Nhà trọ 0 đồng – từ trải nghiệm điều trị ung thư đến hành trình thiện nguyện

17:44 | 21/12/2025

DNTH: Ngay sát Bệnh viện K Tân Triều, một nhà trọ "đặc biệt" đã được lập nên bởi tấm lòng của chị Vũ Thị Hằng - Trưởng nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm, người từng trực tiếp trải qua quá trình điều trị ung thư. Không chỉ là một không gian lưu trú miễn phí, đây còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh trong hành trình điều trị dài ngày, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn kết cộng đồng.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Doanh nghiệp & Thương hiệu nông thôn, chị Hằng chia sẻ về hành trình hình thành Nhà trọ 0 đồng, những khó khăn trong quá trình duy trì hoạt động, cũng như mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

“Nhà trọ 0 đồng” – điểm tựa của người phụ nữ từng chiến thắng ung thư 1

Chị Vũ Thị Hằng (áo vàng) cùng các tình nguyện viên tại Nhà trọ 0 đồng. (Ảnh: Sùng Phương, Phương Anh)

- Điều gì đã thôi thúc chị quyết định mở phòng trọ miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư?

Tôi từng là một bệnh nhân K (ung thư – PV) tuyến giáp nên thấu hiểu rất rõ những khó khăn, nhọc nhằn mà bệnh nhân ung thư và gia đình họ phải gánh chịu. Thời điểm phát hiện bệnh, gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng, chưa có con, sức khỏe yếu trong khi tài chính lại không ổn định. Tôi suy sụp rất nhiều, sợ không đủ sức khỏe để xây dựng gia đình, sợ không thể tiếp tục hành trình thiện nguyện. Nhưng may mắn là tôi đã vượt qua.

Sau biến cố sức khỏe và qua những lần trò chuyện, lắng nghe tâm sự của người bệnh, tôi nhận ra rằng, ngoài những bữa ăn, điều họ thực sự cần là một nơi nghỉ ngơi tử tế, an toàn và một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong suốt quá trình điều trị. Từ suy nghĩ đó, tôi muốn làm điều gì đó thiết thực hơn và Nhà trọ 0 đồng ra đời.

Chị có thể chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trọ 0 đồng Thiện Nguyện Từ Tâm, từ cơ sở đầu tiên đến quy mô hiện tại?

Tôi luôn ấp ủ dự án nhà trọ này, nhưng mãi đến năm 2024 mới có đủ duyên và nguồn lực tài chính để biến ý tưởng thành hiện thực. Việc trực tiếp tiếp xúc và chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân và gia đình khi thiếu chỗ ở, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo đã thôi thúc tôi phải hành động.

Tháng 3/2024, chúng tôi quyết định thuê nhà tại ngõ 106 Cầu Bươu để mở cửa đón những hoàn cảnh khó khăn. Chi phí mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, do tôi và ba chị em cùng góp tiền, san sẻ. Khu nhà đầu tiên hỗ trợ được cho 13–14 gia đình. Sau đó, chúng tôi mở rộng dần quy mô, lan tỏa thông tin trên mạng xã hội và kết nối với các đội thiện nguyện khác.

Đến nay, Nhà trọ 0 đồng Thiện Nguyện Từ Tâm – Hy vọng Xanh đã có hai cơ sở. Cơ sở 1 gồm 3 tầng, 21 phòng (mỗi phòng 6 giường tầng), có thể hỗ trợ khoảng 40-50 người. Cơ sở 2 có kết hợp với đội thiện nguyện Hy Vọng Xanh, gồm 4 tầng, 32 phòng, có thể tiếp nhận tối đa khoảng 65-80 người lưu trú. Các cơ sở đều rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ các tiện nghi thiết yếu như điều hòa, khu bếp ăn tự túc, máy giặt.

Khi có nhu cầu, bệnh nhân hoặc người nhà sẽ liên hệ với tôi, gửi giấy tờ để đăng ký tạm trú. Sau khi được sắp xếp chỗ ở, mọi người sinh hoạt bình thường, đi viện khám xong thì về nhà trọ nghỉ ngơi. Khi có phòng trống, tôi sẽ thông báo để gia đình khác đến ở. Mọi người ở đây rất văn minh, đùm bọc nhau. Có lúc thiếu nhân lực, chính bố mẹ bệnh nhân lại hỗ trợ nhóm thiện nguyện phát gạo, sữa.

