Tuyển Việt Nam hy vọng gì ở Asean Cup 2024?

21:34 | 20/11/2024

DNTH: DNTH - Chưa bao giờ, tuyển Việt Nam lại bước vào một giải đấu lớn của khu vực với sự trầm lắng như lần này. Và cũng chưa bao giờ, tuyển Việt Nam tạo cho người hâm mộ (NHM) ít hy vọng như lần này, kể từ AFF Cup 2018 khi chúng ta giành Cúp vô địch cùng HLV Park Hang Seo…

Bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik

Thực trạng tuyển Việt Nam hiện nay chính là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất tình hình bóng đá quốc nội. Không ai tin đội bóng áo Đỏ sẽ tái lập kỳ tích năm 2018, hoặc tạo nên khí thế tương tự như trong quá khứ.

Thật khó để miêu tả tuyển Việt Nam hiện nay đang ở trình độ nào. Bởi, ngay cả những chuyên gia hàng đầu hay những NHM lạc quan nhất cũng khó có thể định hình được bức tranh tuyển Việt Nam sẽ vẽ trong tương lai.

Thực tế thì ai cũng thấy cả nền bóng đá chúng ta đang sa sút chứ không riêng gì đội tuyển quốc gia. Trong hơn hai năm qua, Việt Nam gần như không thay đổi, thậm chí đi xuống về mặt chất lượng và hình ảnh. Điều này được thể hiện rõ nhất với sự lên xuống bất thường của hai giải đấu hàng đầu quốc gia, V.League và hạng Nhất.  

Tuyển Việt Nam hy vọng gì ở Asean Cup 2024? 1
Tuyển Việt Nam hiện nay rất khó để NHM hy vọng vào kỳ tích

Những cầu thủ hang đầu, niềm hy vọng quốc gia và cũng là niềm hy vọng tạo cảm hứng cho sự phát triển sâu rộng về nghề sẵn sàng giảm cấp… vì tiền. Quang Hải, Công Phương không cố gắng và kiên trì ở nước ngoài nữa mà chọn cách về nhà. Quang Hải về đội bóng được đánh giá giàu kinh tế nhất nhì V.League là Công an Hà Nội để đầu quân. Công Phượng chọn Bình Phước – một đội bóng khiêm tốn về danh tiếng cho quyết định làm lại. Cầu thủ hay nhất V.League và tuyển Việt Nam những năm qua là Nguyễn Hoàng Đức cũng từ bỏ sân đấu cao nhất để về chơi hạng Nhất cùng Phù Đổng Ninh Bình. Trước đó, thủ môn được xem là “không thể thay thế” thời HLV Park Hang Seo là Đặng Văn Lâm cũng tìm đường dưỡng già ở TPHCM – một CLB hạng Nhất khác.

Những ngôi sao trẻ một thời là biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh thì gần như mất hút trên các phương tiện truyền thông vì sự xuất hiện rất hạn chế của mình.

Trong khi đó, một loạt trụ cột được cho là “xương sống” từng giúp tuyển Việt Nam đăng quang 6 năm trước như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức (giải nghệ) thì không còn chỗ ở đợt tập trung này.

Tuyển Việt Nam hy vọng gì ở Asean Cup 2024? 2
HLV Kim Sang-sik và các cộng sự còn rất nhiều việc phải làm với Tuyển Việt Nam 

Nhiều cầu thủ có thâm niên ăn cơm Tuyển trước đây như Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Thanh Bình hay Nguyễn Tiến Linh cũng không cho thấy họ có thể là niềm hy vọng  để NHM có thể trông chờ, ít nhất là ở giải đấu năm nay.

Rõ ràng, đây là bài toán nan giải dành cho HLV Kim Sang-sik khi ông ở vào hoàn cảnh rất khó để đặt mục tiêu. Tuyển Việt Nam đang ở trong thời kỳ tuy không hẳn là thoái trào, nhưng rất có để tạo nên niềm tin với lực lượng hiện nay. Quan trọng hơn, vấn đề động lực thi đấu và tinh thần cống hiến tưởng như không bao giờ cần nhắc đến thì nay cũng là vấn đề lớn với tuyển Việt Nam. Bởi, người ta không thể hy vọng gì ở những cầu thủ đã “đầy đủ và no nê” mọi thứ. Quan trọng hơn, dường như họ quan tâm đến lợi ích kinh tế cá nhân hơn sứ mệnh cống hiến vì màu cờ sắc áo!

Đối thủ của tuyển Việt Nam đang mạnh lên

Trong khi chúng ta đang đi lùi cả về chất lượng lẫn số lượng thì các quốc gia khác đang tích cực vươn lên. Chỉ tính riêng những đội mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều có những sự chuẩn bị chất lượng.

