Bác sĩ Phạm Thành Sơn - Người kết nối những tấm lòng thiện nguyện

16:18 | 09/08/2021

DNTH: Hơn 3 năm qua, với vai trò là người sáng lập chương trình thiện nguyện “Hành trình thắp lửa yêu thương”, bác sĩ Phạm Thành Sơn và đội ngũ cộng sự đã bỏ nhiều tâm huyết kết nối những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng, tổ chức nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật trên toàn quốc.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại là một người có tấm lòng nhân hậu anh thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh của những người không may mắn, nhất là những người khuyết tật và trẻ em nghèo. Ngay từ những ngày còn ngồi ghế giảng đường tại trường Đại học Y Thái Bình, với vai trò là Ủy viên BCH Đoàn trường, anh đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tấm bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2010 – 2011 là niềm vinh dự, là sự động viên giúp chàng sinh viên y khoa tiếp tục với nhiệt huyết thanh xuân của mình. Tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ chính quy anh cũng chọn cho mình chuyên ngành sản phụ khoa và vô sinh hiếm muộn, một chuyên ngành ý nghĩa mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình mong con, giúp đỡ cho các cặp vợ chồng đang ngày đêm khát khao được làm cha, làm mẹ.

Khởi nguồn bước chân tình nguyện

Tốt nghiệp đại học y loại ưu năm 2012, anh về công tác lại Khoa Sản bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây cũng là môi trường thuận lợi để người bác sĩ trẻ phát huy những nghĩa cử cao đẹp. Với tinh thần “Thầy thuốc trẻ Thủ đô giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, bác sĩ Sơn chủ động tham gia nhiều chương trình thiện nguyện  như khám bệnh tình nguyện và tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới Cao Bằng, Lào Cai; phối hợp với các bác sĩ trong câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám bệnh tình nguyện tại khu vực miền núi Ba Vì. 

“Xin nói rằng chúng tôi không giàu về tiền bạc, nhưng chúng tôi giàu tấm lòng nhiệt huyết, thứ chúng tôi đem đến là quần áo ấm, lương thực, nhu yếu phẩm, là hơi ấm tình người của những đồng bào miền xuôi và 1 điều quan trọng là tiền bạc không mua được tình cảm mà người dân vùng cao nơi đây đã dành cho chúng tôi.”- bác sĩ Sơn cho biết. 

Từ những nỗ lực không ngừng trong chuyên môn cũng như hoạt động cộng đồng, tháng 04/2016, bác sĩ Phạm Thành Sơn vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương là 1 trong 60 bác sĩ trẻ tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2016.

Cô nhi viện Bùi Chu - Ấm áp ngày giáp Tết

Mong muốn lan toả được tình yêu thương với những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Phạm Thành Sơn đã cùng một nhóm các đồng nghiệp và cộng sự mỗi tháng trích lại một phần tiền lương, ngoài ra cũng kêu gọi anh em bạn bè, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ trong các hoạt động “Hành trình thắp lửa yêu thương” được tổ chức thường niên vào cuối năm. Hành trình thu hút rất nhiều bác sĩ và tình nguyện viên, các nhà hảo tâm tham gia. Tận dụng mạng xã hội, anh thường xuyên cập nhật những thông tin, hình ảnh về các địa chỉ cần giúp đỡ lên Facebook và Zalo. Nhờ đó, anh và các nhà hảo tâm có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, liên hệ tận nơi để lựa chọn hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đầu năm 2020, anh cùng hơn 100 y bác sĩ, dược sĩ, nhà báo, diễn viên, tình nguyện viên đã có chuyến đi rất ý nghĩa đến cô nhi viện Thánh An - Bùi Chu. Tại đây, đoàn đã tổ chức thăm khám siêu âm, khám tai mũi họng, tim phổi, xương khớp,… cho toàn bộ 215 em nhỏ, cha sứ và tình nguyện viên. Ngoài hoạt động về chuyên môn, đoàn cũng đã trao cho cô nhi viện số tiền 86 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra còn 25 thùng quần áo mới kèm theo tặng phẩm như thuốc men, bánh kẹo, gạo, bỉm sữa.…

Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh (Giám đốc cô nhi viện Thánh An Bùi Chu) tâm sự: “Chúng tôi rất cảm động, cảm phục và cảm ơn vì 1 chương trình thiết thực ý nghĩa trong những ngày cận Tết như thế này. Đây là lần đầu tiên có một đoàn bác sỹ thiện nguyện mang rất nhiều máy móc như máy siêu âm, máy huyết áp, máy nội soi TMH… về đây khám và cấp thuốc cho trẻ em cũng như sơ ở đây”.

Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An - Nơi tình người được san s

Tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng, đầu năm 2021, bác sĩ Thành Sơn cùng “Hành trình thắp lửa yêu thương” đã có mặt tại trung tâm Nuôi dường người già và trẻ tàn tật Thụy An. Dưới cái lạnh 8-9 độ của mùa đông Hà Nội, hơn 60 tình nguyện viên đã mang hơi ấm đến hơn 330 người già và trẻ khuyết tật nơi đây.

Chỉ trong hơn 1 tháng chuẩn bị và kêu gọi sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm, BS Phạm Thành Sơn cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng Trung tâm những phần quà giá trị lên đến 120 triệu đồng, bao gồm: 25 triệu tiền mặt, xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 28 triệu, 1 tấn gạo, 30 thùng quần áo, nhiều dụng cụ y tế, vitamin, thuốc bổ,… Ngoài những vật phẩm kể trên, các tình nguyện viên còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như các bác sĩ tham gia phục hồi chức năng cho người khuyết tật, chia suất ăn, trồng rau xanh, tăng gia sản xuất tại trung tâm.

Thời gian gần đây, anh cùng đội ngũ phòng khám FAA CLINIC của mình mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch covid gây ra nhưng cũng đã tích cực đóng góp cho hoạt động cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ cho các trung tâm chống dịch Covid tại Bắc Giang, Bắc Ninh số tiền 5 triệu đồng. 

Nói về dự định của mình trong thời gian tới, bác sĩ Phạm Thành Sơn cho biết về chuyên môn trong gần 5 năm qua anh đã cùng các cộng sự tại phòng khám đã hỗ trợ thành công cho 1.663 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có được niềm hạnh phúc làm cha mẹ bằng các phương pháp mang thai tự nhiên an toàn, hiệu quả. Anh và đội ngũ cộng sự luôn ngày đêm khát khao, ấp ủ mục tiêu đến năm 2030 sẽ hỗ trợ thành công cho 10.000 cặp đôi vô sinh hiếm muộn có được nụ cười trẻ thơ trong gia đình của họ. Ngoài ra, về “Hành trình thắp lửa yêu thương” anh sẽ tiếp tục xây dựng các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo hàng năm lớn hơn nữa để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa được những giá trị sống tốt đẹp đến nhiều người hơn nữa. “Phần thưởng lớn nhất đối với tôi chính là nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt vui mừng của những người không may mắn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng”.

 

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Bệnh viện Mắt Cao Nguyên: Hành trình 7 năm trao ánh mắt, tặng nụ cười

DNTH: Tối 2/7, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (tỉnh Gia Lai) tổ chức kỷ niệm 7 năm thành lập, đón nhận bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh và vinh danh Tiến sĩ nhãn khoa đầu tiên của khu vực – TS.BS CKII Nguyễn Văn...

Cấp cứu thành công một bệnh nhân người Campuchia bị tai nạn lao động

DNTH: Ngày 1/7, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cho biết, vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân quốc tịch Campuchia bị tai nạn lao động.

Người phụ nữ suýt thủng thực quản vì uống thuốc sai cách

DNTH: Ngày 11/6, Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa cứu chữa kịp thời một bệnh nhân nữ 50 tuổi bị tổn thương thực quản do nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ nang.

Nên ăn 4 - 5 quả mận mỗi ngày để đem lại lợi ích tối đa cho sức khỏe

DNTH: Mận có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng nhiều người thắc mắc ăn bao nhiêu loại quả này mỗi ngày mới là tốt nhất.

Bệnh viện ĐHYD-HAGL phát hiện trường hợp hiếm gặp, răng mọc ở hốc mũi

DNTH: Ngày 31/5, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (ĐHYD-HAGL) cho biết, vừa phát hiện và xử trí thành công một trường hợp hiếm gặp: răng mọc… trong hốc mũi.

Tự hào là bệnh viện mắt tiên phong tại Tây Nguyên

DNTH: Từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt. Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của người dân, bệnh viện...

XEM THÊM TIN