Những chuyến xe thân thương

10:10 | 02/08/2021

DNTH: Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, sáng tạo để phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội để chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tổ chức xã hội và đã đồng loạt triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tuyên truyền phòng dịch và kêu gọi thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nâng cao ý thức phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2021 cũng là ngày đầu tiên của đợt giãn cách tiếp theo của Tp Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi vì cộng đồng và nhận thức được cuộc sống của bà con đang  gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn vì giãn cách xã hội kéo dài, với những tâm tư và nhiệt huyết anh em chúng tôi đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Thành phố nhanh chóng kêu gọi thành lập đội xe nghĩa tình nhằm chung tay, góp một phần công sức nhỏ bé để có thể có thể giúp đỡ cộng đồng và mang những chuyến hàng thực phẩm, rau củ quả, dụng cụ y tế … đến những nơi đang bị cách ly, các bệnh viện dã chiến đang cần nhiều sự đóng góp của cộng đồng.

Khi tham gia nhiệm vụ này, anh em chúng tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể đóng góp sức lực để mang lại những niềm vui nhỏ bé cho cộng đồng, nhưng cũng lo lắng vì dịch bệnh còn đang trong tình trạng phức tạp vì anh em chúng tôi người thì đã được tiêm phòng 1 mũi, người thì chưa được tiêm phòng tuy nhiên với sự hướng dẫn của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP và các anh chị có chuyên môn, chúng tôi đã chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết cho những chuyến đi như khẩu trang, kính chống bắn tia, nước khử trùng, quần áo bảo hộ, găng tay …giúp cho anh em chúng tôi càng thêm động lực chia sẻ với cộng đồng vì một ngày mai tươi sáng và TP thân yêu sẽ nhanh chóng ngăn chặn được đại dịch này để cuộc sống được trở lại bình thường.

Anh em chúng tôi đã có mặt tại Trụ sở Hội Chữ thập đỏ Thành phố từ sáng sớm cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm của những người chưa bao giờ gặp nhau nhưng rồi chúng tôi đã nhanh chóng kết giao tình bạn và cùng chia sẻ niềm vui trong công việc này, mỗi chúng tôi được phân công công tác là chuyển 5 tấn rau xanh đến các hội Chữ thập đỏ của các quận huyện trên địa bàn Thành phố. Thật xúc động khi được giao nhiệm vụ và thế là mỗi người chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay vào việc nhận hàng, sắp xếp lên xe của mình và lên đường.

Trên những đoạn đường tôi đi qua mọi thứ đều tĩnh lặng, đường phố vắng vẻ, không một bóng người chứng tỏ người dân thành phố thực hiện rất nghiêm túc các qui định giãn cách xã hội hay cách ly y tế. Tôi một mình bon bon trên những con đường quen thuộc với tâm trạng thật sự bồi hồi, lo lắng xen lẫn cảm giác buồn bã vì sự tàn phá của đại dịch và chỉ mong muốn đại dịch nhanh chóng đi qua để thành phố trở lại quang cảnh tất nập vốn có của nó. Những đường phố, con hẻm vẫn đang dăng dây vì phải ly xã hội hay có ca lây nhiễm và nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường đi.

 Tôi dừng xe trước một con hẻm dẫn vào một xóm lao động ở quận Bình Tân đang thực hiện cách ly y tế sau hàng dây và trạm kiểm soát dịch bệnh. Nhìn vào bên trong, tôi không thấy một ai cả và trong lòng tôi cũng hiểu rằng bên trong những căn nhà nhỏ đó bà con chắc đang rất lo lắng cho cuộc sống hàng ngày và lo lắng về việc làm để có thể đảm bảo cuộc sống của họ trong thời gian dịch bệnh. Thầm nghĩ, chắc là bà con đang mong chờ những chuyến xe cứu trợ hàng hóa để giúp cho họ có thể yên tâm ở trong nhà trong thời gian cách ly kéo dài và chấp hành qui định vì một xã hội và cộng đồng chung tay chống dịch, tôi nhanh chóng xuống hàng và cùng các tình nguyện viên khác chuyển nhanh hàng cho đại diện cộng đồng để phân phát trực tiếp tới bà con. Nhiều chuyến hàng như vậy đã được tôi và các anh em trong đội thực hiện trong ngày theo phân công của Hội chữ thập đỏ thành phố.

Trong thời điểm gian khó như thế này, thật là cảm động khi được thấy người dân thành phố hết lòng bao bọc, giúp đỡ nhau vượt khó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” như thế nào. Đúng như câu ngạn ngữ của cha ông “một miếng khi đói còn hơn một gói khi no”./.

 

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Tự hào là bệnh viện mắt tiên phong tại Tây Nguyên

DNTH: Từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt. Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của người dân, bệnh viện...

Dinh dưỡng học đường cho trẻ mầm non: Nền tảng cho sự phát triển toàn diện

DNTH: Dinh dưỡng học đường ở bậc mầm non không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là cả một hệ thống chăm sóc trẻ từ gốc. Khi được quan tâm đúng mức, mỗi bữa ăn sẽ là một “bài học” đầu đời, giúp trẻ lớn khôn trong...

Phương pháp chữa bệnh không xâm lấn, không dùng thuốc - hướng đi mới tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

DNTH: Xu hướng điều trị không xâm lấn và không dùng thuốc đang trở thành một lựa chọn ưu tiên đối với nhiều bệnh nhân. Nắm bắt được điều này, Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong triển khai...

Bệnh viện ĐHYD-HAGL phẫu thuật nội soi thành công ca bệnh phức tạp liên quan đến thận

DNTH: Ngày 14/5, tại TP. Pleiku, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (ĐHYD-HAGL) cho biết, vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh khó: vừa loại bỏ khối u thận, đồng thời bảo tồn được phần thận còn lại, tránh phải...

Ưu đãi đặc quyền chào đón dịp cao điểm nghỉ hè 2025 tại quần thể nghỉ dưỡng và thể thao Ruby Tree Golf Villas

DNTH: Quần thể nghỉ dưỡng và thể thao Ruby Tree Golf Villas tại Đồ Sơn, Hải Phòng vừa công bố chương trình ưu đãi đặc quyền cho du khách đặt phòng đến hết tháng 5/2025.

Bệnh viện ĐHYD-HAGL: Ca nội soi hy hữu, cắt thận lấy hơn 100 viên sỏi

DNTH: Ngày 23/4, tại TP. Pleiku, nguồn tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (ĐHYD-HAGL) cho biết, vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh hy hữu, hiếm gặp.

XEM THÊM TIN