Người giữ lửa 20 năm cho những đứa trẻ đặc biệt
18:49 | 18/11/2025
DNTH: Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025, phóng viên Tạp chí DNTH&NT đã gặp cô Nguyễn Minh Huệ, Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Hoa Hướng Dương
Trong căn phòng nhỏ tại trung tâm Hoa Hướng Dương vào một buổi chiều muộn, khi nhiều lớp học đã với tiếng trẻ, cô Nguyễn Minh Huệ - người đã có gần 20 năm gắn bó với trẻ rối loạn phổ tự kỷ và trẻ chậm phát triển - vẫn đang nán lại kiểm tra từng ghi chép can thiệp của giáo viên. Câu chuyện về hành trình đến với nghề và những trăn trở phía sau nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi vì xúc động.
Cái duyên đến với nghề
Nhắc lại cơ duyên đến với giáo dục đặc biệt, cô Huệ gọi đó là “một sự tình cờ nhưng đầy định mệnh”. Những năm đầu đại học, cô theo học ngành Ngoại ngữ Trường Đại học Tây Bắc. Một cuộc trò chuyện với bạn bè về ngành Giáo dục trẻ khuyết tật ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khiến cô thay đổi hoàn toàn lựa chọn của mình.
“Ngay khi nghe đến hai chữ dạy trẻ khuyết tật, tôi có một cảm xúc rất mạnh. Tôi nghĩ đơn giản rằng đó là công việc nhân văn, có thể giúp những em bé không lành lặn về cơ thể”, cô Huệ kể.
Nhưng khi bước chân vào ngành, cô mới hiểu khái niệm “khuyết tật” rộng lớn và phức tạp đến nhường nào: chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, khiếm thính, khiếm thị, đa tật… Cũng từ đó, lý tưởng ban đầu được thay thế bằng nhận thức sâu sắc hơn: hỗ trợ trẻ không chỉ là phục hồi cơ thể, mà còn là chắp lại những mảnh ghép nhận thức - hành vi - cảm xúc để giúp mỗi em được sống trọn vẹn trong cộng đồng.
Lúc mới bước vào nghề, cô chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng sự tiến bộ của trẻ, và niềm vui của gia đình mỗi khi con có thêm một bước chuyển nhỏ, đã trở thành động lực giữ chân cô suốt gần hai thập kỷ.
Khoảnh khắc khó0 quên
Ký ức sâu đậm nhất với cô Huệ là vào thời điểm mới vào nghề, khi cô được giao hỗ trợ một bé trai mức độ nặng mà mọi người gọi đùa là “chú ngựa hoang”. Em không nhìn mắt, không đáp lại khi được gọi tên, chạy nhảy liên tục và gần như không có khái niệm tương tác. Đặc biệt, gia đình em khi đó đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì sự đổ lỗi lẫn nhau về tình trạng của con. Áp lực can thiệp lúc đó không chỉ dừng lại ở đứa trẻ.
“Trong một buổi can thiệp, khi tôi đang giúp em thực hiện hoạt động vận động tinh là xếp hình khối, sau nhiều lần thất bại, tôi đã vô tình chạm nhẹ vào tay em và nói một câu trêu đùa rất nhẹ nhàng. Bất ngờ, em nhìn thẳng vào mắt tôi, dù chỉ khoảng hai giây thôi, và cười nhếch mép một cái rất khẽ. Chỉ hai giây thôi, nhưng tôi biết mình đã chạm được vào thế giới của con”, cô xúc động nhớ lại.
Từ ánh mắt đầu tiên ấy, cánh cửa nhận thức của cậu bé dần mở ra. Em biết chú ý, biết giao tiếp, rồi nói được những từ đầu tiên. Và điều kỳ diệu hơn, bố mẹ em hàn gắn lại nhờ niềm hy vọng mà họ chưa từng nghĩ sẽ có.
“Lúc ấy tôi hiểu: nghề này không chỉ dạy chữ, mà là hàn gắn những kết nối bị đứt gãy - giữa trẻ với thế giới, và giữa những người trong gia đình.”
Nỗi cô đơn của giáo viên đặc biệt
Làm giáo viên dạy trẻ đặc biệt là một công việc nhiều người ngưỡng mộ nhưng không phải ai cũng thấu.Suốt gần 20 năm, cô Huệ đã trải qua nhiều giai đoạn tưởng như muốn buông bỏ. Có lúc, trẻ không tiến bộ dù đã áp dụng nhiều phương pháp; có lúc, bị phụ huynh đổ lỗi khi con chậm thay đổi; có lúc, cô cảm nhận rõ rệt sự cô lập từ đồng nghiệp ở môi trường phổ thông - nơi giáo viên hỗ trợ đôi khi bị xem là “gánh nặng”.
“Điều tổn thương nhất là khi phụ huynh giao hết trách nhiệm cho giáo viên, còn ở nhà lại chiều trẻ, không đồng hành. Tất cả cố gắng ở trung tâm có thể tan biến chỉ sau một tối”, cô chia sẻ.
Nhưng mỗi khi cô định buông, những đứa trẻ lại kéo cô quay lại - bằng một tiếng gọi đầu tiên, một ánh mắt, một hành vi biết chờ tới lượt, hay chỉ đơn giản là nụ cười khi hoàn thành nhiệm vụ.
“Chỉ cần một tiến bộ nhỏ thôi, tôi lại thấy mình đứng đúng nơi cần đứng”, cô nói.
