Cầu thủ Mạc Hồng Quân muốn hai cháu về Việt Nam thi đấu
23:23 | 18/01/2023
DNTH: Sau 10 năm thi đấu tại quê nhà, hiện nay Mạc Hồng Quân đang chơi bóng cho Câu lạc bộ Topenland Bình Định. Với một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu và từng nhiều năm khẳng định tài năng trên sân cỏ, Mạc Hồng Quân rất muốn hai cháu của mình - hiện đang chơi bóng trong các Câu lạc bộ ở Cộng hoà Séc cũng sẽ về Việt Nam thi đấu.
Từ 15 tuổi, Mạc Hồng Quân đã được các chuyên gia tìm kiếm tài năng của Câu lạc bộ (CLB) Sparta Praha (CLB giàu thành tích nhất Cộng hoà Séc và là nơi đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech…) phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh. Trước đó, có 4 đội bóng khác đã có lời mời Mạc Hồng Quân thử việc, trong đó có cả Chelsea.
Mạc Hồng Quân khi đó đã nhanh chóng khẳng định được tài năng với vị trí tiền vệ trung tâm ở đội trẻ của Praha. Anh còn được Ban huấn luyện tin tưởng chọn làm Đội trưởng trong một thời gian dài. Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 Cộng hoà Séc. Chính từ những nỗ lực và khẳng định vị trí này tại đội trẻ của CLB Sparta Praha, tháng 8/2012, chàng cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân đã đã được gọi về thi đấu trong Đội tuyển U22 Việt Nam và đến cuối năm có tên chính thức trong danh sách Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2014.

“Duy Tân và Quý Long đều còn trẻ, các cháu đều được đào tạo bóng đá bài bản, chuyên nghiệp từ nhỏ. Mong là sẽ hai cháu có thể viết tiếp giấc mơ của tôi”, cầu thủ sinh năm 1992 Mạc Hồng Quân chia sẻ.
Được biết, Trần Quý Long và Trần Duy Tân đều gọi Mạc Hồng Quân là cậu. Từ lúc còn rất nhỏ, cả Tân với Long đều được tập bóng từ rất sớm và rất hâm mộ cậu của mình.

Từ khi mới là cậu bé lên 5, Duy Tân đã rất mê trái bóng tròn và thường xuyên tham gia đá bóng trong trường mẫu giáo. “Ngày còn bé, khi tôi đã luôn có mặt trong danh sách đội bóng của trường và mê đá bóng hơn bất kỳ một trò chơi nào. Khi đó cậu của tôi là cầu thủ Mạc Hồng Quân đang đá và tập luyện ở CLB Sparta Praha. Ai cũng biết đây là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của Cộng hoà Séc và tôi luôn có khát khao được chơi bóng ở đó như cậu của mình”, Trần Duy Tân cho biết.
6 tuổi Duy Tân đã được Mạc Hồng Quân đưa đến CLB Sparta Praha để tuyển chọn, được nhận và được đưa đến tập bóng ở CLB Motorlet Praha – CLB vệ tinh của Sparta Praha. Từ đây, chàng trai sinh năm 2005 bắt đầu vừa đi học phổ thông vừa tập luyện bóng đá chuyên nghiệp. Tập luyện được hai năm, gia đình chuyển về thị trấn Varnsdorf – Cộng hoà Séc và Tân cũng chuyển sang tập bóng trong CLB ở đây. Đến năm 15 tuổi, Trần Duy Tân chuyển đến CLB Teplice của Cộng hoà Séc để chơi bóng trong đội U16 và từ đó đến nay, chàng hậu vệ cao kều Duy Tân đã gắn bó với đội bóng chuyên nghiệp này.

Đam mê trái bóng từ nhỏ, Duy Tân kể rằng, thần tượng bóng đá của em là Lionel Messi và Carles Puyol. Từng được mẹ đưa về Việt Nam thử việc nhưng khi đó Duy Tân còn nhỏ và chưa có ý định sẽ trở về quê hương thi đấu. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, chàng hậu vệ này nhận thức giản dị: “tôi muốn được trở về thi đấu bởi tôi là người Việt Nam”.

Trễ hơn một chút so với người em họ Duy Tân, Trần Quý Long bắt đầu đá bóng từ năm 9 tuổi ở CLB Dobroměřice trong vòng 5 năm sau đó chuyển tới câu lạc bộ hạng 2 của Cộng hoà Séc là Varnsdorf U14 - U19. Bắt đầu đá bóng từ rất nhỏ, cậu bé Long thường xuyên đi ra sân đá chơi với các bạn nhưng phải đến khi lên 9 tuổi mới chính thức tập luyện và thi đấu trong câu lạc bộ Dobroměřice. 16 tuổi Quý Long đã được tuyển vào câu lạc bộ hạng nhất của CH Séc là CLB Jablonec nhưng do hoàn cảnh gia đình, hiện Long đã quay lại CLB Varnsdorf để tập luyện và thi đấu.

