Tuyển Việt Nam sẽ quyết định cuộc đấu với Indonesia...

08:55 | 13/12/2024

DNTH: Mấu chốt của vấn đề là thầy trò HLV Kim Sang-sik phải giải quyết được những hạn chế của mình. Một trong những yêu cầu bắt buộc là sự hiệu quả của hàng tiền vệ cần phải được nâng lên!

Indonesia đến với Asean Cup 2024 không phải đội hình mạnh nhất. Họ trình làng lứa cầu thủ U21+ với chỉ vài ba gương mặt từng có tên ở ĐTQG như Asnawi hay tay ném biên cự phách Arhan. Tuy vậy, hai cầu thủ này cũng mới 24, 25 tuổi. Nói thế để thấy, Indonesia đã có mục tiêu khác cho chặng đường của họ. Cái đích lớn nhất của HLV Shin Tae-yong là vòng loại thứ ba WC 2026 khu vực châu Á tái khởi tranh vào tháng 3/2025 chứ không phải sân chơi khu vực. 

Những gì Indonesia thể hiện trong hai trận ra quân với Myanmar và Lào tối qua là minh chứng rõ nét. Họ chơi "vô tư" hơn những gì NHM biết cách đây 1 tháng ở các trận đấu với Australia hay Saudi Arabia. Chiến lược người Hàn Quốc, Shin Tae-yong nổi tiếng nóng tính, hầu như trận nào cũng "hùng hổ" vài lần, nếu không phải sửng cồ với trọng tài cũng là thái độ gay gắt với chính cầu thủ đội nhà. Ông muốn Indonesia phải làm tốt hơn, nỗ lực hơn và cũng ăn thua hơn. 

Nhưng ở Asean Cup, kể cả trận hòa như thua trước Lào tối qua, ông Shin vẫn bình tĩnh và ít bộc lộ. Có thể, ông đã dự liệu trước cuộc chơi ở đây thế nào rồi. Đội hình trẻ mà ông cầm quân cũng không cần phải dốc sức quá nhiều. Cái được là ông xem giò, xem cẳng những cầu thủ tiềm năng có thể đẩy lên ĐTQG được hay không mà thôi. 

Xét toàn cục, 1 điểm trước Lào không phải thảm họa với Indonesia. Họ vẫn có nhiều cơ hội nhất tính đến thời điểm này với 4 điểm/2 trận. Trận gặp Việt Nam tới đây, Indonesia có lẽ thi đấu vì danh dự và lòng tự tôn nhiều hơn là tranh đoạt thứ hạng. Về chiến lược, nhiều chuyên gia trong nước của Indonesia cũng cho rằng, đội quân của ông Shin đã "nhường" một bước cho Tuyển Việt Nam trên khía cạnh tham vọng.

Tuy nhiên, vấn đề là trận cầu được đánh giá là then chốt của bảng B sau đây vài ngày, Tuyển Việt Nam có thực hiện hóa được ưu thế mình có hay không? Trên lý thuyết, Indonesia "thua đơn, thiệt kép" sau trận gặp Lào. Ngoài quãng nghỉ ngắn, phải di chuyển liên tục, đội bóng Vạn đảo mất lực lượng nòng cốt khi tiền đạo sắc bén Marcelino Ferdinan bị treo giò. Tuyển Việt Nam được nghỉ nhiều hơn ba ngày, không phải đi lại gì, cộng thêm việc được quan sát đối phương "lộ bài" ở trận thứ hai, quá đầy đủ thời cơ cho một chiến thắng. 

Tuyển Việt Nam sẽ quyết định cuộc đấu với Indonesia... 1
Indonesia không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Marselino Ferdinan vì án treo giò

Ngày hôm qua, HLV Kim Sang-sik và các học trò thể hiện trạng thái tự tin trên sân tập. Dẫu vậy, những mối lo về chuyên môn vẫn khiến NHM bán tin bán nghi về một kết quả tốt, bất chấp việc Indonesia dự giải với đội U21+. 

