Tranh chấp đất đai ở xã Nghi Phú - Thành phố Vinh:

Có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản công dân.

15:18 | 17/06/2021

DNTH: Năm 2000, ông Hoàng Danh Hạnh bỏ 43 triệu đồng để mua một mảnh đất, một năm sau để được tách bìa, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại phải bấm bụng bỏ thêm 20 triệu đồng. Xây nhà, dựng cửa, làm bờ rào sống yên ổn, không tranh chấp từ đó đến nay. Đầu năm 2021, Võ Sỹ Phúc xây nhà lấy lý do đất nhà mình bị lấn chiếm, ngang nhiên dùng máy xúc phá hủy bờ rào, làm hư hỏng đường nước, hệ thống điện, nền nhà có nhiều chỗ nứt nẻ do chân móng bị tác động. Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ gia đình ông Hạnh và nhân dân khu vực đó bởi cung cách ứng xử của ông Phúc.

Trong trung tuần tháng 4/2021, Tạp chí Doanh Nghiệp và Thương hiệu, nhận được đơn thư cầu cứu của ông Hoàng Danh Hạnh, hiện trú tại đường Lý Tự Trọng xã Nghi Phú - Tp Vinh (Nghệ An). Phản ánh việc ông Võ Sỹ Phúc, trong quá trình xây nhà đã dùng máy múc phá hoại hàng rào, làm hư hỏng hệ thống điện và nước, nền nhà nhiều chỗ bị nứt nẻ.

Ảnh 2 (12)
 Nền nhà ông Hạnh bị nứt nẻ, sụt lún do hàng rào bị phá.

Trong đơn nêu: Năm 2000 ông Hoàng Danh Hạnh mua lại của ông Võ Sỹ Minh mảnh đất có diện tích 9x30m với tổng số tiền 43 triệu đồng. Việc sang nhượng được tiến hành theo thủ tục pháp lý hiện hành, việc thực địa để cắm mốc ranh giới có sự chứng kiến của ông Vinh và các con trai gồm ông Phúc, ông Mạnh, ông Lành, ông Hiền ngoài ra còn có ông Lê Minh Châu là hàng xóm. Sau đó ông Hạnh đã bỏ tiền ra mua vật liệu và thuê ba người con của ông Vinh gồm ông Mạnh, ông Lành, ông Hiền để xây bờ rào trên phần đất ông Hạnh nhằm phân định ranh giới.

Đến năm 2001, khi UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất cho ông Vinh tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 47 với tổng diện tích 1242,5m2 (Phần đất này có tách ra bán cho ông hành 270 m2). Theo thỏa thuận ở giấy nhận tiền chuyển nhượng bán đất được lập ngày 27/8/2000 giữa bên bán ông Vinh và bên mua là ông Hạnh, trong đó có nội dung “Giấy này để có cơ sở sau này gia đình có bìa đỏ để sang tên cho anh Hạnh”. Tuy nhiên để làm được thủ tục tách bìa và cấp sổ đỏ, lúc đó ông Võ Sỹ Phúc (con trai ông Vinh) đã đòi thêm 20 triệu đồng. 

Trao đổi  kỹ hơn về vấn đề này, ông Hoàng Danh Hạnh cho hay “ Khi mua đất vào năm 2000 với số tiền 43 triệu đồng với cam kết là khi nhà nước cấp bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất) cho ông Vinh. Gia đình ông Vinh sẽ làm các thủ tục tách thửa và cấp bìa đỏ cho tôi. Nhưng khi có bìa đỏ họ lại lật lọng, tôi là người nơi khác tới, thân cô thế cô, gia đình họ lại người cầm bìa đất. Khi đó vợ chồng tôi bàn bạc với nhau, gia đình họ đông anh em, dân gốc, lại đang cầm bìa đỏ, vợ chồng chúng tôi cũng rất bức xúc nhưng phải cắn răng đi vay mượn thêm 20 triệu đưa gia đình anh Phúc, cho xong chuyện. Thời điểm đó, với số tiền 20 triệu đồng có thể mua được một mảnh đất khác”. 

 

Ảnh 3 (7)
Bằng chứng do hai công ty cung cấp, chứng minh bờ rào phía tây là của họ xây dựng. 

Năm 2000 ông Hạnh xây bờ rào, đến năm 2007 khi mọi thủ tục đã hoàn thiện, gia đình ông tiến hành xây nhà và cải tạo bờ rào cao hơn và sinh sống  ổn định từ đó đến tháng 4 năm 2021

Vào tháng 4/2021, ông Võ Sỹ Phúc (con trai của ông Vinh) về làm nhà ơ thửa đất còn lại. Mảnh đất này được ông Vinh nhượng lại cho con trai là ông Lành, nay ông Lành nhượng lại cho ông Phúc.  Trong quá trình đào móng ông Phúc đã dùng máy múc phá hỏng hàng rào, gây sụt lún nền nhà, hư hỏng hệ thống nước và điện sinh hoạt của nhà ông Hạnh. Hành động đó được lý giải với nguyên nhân, nhà ông Hạnh xây dựng bờ rào lấn sang đất của nhà ông Phúc. 

Trình bày rõ hơn về vấn đề này ông Hạnh cho biết “Nhà chúng tôi không lấn chiếm một cm nào của ông Phúc, việc cắm mốc ranh giới, xây dựng bờ rào có từ năm 2000 và có sự tham gia của anh em và bản thân anh Phúc (anh Phúc có mặt lúc cắm mốc). Tại sao lúc đó họ không có ý kiến để giải quyết triệt để. Hiện nay diện tích gia đình chúng tôi sử dụng có thừa ra mấy chục cm. Nguyên nhân là khi công ty tư vấn Xây dựng và Đầu tư T&D (sau đây gọi công ty T&D), xây dựng bờ rào thụt vào mấy chục cm do có đường ống nước của công ty SARA. Nếu diện tích của nhà tôi thừa là thừa bên phía tây, do công ty T&D tự nguyện chừa lại cho gia đình. Việc này gia đình cũng đã có chứng nhận bằng giấy tờ của hai công ty nêu trên. Qua sự việc giải quyết đơn thư của tôi, thấy chính quyền địa phương giải quyết vấn đề chưa thực sự thấu tình đạt lý, nhất là trong việc đo đạc, đo diện tích nhà tôi phải trừ diện tích bờ rào của công ty T&D, bờ rào đó của họ mà, còn phải trừ diện tích đường ống nước công ty SaRa. Ngoài ra khi tiến hành đo đạc phải đo tổng diện tích ở bìa đất ở thửa 153, tờ bản đồ 47, sau đó tiến hành đó từng thừa một, bao gồm thửa 284, 283, 282, 281, 280 (các thửa được tách ra từ thửa số 153, tờ bản đồ số 47 (đất cấp cho ông Vinh vào năm 2001), trên cơ sở đó xem xét thửa nào thừa, thửa nào thiếu, thì mới hợp tình hợp hợp lý”

Ảnh 4 (6)
Bằng chứng của ông Lê Minh Châu, làm chứng việc cắm mốc ranh giới và xây dựng bờ rào từ năm 2000

 Mang tranh chấp đất đai và tố cáo của của ông Hoàng Danh Hạnh về hành vi hủy hoại tài sản làm việc với ông Hà Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, TP Vinh được biết “Trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cơ sở là tiến hành hòa giải và chúng tôi đã hòa giải một lần, nhưng không thành công. Theo luật đất đai hiện hành do cả hai bên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên phải nộp đơn lên tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra chúng tôi đã tiến hành đình chỉ thi công công trình để chờ bản án của Tòa án. Trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cơ sở chỉ có vậy”

Còn theo anh Ngô Nam Trung cán bộ địa chính của xã Nghi Phú cho biết “Trong đợt đi kiểm tra để giải quyết đơn thư của công dân nêu trên. Từ kết quả thực địa và đo đạc bằng thước dây thì cả hai gia đình nêu trên đều đủ diện tích theo diện tích trong giấy chứng nhận sử dụng đất. Theo số liệu của công ty trắc địa Thành Vinh đo và cung cấp lại cho chính quyền địa phương thì bờ rào nằm trên đất của ông Phúc”

Tuy nhiên chính quyền địa phương lại không nắm rõ được, công ty Trắc địa Thành Vinh là do ai thuê về. Và trong buổi làm việc dường như chính quyền địa phương nơi đây đã phớt lờ hành vi hủy hoại tài sản người khác, khi vịn vào câu trách nhiệm và quyền hạn. Dường như họ đang đầy việc khó cho công dân và cấp trên. 

