ nhà Chile, ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn rồi dính thẻ đỏ đuổi ra sân trong chiến thắng 4-2. Luật là luật, thẻ đỏ thì nghỉ Chung kết. Nhưng người dân Chile không ghét ông, họ yêu cái đẹp của "Niềm vui nhân dân".
Làn sóng phản đối dữ dội đến mức đích thân Tổng thống Chile lúc bấy giờ là Jorge Alessandri phải đứng đầu viết một bản kiến nghị gửi FIFA xin cho Garrincha đá trận cuối. Kết quả là FIFA "mở đường hiếu sinh", xóa án. Tiệp Khắc năm đó ở Chung kết đúng là khóc ròng vì phán quyết này, thua Brazil 1-3! Mô tả về Garrincha, tờ L'Equipe (Pháp) không ngần ngại khẳng định rằng ông chính là "tiền vệ cánh phải xuất chúng nhất mà chúng ta từng được biết đến". World Cup 1962 mà Pele dính chấn thương, "phù thủy" Garrincha với màn trình diễn chói sáng đã dẫn dắt Selecao bảo vệ thành công chức vô địch thế giới trên đất Chile.
Vào thời điểm này, luật bóng đá chưa áp dụng án phạt cấm thi đấu tự động một trận cho người bị thẻ đỏ như hiện nay. Ủy ban kỷ luật FIFA phải họp riêng để quyết định án phạt. Trọng tài biên duy nhất báo cáo về tình huống phạm lỗi của Garrincha đã rời Chile trước khi phiên điều trần diễn ra, khiến ủy ban không đủ bằng chứng để cấm thi đấu, khác xã tình huống cầu thủ được FIFA xóa thẻ đỏ gây tranh cãi tại World Cup 2026 là tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ.
Fan Anh Quân: Thời đó lãng mạn thật bác nhỉ. Nhưng sang đến thời hiện đại, Bán kết bắt đầu sặc mùi thực dụng và tàn nhẫn. Tôi xem lại tư liệu trận Đức - Pháp năm 1982, quả lao ra của thủ môn Toni Schumacher nhìn ghê rợn quá.
BLV CatcosanVinh: Theo tôi, trận đó là vết thương chưa bao giờ lành của bóng đá Pháp. Thủ môn Schumacher lao ra như một chiếc xe tải, tông thẳng vào Patrick Battiston. Hậu vệ Pháp mới vào sân được vài phút đã gãy 2 răng, nứt 3 xương sườn, hỏng một đốt sống, nằm bất tỉnh nhân sự.
Kinh khủng nhất là khán giả thủ môn Tây Đức chẳng bị thẻ nào, trong lúc bác sĩ sơ cứu thì gã đứng nhai kẹo cao su, mặt tỉnh bơ vì giục cáng ra nhanh để phát bóng. Sự lạnh lùng tàn nhẫn đó đẩy lên đỉnh điểm khi chính Schumacher đẩy 2 quả penalty trong loạt luân lưu, tiễn Pháp về nước. Bán kết là thế, có những lúc công lý bị bẻ cong bởi sự thực dụng đến gai người, dù sau này Schumacher có gửi lời hối hận đến Patrick Battiston.
GIỌT NƯỚC MẮT CỦA PAUL GASCOIGNE
Fan Anh Quân: Nghẹt thở quá bác. Thế còn những giọt nước mắt? Người ta nói giọt nước mắt của Paul Gascoigne năm 1990 tại Ý là đắt giá nhất lịch sử World Cup?
BLV CatcosanVinh: Sao cậu biết nhiều thế, đây là tình huống đắt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Gazza năm đó chơi như lên đồng, đưa đội tuyển Anh vào Bán kết sau 24 năm đợi chờ. Phút 98 gặp Tây Đức, ông nhận một thẻ vàng. Nhận thẻ xong, Gazza biết mình sẽ bị treo giò ở Chung kết nếu Anh thắng.
Cầu thủ 23 tuổi bật khóc tu tu ngay trên sân như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. HLV Bobby Robson lúc đó bảo "tim tôi rụng xuống giày". Nhưng tờ The Independent sau đó tổng kết một câu rất hay: "Trước Gazza, có ai thành triệu phú và anh hùng dân tộc chỉ nhờ khóc không?". Sự kiện “khóc” đó làm bùng nổ cơn sốt "Gazzamania" khắp xứ sương mù, cú khóc triệu đô.