Vấn đề đầu tiên là khu trung tuyến. Các tiền vệ đá chính của Tuyển Việt Nam chưa thể hiện được gì nhiều. Ngôi sao lớn nhất là Nguyễn Hoàng Đức vừa mờ nhạt, vừa thiếu sức bật. Ngoài những đường chuyền hỏng để mất bóng dễ dàng, tiền vệ này còn tỏ ra chậm chạp trong việc đánh chặn ở tuyến hai. Đương nhiên, khi "trái tim" không hoạt động tốt thì chuyện những vệ tinh xung quanh Hoàng Đức như Tiến Anh, Văn Khang, Ngọc Tân, Hai Long không hỗ trợ được nhiều cho cặp Tiến Linh - Vĩ Hào phía trên. Thế trận của Tuyển Việt Nam trước Lào chỉ thực sự bùng nổ khi đối phương xuống sức hàng loạt và hàng tiền vệ được bổ sung Quang Hải và tốc độ của Văn Toàn. 

Cuộc đọ sức với Indonesia tới đây, HLV Kim Sang-sik sẽ phải đưa ra những tính toán nhân sự hợp lý hơn, đặc biệt là đôi cánh đến từ Thể Công Viettel gồm Trương Tiến Anh (phải) - Khuất Văn Khang (trái).  Suy cho cùng, trận chiến với Indonesia then chốt vẫn là hàng tiền vệ. Chỉ khi Tuyển Việt Nam làm chủ khu trung tuyến, chúng ta mới kiểm soát được đối phương. Còn không, chưa chắc một kết quả tốt đã đến bất chấp Tuyển Việt Nam có đầy đủ lợi thế trước giờ bóng lăn. 

Một điều nữa, Indonesia chơi đơn giản, chơi cửa dưới khá tốt. Họ đã thể hiện điều này ở vòng loại WC thứ ba khu vực châu Á và nó gần như trở thành "hệ tư tưởng" của họ khi gặp đối thủ được đánh giá cao hơn. Cầu thủ Indonesia thể chất khỏe mạnh, tinh thần chưa bao giờ thiếu lửa nhiệt huyết. Chỉ cần họ duy trì được hai yếu tố này, Tuyển Việt Nam khó lòng khoan phá, bởi chúng ta hiếm khi là đội bóng chơi áp đặt hay!

"Cỗ xe tăng" Đức đứt xích, Brazil lộ diện

DNTH: Chiến dịch marathon 8 trận khốc liệt tại World Cup 2026 vừa chứng kiến một cú sốc tàn nhẫn khi tuyển Đức sớm gục ngã dù sở hữu màn khởi đầu tưng bừng. Trái ngược một Brazil lầm lỳ, thực dụng dưới bàn tay Carlo Ancelotti đang...

Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Cuộc đối đầu cân sức

DNTH: Vòng loại trực tiếp World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu, và một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tại lượt đầu tiên chính là cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy.

World Cup 2026 - Châu Á ngã mũ trước Nhật Bản

DNTH: Bóng đá Nhật Bản đã có sự thăng tiến vượt bậc đáng kinh ngạc. Kể từ lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup vào năm 1998, đại diện xứ sở hoa anh đào đã liên tục góp mặt ở mọi kỳ đại hội tiếp theo.

FPT Polytechnic đồng hành cùng Pickleball Gia đình Việt Nam: Thúc đẩy phong trào thể thao, gắn kết gia đình và cộng đồng

DNTH: Ngày hội Pickleball Gia đình Việt Nam tranh Cúp FPT Polytechnic đã khép lại thành công sau một ngày thi đấu sôi nổi tại cụm sân Pickleball 181 Đình Thôn (Hà Nội), quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, câu...

Đại Chiến Monterrey 8h00 ngày 30/6: "Cơn lốc cam" cuốn phăng Sư tử Atla?

DNTH: Vòng loại trực tiếp 32 đội (Vòng 1/16) World Cup 2026 đang mang đến những cuộc đối đầu cân não đỉnh cao, mà tâm điểm không thể bỏ qua là màn thư hùng giữa đội tuyển Hà Lan (Hạng 8 FIFA) và "Sư tử Atlas" Morocco (Hạng 7 FIFA) diễn...

World Cup 2026: Điều kỳ lạ của 2 nhánh đấu

DNTH: Vòng bảng của Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại, để lại những dư chấn kịch tính và mở ra chương mới đầy khốc liệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại vòng knock-out 32 đội. Bước vào vòng đấu...

XEM THÊM TIN