Bố của Long kể rằng, chàng hậu vệ này thích đá bóng đến mức cứ ngủ dậy, thứ đầu tiên Long nghĩ đến là trái bóng và những đồng đội của mình. Long nói rằng được chơi với những người bạn thân mà có đam mê giống mình và cùng nhau rèn luyện rất vui. Mỗi sáng, Long và các bạn chạy ra sân trường để tập cùng nhau, sau buổi tập lại đi học cùng nhau và tan học tiếp tục đi ra câu lạc bộ để tập với huấn luyện viên.
Quý Long chia sẻ về cậu của mình: “tôi ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo vì sự kiên trì tập luyện và Kaoru Mitoma về sự khéo léo và tốc độ chạy, nhưng người mà tôi ngưỡng mộ và thần tượng nhất là cậu tôi – cầu thủ Mạc Hồng Quân. Cậu Mạc Hồng Quân đã làm và đạt được những điều mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng khâm phục. Những gì cậu tôi làm tôi đều muốn học hỏi và cố gắng để giống cậu ấy. Tôi đã học từ cậu từ sự nỗi lực, cố gắng, và nhất là sự quyết tâm, kiên trì cải thiện bản thân mỗi ngày. Cậu là người đã cho tôi thấy con đường mà tôi muốn đi và quyết tâm chinh phục”.
Cả Duy Tân và Quý Long đều muốn được trở về và đá bóng ở Việt Nam như cậu của mình. “Tôi muốn trở về nước thi đấu vì tôi thật sự khát khao được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam”, Trần Quý Long tự tin cho biết.
Cầu thủ Trần Duy Tân
SN: 07/02/2005 tại Cộng hoà Séc
Chiều cao: 184 cm
Cân nặng: 74 kg
Vị trí thi đấu: hậu vệ thòng hai cánh
Cầu thủ Trần Quý Long
SN: 9/9/2003 tại Cộng hoà Séc
Chiều cao: 175 cm
Cân nặng: 65 kg
Vị trí thi đấu: hậu vệ biên (trái)
Cuộc hội ngộ nghĩa tình của HLV Park Hang-seo với bầu Đức
DNTH: HLV Park Hang-seo được nhiều người xem là ân nhân của bóng đá Việt Nam, còn bầu Đức là ân nhân của HLV Park Hang-seo. Sau mỗi sự kiện đáng nhớ, thầy Park thường lên Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai thăm bầu Đức.

CLB Kon Tum gây sốc tại Đà Nẵng trong ngày thủ môn nhập viện
DNTH: Thay người hợp lý, thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, thủ môn quả cảm... CLB Bóng đá Kon Tum gây sốc trong ngày mở màn lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025.

Thanh Tú lập siêu phẩm, Kon Tum vươn lên vị trí thứ 5 sau lượt đi
DNTH: Chiều 13/5, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025 đã khép lại giai đoạn lượt đi với các trận đấu thuộc lượt 7 tại bảng A và B.
HLV Velizar Popov: HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam mà tôi chưa thắng
DNTH: Dưới thời HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel khởi đầu ấn tượng khi đè bẹp CLB SHB Đà Nẵng với tỷ số 6-0 ở vòng trước. Tuy nhiên, khi đến làm khách trên sân Pleiku Arena, đội bóng áo lính thất bại tỷ số 1-2 trước chủ nhà HAGL.

Rực rỡ sắc cờ dưới chân núi Hàm Rồng – điểm hẹn bóng đá và du lịch
DNTH: Những ngày này, Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng của CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Học viện LPBank HAGL khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ cờ hoa.

"Bầy dê núi" Kon Tum tiếc nuối đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối
DNTH: Chiều 28/4, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 tại bảng A và B.
Đô thị cuộc sống
-
Từ ngày 20/5 người dân Hà Nội có thể thực hiện trực tuyến một số thủ tục về đất đai
-
Sống Khỏe – Năng lượng tràn đầy từ mọi hoạt động tại Eurowindow Sport Garden, dự án sắp khởi công tại Vinh
-
Hà Nội: Tái khởi công đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A
-
Xếp hàng xuyên đêm chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Sứ
-
Pearl Residence hợp tác với Savills Việt Nam giúp nâng tầm chuẩn sống nơi trung tâm đô thị biển Cửa Lò
-
Cầu Tứ Liên: Biểu tượng mới cho hành lang phát triển phía Bắc Thủ đô
Sống khỏe
-
Nên ăn 4 - 5 quả mận mỗi ngày để đem lại lợi ích tối đa cho sức khỏe
-
Tự hào là bệnh viện mắt tiên phong tại Tây Nguyên
-
Người phụ nữ suýt thủng thực quản vì uống thuốc sai cách
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL phát hiện trường hợp hiếm gặp, răng mọc ở hốc mũi
-
Dinh dưỡng học đường cho trẻ mầm non: Nền tảng cho sự phát triển toàn diện
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...