Nhà trọ 0 đồng – điểm tựa của người phụ nữ từng chiến thắng ung thư 1
Hiện tại nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm vẫn duy trì phát gạo miễn phí cho bệnh nhân hàng tuần. (Ảnh: Sùng Phương, Phương Anh)

Tổng chi phí duy trì hoạt động của hai cơ sở hiện nay là bao nhiêu và nguồn lực được huy động từ đâu, thưa chị?

Chi phí duy trì mỗi cơ sở hiện khoảng 50–80 triệu đồng/tháng, bao gồm điện, nước và các khoản vận hành khác. Trong đó, cơ sở 1 do Thiện Nguyện Từ Tâm tự đảm nhận, còn cơ sở 2 có sự chung tay của Thiện Nguyện Từ Tâm và Hy Vọng Xanh. Chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ anh em, bạn bè và những tấm lòng hảo tâm.

Quan điểm của tôi là làm thiện nguyện xuất phát từ tâm, không mưu cầu sự nổi tiếng. Tiền vào quỹ phải được sử dụng ngay, đúng nơi, đúng chỗ, đúng mục đích. Có những thời điểm quỹ chỉ còn 2–3 triệu đồng, tôi và các chị em trong nhóm đã tự nguyện trích tiền túi để duy trì hoạt động. May mắn là chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng lớn từ cộng đồng.

Theo chị, khó khăn lớn nhất trong quá trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư hiện nay là gì?

Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là nhân lực và quỹ thời gian. Chúng tôi rất cần các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Do thời gian hạn chế, phần lớn công việc được tôi quản lý trực tuyến, trao đổi qua các nhóm Zalo, Facebook. Sau đó, vào cuối ngày hoặc những lúc rảnh, tôi trực tiếp đến Nhà trọ 0 đồng để quản lý, trò chuyện với gia đình bệnh nhân và động viên họ tiếp tục hành trình điều trị.

- Trong thời gian tới, chị mong muốn phát triển mô hình Nhà trọ 0 đồng theo hướng nào?

Tôi đang ấp ủ dự định mở rộng mô hình này hơn nữa. Tôi mong muốn có đủ nhân lực để đồng hành cùng tôi điều hành nhà trọ. Tiền bạc, thời gian và nhân lực là những yếu tố quan trọng hàng đầu để duy trì và mở rộng mô hình Nhà trọ 0 đồng, bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự. Tôi hy vọng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ cộng đồng, xã hội. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì đã đóng góp một phần sức lực của mình, trở thành điểm tựa để họ và gia đình tiếp tục cố gắng, chiến đấu chống lại bệnh tật. Đó là niềm vui và động lực lớn nhất của tôi.

Cảm ơn chị Vũ Thị Hằng đã mang đến câu chuyện đầy cảm hứng. Chúc chị và các thành viên nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm sức khỏe dồi dào và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

393 vi phạm giao thông chỉ sau 3 ngày vận hành camera AI

DNTH: Chỉ trong 3 ngày đầu chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Công an Hà Nội đã ghi nhận gần 400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cho thấy...

Đường Nguyễn Văn Linh thi công 3 ca, quyết thông tuyến cuối năm

DNTH: Liên quan dự án đường Nguyễn Văn Linh, ngày 16/12, nhiều người dân đứng ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phóng tầm mắt có thể nhìn thấy đường Trường Chinh và Lê Thánh Tôn.

“Vùng xanh” Vinhomes Green Paradise - Món quà đầu đời vô giá cha mẹ dành cho con

DNTH: An cư tại Vinhomes Green Paradise không chỉ là quyết định về nơi ở, mà là món quà giá trị nhất cha mẹ có thể dành cho con: một tuổi thơ được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên thuần khiết, được chăm sóc bởi hệ tiện ích y tế - giáo...

Sống, làm việc như nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại Imperia Holiday Hạ Long

DNTH: Có một câu đúc kết kinh điển mà giới đầu tư địa ốc vẫn nói với nhau - về yếu tố quyết định tạo nên sức hấp dẫn cho một dự án bất động sản: vị trí, vị trí và vị trí.

Giờ học Giáo dục địa phương: Nuôi dưỡng nhân cách và sáng tạo cho học sinh

DNTH: Tại Trường Tiểu học Đống Đa (phường Kim Liên, Hà Nội), giờ học Giáo dục địa phương đang trở thành điểm nhấn trong chương trình giảng dạy, góp phần hình thành tư duy sáng tạo và nhân cách cho học sinh.

Masterise Group và hành trình 'lớn lên cùng đất nước': Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia

DNTH: Hạ tầng luôn là “phần cứng” của quốc gia – nhưng đằng sau những tuyến đường hay cây cầu, còn là câu chuyện về tầm nhìn, khát vọng và tinh thần kiến quốc.

XEM THÊM TIN