3 hộ dân Làng Nủ xin nhường nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn

13:58 | 18/12/2024

DNTH: Thân nhân của 3 hộ dân thôn Làng Nủ viết đơn xin không nhận nhà tái định cư, nhường ngôi nhà khang trang cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) - bà Bùi Hiệp Tư cho biết, ba người đại diện cho 3 hộ dân đủ điều kiện nhận nhà xây mới viết đơn xin không nhận nhà tái định cư ở Làng Nủ, gồm: chị Nguyễn Thị Sành (sinh năm 2000), là con gái của ông Nguyễn Văn Trần.

Trong đơn, chị Sành cho biết: lý do không nhận nhà vì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trần (cha đẻ Sành) đã chết cả nhà trong vụ sạt lở đất, lũ quét tại Làng Nủ rạng sáng ngày 10/9.

Chị Nguyễn Thị Sành (áo đen), 1 trong 3 người viết đơn xin không nhận nhà tái định cư. Ảnh: Kiên Trung.

Chị Nguyễn Thị Sành (áo đen), 1 trong 3 người viết đơn xin không nhận nhà tái định cư. Ảnh: Kiên Trung.

Hộ thứ hai là gia đình ông Nguyễn Văn Dóng. Anh Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1997, con trai của ông Dóng) trình bày trong đơn, lý do không nhận nhà vì cả gia đình đã bị chết do lũ quét. Anh Dương đã có gia đình, ra ở riêng nên sẽ thờ tự bố mẹ, người thân tại gia đình mình.

Người thứ ba viết đơn là chị Sầm Thị Nhiên (sinh năm 1998, con dâu của ông Nguyễn Văn Sử. Chị Nhiên cho biết, gia đình bố chồng mình đã chết hết cả nhà trong trận lũ quét vừa qua, do đó chị cũng xin không nhận nhà tái định cư.

Bí thư xã Phúc Khánh xúc động cho biết: “Cả ba trường hợp từ chối không nhận nhà vì lý do cả gia đình đã chết hết, mặc dù theo tiêu chuẩn đã được các cấp có thẩm quyền tỉnh Lào Cai họp bàn, thẩm định, cả 3 trường hợp trên đều có tiêu chuẩn nhà tái định cư."

Bí thư xã Phúc Khánh Bùi Hiệp Tư vô cùng bất ngờ và xúc động trước hành động, nghĩa cử của 3 công dân tại địa phương.

Bí thư xã Phúc Khánh Bùi Hiệp Tư vô cùng bất ngờ và xúc động trước hành động, nghĩa cử của 3 công dân tại địa phương.

Với người dân miền núi, ngôi nhà tái định cư vừa được trao tặng là một tài sản lớn, thế nhưng người dân vẫn nhường cơm sẻ áo cho người khác. Đó là tấm lòng rất đáng quý. Ảnh: Kiên Trung.

Với người dân miền núi, ngôi nhà tái định cư vừa được trao tặng là một tài sản lớn, thế nhưng người dân vẫn nhường cơm sẻ áo cho người khác. Đó là tấm lòng rất đáng quý. Ảnh: Kiên Trung.

Dù họ đã chết hết nhưng người thân của họ hoàn toàn có thể được thừa hưởng để hương khói, thờ cúng về sau. Tuy nhiên, các con của họ đã có đơn xin không nhận nhà.

“Tôi vô cùng xúc động khi nghe lý do các cháu trình bày trong đơn. Tuy nhiên, điều đó cho thấy bà con đồng bào mình rất thật thà, tính thảo thơm luôn tràn đầy trong con người họ, không tham lam của cải, vật chất dù với họ, ngôi nhà vừa được hoàn thành tại khu tái định cư Làng Nủ là những ngôi nhà mơ ước. Nó đẹp đẽ, chắc chắn, hiện đại, tiện nghi và giá trị hơn rất nhiều những ngôi nhà cũ mà bà con đang ăn ở sinh hoạt” - bà Tư cho hay.

Sau một thời gian xây dựng, Nhà bia tưởng niệm các nạn nhân vụ sạt lở đất tại Làng Nủ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Kiên Trung.

Sau một thời gian xây dựng, Nhà bia tưởng niệm các nạn nhân vụ sạt lở đất tại Làng Nủ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Kiên Trung.

Đây là nơi người dân tưởng nhớ những nạn nhân đã khuất. Ảnh: Kiên Trung.

Đây là nơi người dân tưởng nhớ những nạn nhân đã khuất. Ảnh: Kiên Trung.