Fan Anh Quân: Đúng là bóng đá, khóc cũng ra tiền! Nhưng tôi thấy bất ngờ nhất là câu chuyện của Lilian Thuram năm 1998. Một hậu vệ cả đời không biết ghi bàn mà lại lập cú đúp ở Bán kết, làm cho tôi lại liên tưởng 2 trận Nán kết sắp tới tại World Cup 2026.
BLV CatcosanVinh: (Búng tay) Con số định lượng đây: 142 lần đá cho tuyển Pháp, chơi 11 mùa giải CLB, Thuram chỉ ghi bàn đúng 1 bàn duy nhất. Nhưng ông ấy chọn đúng trận Bán kết với Croatia tai World Cup 1998 để hóa thần! Một bàn chân trái, một bàn chân phải, lội ngược dòng 2-1.
Mẹ của Thuram ngồi trên khán đài, nghe người ta báo con mình ghi bàn thứ nhất thì ngơ ngác không tin, nghe báo ghi bàn thứ hai thì bà... ngất xỉu luôn tại chỗ vì sốc. Trước trận đó, nhà cái ra tỷ lệ Thuram ghi bàn là 1 ăn 40, tức là họ tin thủ môn Chilavert của Paraguay ghi bàn (tỷ lệ 1 ăn 6) còn dễ hơn Thuram ghi bàn!
Fan Anh Quân: Tư liệu của nhà báo quá hay. Điên rồ thật! Thế còn quả đầu "móng ngựa" kinh điển của Ronaldo R9 năm 2002 thì sao bác? Có phải là do anh ấy thích chơi trội không?
BLV CatcosanVinh: Không, đó là một chiêu bài truyền thông thượng thừa của người trải đời! Trước trận Bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, R9 bị chấn thương đùi, báo chí suốt ngày soi mói, gặng hỏi làm anh phát điên. Thế là anh nhờ thủ môn dự bị Dida đè ra cạo cho kiểu tóc dị hợm nhất thế giới, chừa lại mỗi chỏm tóc phía trước.
“Mọi người cứ bàn tán mãi về chấn thương chân của tôi, đặt câu hỏi liệu tôi có thể thi đấu ở trận bán kết hay không,” Ronaldo nhớ lại những ngày sau khi anh phải rời sân vì chấn thương trong trận tứ kết thắng Anh. “Tôi phát ngán khi cứ phải nghe mãi về chuyện đó. Thế là tôi cắt tóc kiểu đó, hỏi ý kiến các đồng đội, và họ nói, 'Trông kinh khủng quá! Cậu không thể để kiểu tóc đó được.'”
Nhưng thảm nhiên R9 bảo: "Chờ đấy!". Quả nhiên hôm sau, 100% nhà báo quốc tế chỉ hỏi về mái tóc mà quên sạch cái đùi đau của anh. Nhẹ đầu, thoải mái R9 vào sân ghi bàn duy nhất đưa Brazil đi tiếp. Sau giải đấu ông lên truyền hình xin lỗi các bà mẹ vì để con cái họ bắt chước kiểu tóc kinh dị đó.
GÃ TÍ HON CANNAVARO
Fan Anh Quân: Đúng là cái khó ló cái khôn! Chúng ta sẽ nói đến một chút chuyên môn, tối biết năm 2006, gã khổng lồ người Đức Mertesacker cao gần 2 mét lại bị chàng lùn Cannavaro cao 1m76 đè ra đánh đầu ở phút 120 trận Bán kết giữa Ý và Đức. Logic thể hình bay màu luôn!
BLV CatcosanVinh: Cannavaro trận đó chơi như một vị thần. Chênh nhau 22 cm chiều cao nhưng Cannavaro vẫn bật lên tranh chấp thắng Mertesacker ở phút bù giờ hiệp phụ thứ hai, rồi tự mình lao theo cướp bóng trong chân Podolski, mở màn cho pha phản công để Del Piero ghi bàn thắng muộn nhất lịch sử World Cup. Ý vào chung kết và Cannavaro đoạt Quả bóng Vàng năm đó nhờ những khoảnh khắc bẻ gãy mọi định luật vật lý như vậy.