Thái Lan chọn đội hình trẻ dự giải lần này, nhưng đây là thế hệ họ đã đầu tư và có chuẩn bị tương đối kỹ. Tờ Siam Sport của Thái Lan cách đây hơn một tháng còn khẳng định, đội bóng của họ không cần đến những tên tuổi lớn nhất, mà chỉ cần lực lượng trẻ hiện tại là đủ để đá Asean Cup. Cái đích của người Thái là World Cup và Asian Cup, tức sân chơi tầm châu lục. “Voi chiến” gần như bỏ qua chiến trường ao làng khu vực Đông Nam Á. Giải đấu tới đây được xem như đợt tập trận chất lượng của họ mà thôi.

Tương tự Thái Lan, Malaysia và Singapore cũng có những đầu tư thích đáng cho bóng đá nước họ. Malaysia suýt lọt vào vòng loại thứ ba WC 2026 khu vực châu Á. Singapore đang bắt đầu hái quả ngọt với thế hệ mới được dẫn dắt bởi ba anh em nhà huyền thoại Fandi Ahmad. Họ sẽ là rào cản không hề đơn giản dành cho Tuyển Việt Nam nếu phải đối mặt.

Trong số những đối thủ kể trên, Indonesia đáng gờm nhất. Đội bóng này đang tạo nên bước nhảy vọt với chính sách nhập tịch. Vòng loại thứ ba WC 2026 vừa rồi, Indonesia kết thúc loạt trận căng thẳng với 1 thắng, 2 bại. Trận thắng 2-0 trước đại gia châu Á, Saudi Arabia mở ra cho họ cơ hội giành vé trực tiếp với sự cạnh tranh sòng phẳng chứ không phải trông vào may mắn. Nếu thuận buồm xuôi gió, Indonesia hoàn toàn có thể chạm tay vào WC chứ không còn là giấc mơ xa tận chân trời.

Tuyển Việt Nam hy vọng gì ở Asean Cup 2024? 3
Indonesia đang tạo ra những hy vọng lớn lao bằng chính sách nhập tịch

Chiến lược kêu gọi người gốc Indonesia về giúp nước của chính phủ nói chung, thể thao nói riêng đang từng bước khẳng định họ đã đi đúng đường, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa bóng đá. Ở Asean Cup lần này, thầy trò HLV Shin Tae Young là đội bóng giàu quyết tâm nhất giải đấu. Có ba lý do để họ khao khát: Thứ nhất, Indonesia cần chiếc Cúp khu vực hơn bất kỳ đội bóng nào. Thứ hai, thực lực họ đủ làm điều đó. Thứ ba, HLV Shin cần bước đà thật tốt cho chặng tăng tốc tiếp theo ở vòng loại thứ ba WC 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3/2025.

So với tinh thần của các đội bóng trong khu vực, sự trầm lắng của tuyển Việt Nam dường như không cho thấy tín hiệu lạc quan. Có thể, NHM chỉ nên coi đây là bước chuyển giao để tân HLV Kim Sang-sik xây dựng nền móng cho tương lai mà thôi!

Vihamark Đồng hành cùng giải bóng: Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp 2026

DNTH: Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vihamark còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng Giải bóng đá “Báo chí...

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank mùa thứ 7: Hơn 11.000 vận động viên hòa nhịp “Hanoi Vibes”

DNTH: Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 chính thức trở lại từ ngày 16 - 18/10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.

Việt Nam vs Pakistan: Thắp lại niềm tin

DNTH: Trận thua 0 -2 trước Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, mà còn đẩy đội tuyển Việt Nam vào một khoảng lặng tâm lý sâu sắc. Giấc mơ vào chung kết...

Đại chiến bán kết nghẹt thở, rực lửa đầu đài

DNTH: Sau vòng quyết đấu tứ kết dâng trào cảm xúc và nghẹt thở đến phút cuối, Giải bóng đá "Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp" đã chính thức điền tên 4 anh hào xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết: AFC Việt Nam, CLB Nhà báo Thanh...

Góc nhìn BLV CatcosanVinh: Đại chiến sân cỏ Việt Nam – Thái Lan

DNTH: Bước vào trận đại chiến định đoạt vị thế số 1 Đông Nam Á năm 2026 của cả hai nền bóng đá, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều mang mệnh lệnh phải thắng để khẳng định quyền lực tối thượng.

Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp với VnExpress để khuyến khích lối sống lành mạnh với tư cách là Nhà tài trợ...

DNTH: Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã củng cố cam kết góp phần thúc đẩy lối sống năng động thông qua việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho giải...

XEM THÊM TIN