Nhắc nhở, phê bình là cần thiết để những bài học đau lòng không lặp lại

15:33 | 02/06/2021

DNTH: Khen thưởng động viên những người làm tốt; nhắc nhở, phê bình những người lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm, gây hậu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là việc làm cần thiết và nhân văn. Đó không chỉ là nguyên tắc vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta đang xây dựng mà còn là đạo lý dân tộc, mong ước của nhân dân.

Tới thăm Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn lực lượng y tế cả nước đã hết sức trách nhiệm, thể hiện cao độ lòng yêu nước, tinh thần hết lòng cứu chữa người bệnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến nay, đã hơn 1 tháng cả nước gồng mình ngăn chặn đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Đây là đợt dịch mạnh nhất, dữ dội nhất, phức tạp, khó lường nhất từ trước tới nay mà đất nước ta phải đối mặt. Trước tình thế đó, chúng ta đã siết chặt đội ngũ, trên dưới chung sức, đồng lòng “chống giặc COVID-19”. Tình hình ngày một ổn định hơn. Đến thời điểm này, về tổng thể, cơ bản chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Kết quả ấy có được là do có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nhất là của những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như Y tế, Quân đội, Công an,… đã hy sinh lợi ích, hạnh phúc của bản thân, chấp nhận thiệt thòi về mình, tất cả vì sức khỏe của nhân dân, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

Xúc động trước hình ảnh gửi về từ “tuyến lửa”, dư luận không khỏi chạnh lòng trước việc vẫn còn một số lãnh đạo Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh bị phê bình, nhắc nhở, thậm chí bị đình chỉ công tác, xem xét trách nhiệm vì lơ là, chậm chễ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả trong công tác phòng, chống COVID-19.

Dư luận không thể yên tâm trước việc một số bệnh viện, nhất là các cơ sở tuyến cuối như: Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương 2 - “thành trì” cuối cùng trên mặt trận chống COVID-19; Bệnh viện K (nơi người dân gửi gắm niềm tin và hy vọng sống), chỉ vì có cán bộ, nhân viên có lúc đã lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cho nên đã bị virus SARS-CoV-2 “đánh thủng”, khiến dịch bệnh lây cho nhiều người, lan ra Bắc Ninh và Bắc Giang và nhiều địa phương khác khiến cả nước phải vất vả.

Nhìn lại thực tiễn công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn 1 năm qua cho thấy, mỗi lần bệnh viện – cơ sở trọng yếu, bị “đánh thủng” là một lần cả địa phương, thậm chí cả nước, lại phải gồng mình. Trong đợt dịch thứ 2, COVID-19 tấn công chùm bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng đã làm hàng trăm người mắc bệnh, 35 người chết. Ban Chỉ đạo quốc gia đã nhiều lần nhắc nhở “đừng để bài học Đà Nẵng trở thành vô nghĩa”. Vậy mà, đợt dịch thứ 4 này, đại dịch COVID-19 một lần nữa lại tấn công vào boong-ke cuối cùng của mặt trận chống dịch…

Suốt thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt, cụ thể, nhưng vẫn còn những bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống COVID-19,…

Trên “mặt trận” phòng, chống COVID-19, mỗi thầy thuốc là một chiến sĩ, mỗi cơ sở y tế là một pháo đài ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. “Chống dịch như chống giặc”, để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, việc trước tiên là phải siết chặt đội ngũ, siết chặt kỷ luật như phương châm “kỷ luật là sức mạnh của quân đội”.

Thế giặc càng mạnh, chúng ta càng phải siết chặt đội ngũ, siết chặt kỷ luật chiến trường. Bởi chỉ cần “một người lơ là, cả xã hội vất vả”, mọi sự lơ là, chủ quan, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể phải trả giá rất đắt. Cái giá phải trả không đơn thuần là tiền bạc của đất nước; mồ hôi, nước mắt của các y bác sĩ và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Cái giá phải trả còn là sức khỏe thể chất và tinh thần, tính mạng và lòng tin của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch của đất nước.

Chính vì thế, trong các phiên họp chỉ  đạo công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Sức khỏe và tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất. Theo đó, những ai làm tốt phải kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Những ai làm không tốt, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả, nhất định phải nhắc nhở, phê bình, xử lý.

Việc lãnh đạo các cấp phê bình, nhắc nhở nghiêm khắc là rất cần thiết và nhân văn để các cơ sở khám chữa bệnh và cả hệ thống y tế rút kinh nghiệm, tránh những việc tương tự. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh cũng là biện pháp để phòng chống, dịch tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ nhân viên y tế Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga đang chống dịch tại Bắc Giang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong tất cả các cuộc họp, trong những lần đi cơ sở để kiểm tra, động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn dành thời gian, dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt để động viên, biểu dương và tri ân những y, bác sĩ, nhân viên y tế đã vất vả, gian khổ vì sức khỏe của nhân dân.

Ngày 26/5, trong thư khen những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ: Chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân, tận tình, chu đáo chăm sóc người bệnh; hay những khoảnh khắc, hành động cao đẹp lay động lòng người của những “chiến sĩ áo trắng” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng, dù đã kiệt sức nhưng quyết bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khoẻ của người dân, của cộng đồng...  Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; các anh, các chị và các bạn thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các lãnh đạo bộ ngành, địa phương, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch. Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội do nguyên nhân chủ quan thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đó không chỉ là nguyên tắc vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta đang xây dựng mà còn là đạo lý dân tộc, mong ước của nhân dân./.

Trần Mạnh

Mưa lớn làm 1 người bị thương và nhiều thiệt hại tại các địa phương

DNTH: Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn từ ngày 7/5 đến nay (tính đến 8 giờ ngày 9/5) đã làm 1 người bị thương tại Tuyên Quang (do tốc...

Vinh quang lao động Việt Nam: Trưởng thành, phát triển cùng lịch sử và thời đại

DNTH: Năm 2026 kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), một dấu mốc quan trọng khẳng định truyền thống vẻ vang, tôn vinh giai cấp công nhân và tinh thần đoàn kết quốc tế. Ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc...

Tầm nhìn chiến lược và dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngày thống nhất đất nước

DNTH: Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc càng thấy rõ tầm nhìn chiến lược, niềm tin tất thắng và khát vọng cháy...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

DNTH: Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 27/4/2026, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

DNTH: Đúng 7 giờ sáng 26/4/2026 (tức mùng 10/3 Âm lịch) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo...

“Đại ngàn reo” bản hòa ca đoàn kết và khát vọng phát triển của Gia Lai

DNTH: Tối 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đại ngàn reo”. Sự kiện không chỉ là đêm hội giao lưu văn hóa đặc sắc mà còn...

XEM THÊM TIN