Còn trong buổi làm việc với công an xã Nghi Phú, ông Phạm Văn Đông, Trung tá,Trưởng công an xã Nghi Phú cho biết “Chúng tôi đã nhận được đơn thư của ông Hạnh, và hiện tại đang nằm trên bàn làm việc. Tuy nhiên vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của công an Thành phố Vinh. Khi nào có kết quả sẽ báo lại”

Trong quá trình nhóm Pv chúng tôi đi tìm hiểu sự việc, được biết ông Lê Minh Châu, một công dân sống trong khu vực có giấy xác nhận với nội dung “Tôi là bạn của ông Võ Sĩ Phúc và cũng là người giới thiệu cho ông Hoàng Danh Hạnh mua mảnh đất này. 

Tháng 9 năm 2000, ông Hoàng Danh Hạnh, địa chỉ hiện nay tại số nhà 89 đường Lý Tự Trọng - Thành phố Vinh - Nghệ An có nhờ tôi theo dõi và giám sát xây dựng hàng rào ngăn cách giữa gia đình ông Hạnh và gia đình ông Vinh. Là người trực tiếp giám sát công trình xây dựng. tôi xác nhận như sau: 

Việc đo đạc xác định mốc ranh giữa 2 gia đình gồm các thành phần : địa chính xã Nghi Phú, gia đình ông Hạnh, gia đình ông Vinh ( Riêng gia đình ông Vinh có vợ chồng ông Vinh và tất cả các con trai) và tôi. 

Khi xác định được mốc ranh giới, ông Hạnh trực tiếp thuê ông Hiền, ông Lành, ông Mạnh là con ông vinh cũng là em ruột của ông Phúc xây hàng rào ngăn cách giữa 2 nhà và móng bao quanh đất. Mọi chí phí ông Hạnh tự bỏ ra gồm: tiền nhân công, vật liệu xây dựng. Hàng rào hoàn toàn xây dựng trên phần đất của nhà ông Hạnh”

Trong sự việc tranh chấp đất đai, khi cả 2 bên đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu như tiến hành hòa giải ở địa phương không thành, bắt buộc phải ra tòa để giải quyết vụ việc. Khi mà chưa có một bản án của tòa, anh Phúc đã ngang nhiên sử dụng máy xúc phá hoại hàng rào của người khác. Việc làm đó thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước, tạo ra dư luận không hay trong quần chúng nhân dân. Trong quá trình dùng máy xúc phá hàng rào, khi bị bà Phạm Thị Huệ (vợ của ông Hạnh) ngăn cản lại dở thói côn đồ, dùng tay chân để nói chuyện, làm bà Huệ thâm tím ở tay và chân. Đó là biểu hiện của người coi thường pháp luật, coi rẻ tình làng nghĩa xóm. 

Thiết nghĩ các chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để giải quyết vấn đề. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thấu tình đạt lý, trả lại công bằng cho các bên. Giữ vững tình nghĩa xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. 

bông81
bông82
bông83

                                                           

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Thông báo mất giấy tờ

DNTH: Bà Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1968, địa chỉ ở Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đưa thông báo về việc mất giấy tờ gốc liên quan đến quyền sử dụng đất.

Huyện Thanh Trì: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chính quyền vẫn không hay biết?

DNTH: Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn cứ vô tư đua nhau mọc lên “như nấm”. Đáng chú ý, các công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang...

Thông tin phản hồi của Tòa án Nhân dân Thành Phố Hải Phòng

DNTH: Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn nhận được công văn số: 827/TA-VP của Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng ngày 10/09/2024 về việc đăng tải thông tin nội dung bài viết trên trang điện tử của Tạp chí “Hải Phòng: “Một vụ...

Những 'ngọn lửa ấm', xua tan tổn thất sau bão

DNTH: Sự đóng góp từ sức trẻ đã giúp những tuyến đường, khu phố của Hải Phòng gọn gàng, sạch sẽ sau bão. Hơn tất cả, sự cộng hưởng nhiệt huyết, tình yêu thương, sẻ chia từ các đoàn viên trong và ngoài thành phố là "ngọn lửa...

Hải Dương: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình xây dựng Khu Công nghiệp Kim Thành

DNTH: Tại công trường thi công Dự án Khu Công nghiệp Kim Thành giai đoạn 1 tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi các xe vận tải chở vật liệu xây dựng san lấp thi nhau dàn hàng...

Cần xử lý triệt để công trình vi phạm tại huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội), bài 1: Chính quyền không quyết liệt...

DNTH: Công ty TNHH Lan Khoa xây dựng và hoàn thiện xong Dự án nhà máy lắp ráp phụ tùng xe máy khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Hiện nay, Công ty TNHH Lan Khoa tiếp tục cho nhà sách Trí Đức thuê làm khu vui chơi - giả trí, điểm bán...

XEM THÊM TIN