Nào, nãy giờ tôi kể chuyện xưa để thấy áp lực Bán kết có thể biến những điều không tưởng thành sự thật. Bây giờ, đã đi qua 100 bài phân tích dữ liệu chuyên môn của chúng tôi, tôi hỏi ngược lại anh Quân: Trong hai cặp đấu Bán kết World Cup 2026 rực lửa sắp diễn ra, anh tin sẽ có một cầu thủ "lên đồng" để đi vào lịch sử như các tiền bối kể trên?
Fan Anh Quân: (Cười tự tin) Đã đọc 100 bài viết của bác thì tôi ngấm tư duy định lượng rồi, các đội năm nay đá thực dụng và dùng AI phân tích kỹ lắm. Nhưng sau khi nghe bác nhắc lại lịch sử, tôi lại nghiêng về cái "lãng mạn" của bóng đá. Tôi tin năm 2026 này, áp lực nghẹt thở tại Bắc Mỹ sẽ lại sản sinh ra một quả đầu dị hợm, một cú sút tụt quần, hoặc một hậu vệ vô danh đá bay mọi thuật toán của các HLV. Bóng đá mà không có những phút "điên" như thế thì đâu còn là World Cup nữa bác!
BLV CatcosanVinh: Hay lắm! Hãy cùng chờ xem cái điên rồ nào sẽ hiển hiện sau tiếng còi khai cuộc. Kính mời quý độc giả đón đọc bài viết số 101 của chúng tôi ngay sau khi trận bán kết hạ màn!
Hơn 40 CIO đại học về Cát Bà bàn chuyện dữ liệu và AI
DNTH: Sự kiện quy tụ hơn 40 đại biểu là giám đốc công nghệ thông tin (CIO) và nhà quản lý giáo dục đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 15 trường đại học khu vực Hà Nội.
Bế mạc giải Tennis - Pickleball Gia Lai: Huy động gần 1,8 tỷ đồng từ thiện
DNTH: Tối 8/8, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Gia Lai lần thứ IV - Cúp Mỏ đá Làng Bi năm 2026 đã chính thức bế mạc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao...
Nhìn lại vòng bảng ASEAN CUP 2026: Liệu có phải thầy Kim còn giấu bài?
DNTH: Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Một trận thắng mang về 3 điểm nhưng lại gióng lên nhiều hồi chuông báo động về chiến thuật, nhân sự và khả năng áp đặt lối chơi.
Không chỉ bứt phá đường chạy, runner còn mở khóa tư duy đầu tư cùng VPBankS
DNTH: Trong khuôn khổ sự kiện VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, VPBankS đã mang đến những trải nghiệm đầu tư gần gũi thông qua chuỗi hoạt động giải trí hấp dẫn và cơ hội khám phá nền tảng dịch vụ đầu tư số hiện đại –...
Việt Nam – Campuchia: Thắng để dẫn đầu bảng A
DNTH: 20h00 tối mai (7/8/2026), Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A - ASEAN Cup 2026. Dường như một chiến thắng áp đảo cho đội chủ là điều được dự báo.
Tiếp sức thế hệ trẻ phát triển toàn diện ngay từ những sân chơi học đường
DNTH: Chiều 5/8, tiếng còi mãn cuộc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk chính thức khép lại mùa Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026.
Đô thị cuộc sống
-
20.000 tỷ đồng thất thoát mỗi năm do thuốc lá nhập lậu
-
Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ kéo dài 7 hay 10 ngày?
-
Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ
-
Lan tỏa nghĩa tình tri ân các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng
-
BRIGHTPARK Ninh Bình: Không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn
-
Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Sống khỏe
-
Phẫu thuật thành công, lấy lá lách nặng 3,5 kg cho cụ bà 69 tuổi
-
Diễn đàn "khoa học về dinh dưỡng, vận động và lối sống trường thọ"
-
Điều trị béo phì: Chuyên gia Việt Nam & Đài Loan chia sẻ chiến lược kiểm soát cân nặng đa mô thức
-
Gia Lai: Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 2,1 kg cho bệnh nhân người Bana
-
Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu