Shark Liên và những ngã rẽ kinh doanh bất ngờ
09:33 | 19/11/2019
DNTH: Shark Liên dấn thân vào thương trường sau khi bỏ nghề giáo. Trên con đường kinh doanh của mình, nữ doanh nhân này đã chuyển hướng sang hàng loạt các lĩnh vực khác nhau một cách đầy bất ngờ.
Shark Liên tên thật là Đỗ Thị Kim Liên (sinh năm 1968), sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 chị em ở Mê Linh (Vĩnh Phúc). Vì gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời nên Shark Liên cũng thi vào sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội II. Shark Đỗ Liên từng chia sẻ: “Nghề giáo là nghề cao quý, nhưng không cho tôi cơ hội được sáng tạo nhiều. Tôi lại là người mạnh mẽ nên thích hợp với thương trường hơn. Thế là tôi bỏ nghề giáo và dấn thân vào kinh doanh”.
![]() |
| Doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên. |
Sau 3 năm đứng lớp, bà quyết định vào Nam lập nghiệp với khát khao có thể tự thay đổi cuộc đời mình. “Bài học đầu tiên mà tôi rút ra trong quá trình lập nghiệp là phải biết vượt qua mọi cám dỗ. Tôi thấy lòng mình thanh thản vì ngay cả những lúc khó khăn nhất tôi đã tránh được cái bẫy này. Đây cũng là tài sản lớn nhất mà tôi có và nó hình thành từ trải nghiệm thực tế mà không phải ai cũng đủ sức chịu đựng”, bà Liên tâm sự.
Năm 2005, bà thành lập Công ty bảo hiểm AAA - một công ty bảo hiểm tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Bà Liên đã đưa AAA đi lên từ một văn phòng 12m2, doanh thu 5 tỉ đồng lên 218 tỉ đồng vào năm 2008.
Sự kiện nổi bật của AAA chính là vào năm 2009, khi cả nước phải chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn quốc, bà Liên vẫn chèo lái tốt doanh nghiệp của mình thu về 320 tỉ doanh số và được bình chọn là 1 trong 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam.
Năm 2012, khi đứa con AAA đang ở trên đỉnh cao phát triển, bà Đỗ Thị Kim Liên tuyên bố rút khỏi ngành Bảo hiểm sau khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Tập đoàn IAG của Úc để dấn thân vào một lĩnh vực mới.
Khi quyết định rút lui khỏi AAA, bà Liên lý giải: “Với bản tính luôn tìm cái mới và thử thách bản thân, tôi không muốn làm những việc giống nhau mỗi ngày. Tôi nghĩ, với nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, được trải nghiệm, cùng với đối tác mới, kiến thức mới, nếu “còn duyên” sẽ có cơ hội quay trở lại với lĩnh vực bảo hiểm”.
|
"Trong kinh doanh hiện đại, đáng sợ nhất không phải là kẻ gian lận mà là người trung thực không biết mình đang làm gì" - Shark Liên - |
Sau 5 năm rời xa ngành bảo hiểm, cuối năm 2018 bà Liên chính thức quay lại thị trường bằng ứng dụng Bảo hiểm Công nghệ LIAN.
Chia sẻ về sự ra đời của LIAN, bà Liên cho biết: "Tôi luôn mong muốn đưa đến cho cộng đồng Việt Nam và cho thế hệ sau những sản phẩm mang tính an sinh xã hội, đồng thời cũng mang lại những cơ hội làm việc và phát triển mới cho mọi người. Với tôi, xây dựng cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn luôn là mục tiêu và cũng là mong muốn từ khi lập nghiệp cho đến nay. Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN ra đời cũng không nằm ngoài mục đích đó".
Chưa dừng lại ở đó, shark Liên còn thử sức mình ở lĩnh vực khá mới mẻ khi nhận thấy nhu cầu nguồn nước sạch ngày càng lớn tại Việt Nam. Bà thành lập Aqua One Group – chuyên cung cấp nước sạch, hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; công ty nước mặt Sông Đuống, mở trường đào tạo Quản lý Doanh nghiệp và sáng lập Quỹ môi trường xanh Việt Nam.
Đến nay, ngoài dự án Lian, bà Liên còn đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn AquaOne, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty nước mặt sông Đuống, Hiệu trưởng trường Đào tạo Quản lý doanh nghiệp (CBAM), Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund) và Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam.
|
"Tôi nghĩ, đã là công dân, là doanh nhân, hễ làm việc gì có ích cho xã hội chính là thể hiện lòng yêu nước. Yêu nước từ chính trách nhiệm của mình với xã hội và cộng đồng. Một bàn tay không thể làm hết tất cả nhưng nhiều bàn tay góp lại sẽ làm nên điều lớn lao mình mong muốn". - Shark Liên - |
Tuy nhiên, giữa lúc Công ty CP nước mặt Sông Đuống của Shark Liên vướng lùm xùm giá nước được TP.Hà Nội mua cao gấp đôi so với giá nước của đối thủ cạnh tranh là Nhà máy Nước sạch sông Đà của đại gia Tuấn "Gelex" thì tối ngày 15/11, trên trang Facebook có tên Madame Liên được cho là của bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) có chia sẻ dòng trạng thái: "Câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!". Câu nói hay và rất ý nghĩa mình muốn chia sẻ với cả nhà".
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng.
![]() |
| Thông tin chia sẻ trên Facebook cá nhân được cho là của bà Đỗ Thị Kim Liên. |
Những chia sẻ cá nhân của bà Kim Liên lập tức làm "dậy sóng" cộng đồng mạng và nhận nhiều phản hồi tiêu cực, khi nhiều người cho rằng nữ doanh nhân này muốn "đáp trả" những ý kiến không đồng tình về giá bán nước của Nhà máy nước sông Đuống quá cao.
Nguyễn Luận
(Theo Tạp chí KTMT)
https://kinhtemoitruong.vn/shark-lien-va-nhung-nga-re-kinh-doanh-bat-ngo-11284.html
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- con đường kinh doanh /
- shark Liên /
- Công ty CP nước mặt sông Đuống /
- của mình /
- nữ doanh nhân /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Chủ tịch tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tại Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai
DNTH: Sáng 22/2 (tức mùng 6 tết Bính Ngọ 2026), tại phường Diên Hồng, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết tập thể lãnh...
Mở rộng cánh cửa để kinh tế tư nhân bứt phá
DNTH: Chuyên gia đánh giá Nghị quyết 68 đã kiến tạo bước đi lịch sử, mở rộng cánh cửa cho kinh tế tư nhân bứt phá, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.
Vận hội mới cho “nông dân chuyên nghiệp”
DNTH: Vận hội mới cho chuỗi giá trị nông sản Việt sẽ như tiếng vó ngựa phi hùng tráng. Đó là bước chuyển ngoạn mục từ “manh mún” sang quy mô lớn nhờ nông dân trở nên “chuyên nghiệp” hơn, còn HTX và doanh nghiệp rõ nét dẫn dắt...
Cao su Chư Prông: Gói trọn nghĩa tình trong chuỗi hoạt động “Tết sum vầy”
DNTH: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chăm lo vật chất, chuỗi chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thực sự mang đến một mùa xuân ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa doanh nghiệp và...
Kỹ sư Nguyễn Thành Nhân: Xây nhà bằng tâm, dựng đời bằng nghĩa
DNTH: Rời TP.HCM sau 10 năm tích lũy kinh nghiệm tại các công trình cao tầng, kỹ sư Nguyễn Thành Nhân quyết định trở về Pleiku (Gia Lai) để lập nghiệp. Bằng sự bài bản và cái tâm của người làm nghề, anh không chỉ xây dựng nên những...
Doanh nghiệp FDI 2026: Cơ hội và thách thức
DNTH: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1 đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước.
Đô thị cuộc sống
-
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”
-
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
-
Công nghệ số 'cõng sinh kế' tới vùng cao
-
Dịch vụ rửa xe ngày Tết ‘hốt bạc’, xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt
-
Trường Tiểu học Hoàng Liệt trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
-
Hà Nội: Xe buýt, tàu điện phục vụ xuyên Tết
Sống khỏe
-
10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường
-
Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch
-
Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi
-
Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng
-
Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu

