Đỗ Hà Cừ - chàng trai khuyết tật giàu nghị lực
15:33 | 12/04/2023
DNTH: Có lẽ, nhiều bạn đọc và cộng đồng yêu văn hoá đọc, đặc biệt là những người khuyết tật không còn xa lạ với cái tên Đỗ Hà Cừ (sinh năm 1984) - chàng trai khuyết tật có nghị lực phi thường. Anh đã chiến thắng số phận, vượt lên chính mình, trở thành tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
Sinh ra và lớn lên trên “quê hương 5 tấn” Thái Bình, mảnh đất đã dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng chống Mỹ với tinh thần “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc ngoại xâm, có lẽ vì thế mà tinh thần và nghị lực của Hà Cừ được vun bồi. Bố của anh là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị vào những năm 1972 - là một trong những nạn nhân của chất độc màu da cam.
Nên ngay từ khi mới sinh, do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam trong chiến tranh của bố, Hà Cừ đã bị liệt toàn thân bẩm sinh thuộc người khuyết tật vận động đặc biệt nặng, không thể đến trường học như các bạn cùng trang lứa, chỉ có một ngón tay có thể cử động, một tư thế nằm, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ sự giúp đỡ của mẹ và người thân. Nhìn dáng người nhỏ bé trên chiếc xe lăn ít ai biết được chàng trai ấy đã làm được nhiều điều phi thường - xây dựng được “Không gian đọc Hy Vọng” phát triển rộng khắp, mang niềm vui, văn hoá đọc đến gần hơn với cộng đồng yêu văn hóa đọc và những người khuyết tật.
Thấy con mình thiệt thòi và buồn tủi mỗi ngày chỉ có thể sinh hoạt trên chiếc giường mà không thể chạy nhảy tung tăng như bao các bạn, người mẹ tảo tần cùng những người thân trong gia đình đã nỗ lực mỗi ngày chỉ bảo cho anh, dạy anh biết đọc, biết viết và sử dụng máy vi tính. Những người thân trong gia đình luôn ở bên và hỗ trợ mỗi khi anh cần.
Chia sẻ về bản thân với ước ao bình dị Hà Cừ cho biết: “tôi cũng muốn có được cuộc sống bình thường, có việc làm ổn định để đảm bảo cuộc sống. Có một gia đình nhỏ, có vợ, có con để sau này dựa vào nhau để sống”.
Và bằng sự nhiệt tình, niềm đam mê Hà Cừ đã vượt qua biết bao khó khăn, không kể ngày đêm, tháng 7 năm 2015 anh đã thành lập “Không gian đọc Hy Vọng”. Đến nay, không gian đọc do anh xây dựng đã và đang hoạt động rất tốt.
Từ tháng 8/2018 “Không gian đọc Hy Vọng” phát triển mạnh hơn, Hà Cừ mạnh dạn thành lập Câu lạc bộ Không gian đọc Hy vọng với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Hiện câu lạc bộ đã có 28 tủ sách thành viên trong cả nước. Trong đó có 19 tủ sách do người khuyết tật quản lý hoặc là phục vụ cho người khuyết tật. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ hàng trăm tủ sách cộng đồng, tủ sách lớp học ở trong cả nước.

Với nghị lực phi thường cùng cách làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, cuộc sống đã mỉm cười và nhẹ nhàng hơn với anh. Tâm sự về những niềm vui trong cuộc đời anh hào hứng: “tôi được đón nhận rất nhiều niềm vui kể từ khi Không gian đọc Hy vọng được thành lập. Niềm vui bất ngờ nhất là việc được Thủ tướng Chính Phủ trao bằng khen vào năm 2020, được vào phủ Thủ tướng và trực tiếp được Thủ tướng trao bằng khen: tuyên dương những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng. Ngoài ra, một niềm vui đặc biệt nữa là tôi được đích thân Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng chiếc xe lăn điện giá trị lớn về mặt tinh thần. Từ khi có xe tôi có có cảm giác như đi lại được bằng chính đôi chân của mình. Cô Ngà cùng chương trình “Cùng bạn đọc sách” cũng luôn đồng hành với chương trình xây dựng các không gian đọc của tôi, động viên hai mẹ con tôi trong hoạt động lan tỏa tri thức”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Sơn, mẹ của Hà Cừ thông tin: “cháu bị liệt toàn thân không đi lại được. Suốt ngày nằm nhà, nhiều lúc cháu nghĩ tiêu cực. Là người mẹ tôi rất xót xa. Tôi đã dạy chữ và dạy vi tính cho Hà Cừ. Khi cháu biết chữ tôi thuê truyện về cho cháu đọc. Đến khi cháu có nguyện vọng mở không gian đọc, tôi đồng ý. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mở ra cho cháu vui thôi. Mọi kinh phí, đóng tủ, sách, truyện tôi mua cho cháu. Những lúc đông độc giả chưa có tình nguyện viên, tôi trực tiếp là tình nguyện viên 24/7 và là nhà tài trợ chính. Sau này khi không gian đọc phát triển tôi là đôi chân, là đôi tay của con. Xe lăn của con đi tới đâu, là mẹ bước theo tới đó”, Hà Cừ luôn an tâm vì xe lăn chuyển bánh đi đâu đằng sau luôn có mẹ.