Mỗi căn nhà tái định cư có diện tích 96m2, có công trình phụ khép kín; có khoảng không gian, đất trống xung quanh để làm vườn; hạ tầng đường giao thông, đường điện chiếu sáng đồng bộ, khang trang.

Dù không công bố chi phí xây dựng, tuy nhiên, giá trị một căn hộ hoàn thiện như nhà tái định cư ở Làng Nủ ước tính lên tới cả tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, mỗi khu đất có diện tích từ 350 - gần 400m2, tùy từng vị trí, địa điểm.

Chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam, chị Nguyễn Thị Sành (một trong 3 người viết Đơn xin không nhận nhà tái định cư) cho biết: “Còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn em, do đó em xin không nhận để nhường ngôi nhà đó cho người khác”.

Sành cho biết thêm, theo phong tục tập quán của người Tày, con gái đi lấy chồng không được đưa bát hương bố mẹ về nhà chồng để thờ cúng. Do đó, khi chính quyền xây dựng Nhà bia tưởng niệm cho những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét vừa qua, chị Sành cảm thấy rất mãn nguyện vì bố mẹ, người thân đã có nơi nhang khói.

Khu tạm cư cho 33 hộ dân Làng Nủ trong thời gian khu tái định cư xây dựng. Ảnh: Kiên Trung.

Khu tạm cư cho 33 hộ dân Làng Nủ trong thời gian khu tái định cư xây dựng. Ảnh: Kiên Trung.

“Gia đình em rất biết ơn Đảng, chính quyền các cấp, biết ơn bà con cả nước đã quan tâm, chăm lo cho người dân Làng Nủ, cả người sống và người đã mất. Nhà bia là nơi thờ cúng cho những người xấu số, bà con có chỗ để tới thắp hương tưởng nhớ người thân, điều đó em thấy rất mãn nguyện rồi” - chị Sành chia sẻ.

Khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn 1 xây dựng trên mặt bằng diện tích khoảng 10ha, với 40 căn nhà. Hiện tại, có 33 hộ đã bốc thăm nhận nhà, được bàn giao nhà để dọn dẹp đồ đạc đưa vào sử dụng.Với 3 Đơn xin không nhận nhà vừa được gửi, hiện tại, Khu tái định cư Làng Nủ còn dư 7 căn nhà chưa có chủ, và đều chưa được đánh số, ghi tên.

Bà Bùi Hiệp Tư cho biết: “Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ tiếp quản, bảo vệ tài sản 7 công trình trên. Về lâu dài, sẽ xin ý kiến của tỉnh, huyện bố trí nhà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng hoặc các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt không thể tiếp tục sinh sống ở nơi ở cũ, phải bố trí tái định cư”.

Đối với 4 dãy nhà tạm cư được xây dựng làm chỗ ăn nghỉ cho các hộ dân Làng Nủ trong thời gian xây dựng khu tái định cư, trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Ngọc Diệp cho hay: địa phương có chủ trương sẽ sử dụng trong trường hợp bố trí làm nơi ở cho các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tại, lũ lụt, sát lở đất…

Hiện tại, trên địa bàn xã Phúc Khánh còn nhiều khu vực, địa điểm chịu ảnh hưởng của sạt lở đất, lũ quét; nhiều công trình nhà dân bị xuống cấp, nứt… rất nguy hiểm.

Theo Nongnghiep.vn

Nguồn: https://nongnghiep.vn/3-ho-dan-lang-nu-viet-don-xin-nhuong-nha-cho-nguoi-khac-d413685.html


TP.HCM chuẩn bị “mở toang cửa biển”: Siêu trục Rừng Sác - cầu Cần Giờ - đường vượt biển lộ diện

DNTH: TP.HCM giao nghiên cứu nâng cấp trục Rừng Sác theo PPP, kết nối cầu Cần Giờ và tuyến vượt biển, hình thành hành lang giao thông chiến lược, đặt khu đô thị lấn biển vào vị trí trung tâm phát triển.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở đường cho tăng trưởng xanh

DNTH: Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đang đánh dấu bước chuyển lớn từ tư duy "kiểm soát" sang "kiến tạo" phát triển. Không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, đây là lộ trình minh bạch hóa thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp...

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu: Tầm nhìn chiến lược cho một "siêu đô thị" sau hợp nhất

DNTH: Sáng ngày 10/4/2026, tại Trụ sở Thành ủy Hải Phòng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Ngọc Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,...

Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

DNTH: Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

DNTH: Hôm nay, 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Doanh nghiệp muốn bền vững phải bắt đầu từ tuân thủ pháp luật

DNTH: Tại hội thảo do VCCI tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng minh bạch, liêm chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý chính là “giấy thông hành” để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

XEM THÊM TIN