Công việc mỗi ngày – giữa hai vai
Là giám đốc trung tâm Giáo dục đặc biệt Hoa Hướng Dương, đồng thời là phụ trách chuyên môn chính tại cơ sở thành phố, người phụ nữ nhỏ nhắn luôn tất bật với việc sắp xếp điều chỉnh lịch can thiệp, phân bổ giáo viên từng ca.
“Một giáo viên đặc biệt không chỉ dạy, mà phải đo lường sự tiến bộ theo từng mục tiêu. Chúng tôi phải linh hoạt sử dụng ABA, TEACCH, Floortime, ESDM… tùy từng trẻ. Mỗi em là một thế giới riêng. Điều làm chúng tôi xúc động nhất đến từ những tiến bộ rất nhỏ - tiếng gọi mẹ lần đầu tiên, trẻ vốn vô cảm biết đền đáp khi cô khen, bé tự kỷ chủ động đưa tay mời bạn chơi, bạn có rối loạn giác quan duy trì chú ý được 5 phút.Những điều đó đối với xã hội có thể nhỏ, nhưng với chúng tôi, đó là cả một bước tiến lớn đến hòa nhập”, cô nói.
Phẩm chất quan trọng nhất của nghề
Theo cô Huệ, phẩm chất quan trọng nhất của giáo viên đặc biệt không phải là tài năng, mà là kiên trì và kiên định,đi cùng đó là đồng cảm và sáng tạo trong dạy học cá nhân hóa. Lòng kiên trì là trục chính giúp chúng ta bám sát mục tiêu lâu dài, còn sự thấu hiểu và linh hoạt là hai cánh tay giúp chúng ta điều chỉnh chiến lược can thiệp sao cho hiệu quả và nhân văn nhất.
“Chúng tôi phải kiên định với mục tiêu, nhưng linh hoạt trong phương pháp.Mỗi trẻ là một hành trình dài, không được phép nóng vội”, cô chia sẻ.
Thông điệp gửi cộng đồng
Cô Huệ tin rằng trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển không phải “không thể giáo dục”, mà chỉ cần cách tiếp cận phù hợp. Nhận thức xã hội đã tiến bộ từ giai đoạn phủ nhận sang giai đoạn chấp nhận khái niệm. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức đủ sâu về bản chất khoa học của can thiệp, từ đó thúc đẩy sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho mọi trẻ đặc biệt có cơ hội phát triển bền vững và trọn vẹn.
“Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến sự kiên trì, bền bỉ và nhân văn của tất cả các bạn. Chúng ta là những người đã chọn công việc khó khăn nhất: gieo mầm hi vọng trong những mảnh đất cần sự chăm sóc đặc biệt”, cô Huệ gửi đồng nghiệp - những "Kiến trúc sư" của niềm tin nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
VPBank ủng hộ tỉnh Gia Lai 15 tỷ đồng khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13
DNTH: Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động về thời tiết và kinh tế – xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân trên cả nước. Trong bối cảnh đó, các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của VPBank...
Hòa mình cùng không khí tươi vui của sự kiện “I Like It Korea Milk” tại Hà Nội
DNTH: Trong hai ngày 8 và 9-11, tại không gian đi bộ Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội, Hiệp hội Sữa Hàn Quốc phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam tổ chức sự kiện “I Like It Korea Milk”. Sự kiện được tổ chức...
Trường THPT Kiến Thụy kỷ niệm 60 năm thành lập, phấn đấu xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại,...
DNTH: Sáng 9/11, trường THPT Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 thành lập (1965 - 2025). Tới dự và chung vui với các thế hệ thầy trò nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ...
Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử
DNTH: Hàng ngàn fan ùn ùn kéo về Ocean City, sẵn sàng cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank để check in, vui chơi, trải nghiệm. Sự kiện do 8Wonder tổ chức, diễn ra trong hai đêm 8 và 9-11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean...
Trường THCS Nguyễn Như Uyên: Tri ân nghề giáo trong mùa hiến chương đầu tiên
DNTH: Hòa trong không khí kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) đang háo hức chào đón mùa hiến chương đầu tiên của ngôi trường mới thành lập.
BSR chủ động ứng phó bão số 13
DNTH: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), dự báo có gió giật cấp 13-16 và sức gió mạnh từ 134-149 km/giờ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức họp bàn, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải...
Đô thị cuộc sống
-
Từ 3/11, hành khách đi Vietnam Airlines cần biết điều này?
-
Quốc hội thông qua mức giảm trừ gia cảnh mới
-
Masterise Group và hành trình 'lớn lên cùng đất nước': Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia
-
Dự kiến cưỡng chế những hộ dân còn lại tại Dự án đường Nguyễn Văn Linh vào ngày 24/11
-
Hạ ngầm hóa lưới điện: Nỗ lực của PC Quảng Ninh trong việc nâng tầm diện mạo đô thị Hạ Long
-
Thông xe đường Liên Phường, kết nối giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM
Sống khỏe
-
Hội nghị đột quỵ Quốc tế 2025: Kỷ nguyên số trong đột quỵ não từ quản lý toàn diện tới cá thể hóa
-
Mầm non Việt Mỹ: 'Ngôi nhà thứ hai' chắp cánh tương lai cho hàng ngàn trẻ thơ TP.HCM
-
Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày điều trị, sớm trở lại sân khấu
-
“Phép màu” hồi sinh một gia đình có hai bệnh nhân ung thư xương
-
Bệnh viện ở Gia Lai được bổ sung gần 400 kỹ thuật chuyên sâu
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...