Trung vệ cao 1m91 viết tiếp ước mơ ở đội tuyển U16 Việt Nam

07:53 | 03/07/2022

DNTH: Với sự đồng hành, trao học bổng của Công ty Dầu tràm Cung Đình, Đinh Quang Kiệt ngày càng tiến bộ ở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Hiện nay, trung vệ có chiều cao “khổng lồ” này đang viết tiếp ước mơ ở đội tuyển U16 Việt Nam.

Chuẩn bị cho Giải vô địch U16 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia từ ngày 28/7 đến 13/8, mới đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã triệu tập 34 cầu thủ lên tuyển U16 Việt Nam. Trong số đó, lò đào tạo trẻ Học viện HAGL đóng góp 1 cầu thủ, đó là trung vệ Đinh Quang Kiệt.

IMG_0256
Ban huấn luyện gặp mặt các cầu thủ đội U16 Việt Nam. 

Vào ngày 30/6 vừa qua, trung vệ “khổng lồ” có chiều cao lên tới 1m91 (nặng 75kg) đã rời Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để hội quân cùng đội U16 Việt Nam.

Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007), còn khoảng 1 tháng nữa sẽ bước sang tuổi 15, không chỉ có thể hình lý tưởng, kỹ thuật khá toàn diện, tư duy chơi bóng của cầu thủ này cũng là điểm cộng để thầy Tuấn điền tên vào đội tuyển U16 Việt Nam.

289807194_568969174893801_5877968936746052960_n
Đinh Quang Kiệt sau khi ghi bàn thắng bằng đầu vào lưới đội U17 Quảng Ngãi tại Hàm Rồng. Ảnh: Minh Trần. 

Ở vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia 2022 vừa kết thúc tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng cách đây chưa lâu, là trung vệ nhưng Kiệt ghi 2 bàn thắng bằng đầu vào lưới đối phương, góp phần giúp U17 HAGL cùng với U17 Đà Nẵng đại diện bảng đấu này giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U17 Quốc gia.

287891156_557579036041696_2616780649302518234_n
Đinh Quang Kiệt (giữa) và tác giả trước ngày hội quân cùng đội U16 Việt Nam. 

Trước ngày lên tuyển, Kiệt chia sẻ: Được thầy Nguyễn Quốc Tuấn gọi lên khoác áo đội U16 Quốc gia, em cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Mục tiêu mà em đề ra là nỗ lực tập luyện thật tốt để có được một suất đá chính tại Giải U16 Đông Nam Á tới đây.

_DSC8727
Quang Kiệt nổi bật giữa đám đông nhờ chiều cao vượt trội. Ảnh: Minh Vỹ.

Quang Kiệt gia nhập Học viện HAGL vào đầu năm 2021, lúc 14 tuổi cầu thủ này có chiều cao là 1m86; sau gần 1 năm rưỡi ăn ở, tập luyện tại Hàm Rồng, sắp bước sang tuổi 15, trung vệ đến từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cao tới 1m91.

Trong số các thành viên khóa V của Học viện HAGL do HLV Trịnh Duy Quang phụ trách, Kiệt là học viên có hoàn cảnh “éo le”, đặc biệt khó khăn.

Còn nhớ, trước ngày lên Gia Lai thi tuyển, bố của Kiệt làm nghề thợ hồ bị tai nạn lao động khá nặng, cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM. Mẹ của em cũng mang bệnh nặng, từng 4 lần lên bàn mổ, phải chăm sóc bố.

_DSC9049
Đinh Quang Kiệt là học viên có hoàn cảnh “éo le”, đặc biệt khó khăn. Ảnh: Minh Vỹ.

Trước cú sốc choáng váng này, cậu bé vừa bước sang tuổi 14 lúc đó dự định tạm gác lại giấc mơ bóng tròn để dành thời gian chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, được sự động viên của bà ngoại, Kiệt đã nén lòng lên Hàm Rồng dự thi và trúng tuyển.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của một tài năng trẻ, ngay từ những ngày đầu Đinh Quang Kiệt có tên trong danh sách trúng tuyển vào Học viện HAGL, Công ty Dầu tràm Cung Đình đã đồng hành chia sẻ và trao học bổng 3 năm cho Kiệt với số tiền 60 triệu đồng (từ năm 2021- 2023).

IMG_20220703_073250
Công ty Dầu tràm Cung Đình đồng hành, chia sẻ và trao học bổng 3 năm cho Kiệt với số tiền 60 triệu đồng. Ảnh: Minh Vỹ. 

Con số trên không nhiều nhưng phần nào hỗ trợ cho gia đình, giúp Kiệt có thêm động lực học tập, rèn luyện tại Học viện HAGL và trong màu áo đội tuyển U16 Việt Nam hiện nay.

“Để có được như bây giờ, em xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú ở Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Công ty Dầu tràm Cung Đình, các thầy ở Học viện HAGL… Trong thời gian tới em còn phải cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn nữa để không làm phụ lòng mọi người”, trung vệ đội U16 Việt Nam tâm sự thêm.

Nói về cậu học trò của mình, HLV Trịnh Duy Quang cho biết, tính đến nay Kiệt đã có 1 năm rưỡi tập luyện tại Học viện HAGL, trong khoảng thời gian qua cậu ấy đã có sự tiến bộ đáng kể. Không chỉ có lợi thế về thể hình, tư duy chơi bóng của Kiệt khá thông minh.

“Là trung vệ, Kiệt không chỉ biết ngăn chặn, cản phá các đường lên bóng tấn công của đối phương, cậu ấy còn biết cách phối hợp phát động tấn công ngay từ phía sân nhà cho đồng đội ở phía trên. Tuy nhiên, điều mà Kiệt cần cải thiện trong thời gian tới, đó là tăng cường thêm sức mạnh thể chất và trau dồi bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu”, HLV Trịnh Duy Quang nói thêm.

289743694_3290999277799012_3614788682402741837_n
Quang Kiệt trong đội hình của U17 HAGL. 

Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai, phía trước Đinh Quang Kiệt còn nhiều chuyện phải làm. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành ước mơ gia nhập Học viện HAGL, chúng ta hãy cùng chúc trung vệ cao 1m91 viết tiếp ước mơ ở đội U16 Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

HAGL thắng lợi giòn giã trong ngày ra mắt nhà tài trợ Värna Life – Nutifood

DNTH: Chiều 6/4, trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới, nhãn hàng sữa Värna Life – Nutifood, CLB HAGL giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CLB B. Bình Dương trên sân Pleiku, ở vòng 17 V-League 2024–2025.

VÄRNA LIFE – Nutifood trở thành nhà tài trợ chính của CLB HAGL

DNTH: Sáng 5/4, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức công bố hợp tác chiến lược. Theo đó nhãn hàng VÄRNA LIFE - Nutifood trở thành nhà tài trợ chính cho CLB HAGL trong...

Herbalife Việt Nam tiếp tục khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng

DNTH: Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là Nhà Tài Trợ Dinh Dưỡng chính thức của giải chạy lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền...

VFF cùng Vinmec ký kết hợp tác chiến lược về y học thể thao

DNTH: Sáng 1/4, buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện phát triển chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Vinmec và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra.

Kon Tum: Quy tụ 28 đội tranh tài tại Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025

DNTH: Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại tỉnh Kon Tum.

Người phụ nữ U70 đam mê chinh phục đường đua marathon

DNTH: Ở tuổi 65, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, thì chị Phan Thị Mỹ Phương (sinh năm 1960, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại chọn một hành trình khác: chinh phục những đường đua marathon đầy thử thách.

XEM THÊM TIN