Chia sẻ về Hà Cừ, Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà cho biết: “tôi biết Hà Cừ đã lâu, tôi thực sự khâm phục chàng trai giàu nghị lực, hết lòng góp sức phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng và đặc biệt ngưỡng mộ bà Kim Sơn, một người mẹ giàu đức hy sinh, luôn hỗ trợ con trong phát triển không gian đọc không chỉ ở nhà mà còn ở nhiều nơi khác. Chính vì thế, tôi cùng chương trình “Cùng bạn đọc sách” đã đồng hành cùng Hà Cừ và “Không gian đọc Hy vọng” cũng như câu lạc bộ mà bạn ấy mới thiết lập gần đây. Hà Cừ đã trở thành một tấm gương vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống”.
Được biết, Hà Cừ hiện đang sinh sống bằng tiền trợ cấp cho nạn nhân chất độc màu da cam. Mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào người thân là bố mẹ. “Tuy nhiên, bố mẹ trước đây còn sức khỏe phục vụ được. Đến nay bố mẹ tôi đều ở lứa tuổi mà người ta nói là xưa nay hiếm, một vài năm nữa bố mẹ già yếu không phục vụ được mà không có gia đình riêng tôi cũng chưa biết dựa vào đâu” - Hà Cừ buồn lòng cho biết.
Không chỉ đam mê đọc sách, Hà Cừ còn làm thơ. Những vần thơ mộc mạc của anh được mẹ ghi lại, đến nay anh đã làm hơn 100 bài thơ, phần lớn anh dành tình cảm cho người mẹ vĩ đại của mình. Sau mỗi bài thơ anh lại ký tên người con bất hiếu: Đỗ Hà Cừ.
“Xin lỗi mẹ
Hôm nay mẹ nằm viện
Nhà ta lại neo người
Một mình ở bệnh viện
Chắc buồn lắm mẹ ơi!
Mẹ ơi con xin lỗi
Gần bốn mươi tuổi đời
Con chẳng giúp gì được
Làm phiền cha mẹ thôi
Nếu như có điều ước
Con ước mẹ sống lâu
Mẹ mãi mãi khỏe mạnh
Con hết bị tật nguyền
Để mẹ hết lo lắng
Về đứa con tật nguyền”.
Còn nhiều những hoàn cảnh như Hà Cừ ở trên khắp dải chữ S này, cần lắm sự động viên và chung tay hỗ trợ từ cộng đồng dành cho những hoàn cảnh kém may mắn như anh. Bởi sự sẻ chia luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí là cả sự sống.
Thế nên, chỉ cần thật tâm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mất đi khi chia sẻ những gì mình có, bởi vì "cho đi là còn mãi"! Chúng tôi, những người thực hiện bài viết này rất mong có thật nhiều những nhà hảo tâm, có thật nhiều những tấm lòng sẻ chia để nhiều mảnh đời kém may mắn có thể tự tin, vươn lên trong cuộc sống.
Với những đóng góp của mình, Hà Cừ đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2016; bằng khen của Trung Ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019. Anh còn được tặng giải thưởng phát triển văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2019.
Tác giả: Nguyên Vũ
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- chàng trai khuyết tật giàu nghị lực /
- Đỗ Hà Cừ /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Không hoán đổi lịch làm việc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 để nghỉ kéo dài 9 ngày
DNTH: Tại cuộc họp thông tin về Tháng hành động vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 vào sáng 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đơn vị chủ trì về tham mưu số ngày nghỉ trong năm cho...
Nghệ sĩ Russian State Ballet thăng hoa trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm
DNTH: Khán đài kín chỗ, những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi cao trào trong đêm diễn “Kẹp hạt dẻ” tại Nhà hát Hồ Gươm cho thấy sức hấp dẫn của ballet kinh điển. Nghệ thuật hàn lâm đã tìm thấy lớp khán giả mới và đến gần hơn...
Đánh thức tiềm năng kinh tế từ di sản văn hoá ẩm thực
DNTH: Từ một món quà dân dã của người Tràng An, bánh cuốn Thanh Trì không chỉ được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, mà còn được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị kinh tế từ di sản ẩm thực.
Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới
DNTH: Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được tạp chí danh tiếng CN Traveler công bố, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.
Vẻ đẹp ballet Nga khơi gợi những rung cảm từ chiều sâu tâm hồn
DNTH: Ballet Nga từ lâu được xem là đỉnh cao của nghệ thuật múa cổ điển. Những vở diễn kinh điển không chỉ mê hoặc khán giả bằng những bước nhảy cao vút, xoay tít trên không mà còn đánh thức những rung cảm sâu thẳm trong tâm hồn.
Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026
DNTH: Herbalif Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã thực hiện chuỗi chương trình thường niên “Xuân Yêu Thương” 2026 cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó...
Đô thị cuộc sống
-
Lên phương án điều chỉnh giá dịch vụ hàng không khi giá nhiên liệu bay tăng
-
Không hoán đổi nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5
-
62% ý kiến ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5
-
Hà Nội chưa cấm hoàn toàn xe máy xăng vào Vành đai 1
-
Xây dựng Ngọc Cường kết nối đam mê và nhịp cầu thiện nguyện
-
Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp
Sống khỏe
-
Trà Trầm Hương Tiên Việt: Giải pháp tự nhiên cho giấc ngủ ngon và sức khỏe
-
Bệnh viện ĐHYD-HAGL: 27 phút khẩn cấp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim
-
Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.
-
BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu