Một người đột tử trên sân tennis tại Pleiku

14:47 | 05/10/2021

DNTH: Cộng đồng những người chơi tennis tại Gia Lai và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên cảm thấy bàng hoàng và bị sốc, khi đón nhận tin buồn, một tay vợt 56 tuổi tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa bị đột tử trên sân.

Trường hợp vừa bị đột tử vào trưa ngày 5/10, đó là anh Tôn Thất Phú (sinh năm 1965 - Ất Tỵ), trú tại 48 - 50 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

p1
Anh Tôn Thất Phú (áo tím) đột tử vào trưa ngày 5/10/2021. Ảnh: Minh Vỹ.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, anh Phú lên giao lưu tennis với một số đồng môn tại sân quần vợt thuộc Trung tâm TDTT Thế Dân, phường Hội Phú, TP. Pleiku.

Một người chơi cùng với anh Phú kể lại: “Sau khi đánh được 2 set, trong lúc nghỉ giải lao, uống nước chuẩn bị vào sân đánh set tiếp theo thì chú ấy đột nhiên quỵ  xuống, nằm ngã trên sân bất tỉnh vào lúc khoảng 11h10”.

“Chứng kiến cảnh tượng này, một nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên khu vực trên đã tới sơ cứu tại chỗ cho chú Phú. Ngay sau đó, những người có mặt ở đây đã chở chú ấy đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Tại đây, sau khi tiến hành một số biện pháp kiểm tra, cấp cứu… các bác sỹ nói rằng chú ấy đã ngừng tim từ trước”, người này nói thêm.

p3
Anh Tôn Thất Phú. Ảnh: Minh Vỹ.

Sự ra đi đột ngột của anh Tôn Thất Phú đã khiến gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng những người chơi tennis ở Gia Lai nói riêng cũng như trong cả nước nói chung cảm thấy bị sốc, vô cùng thương tiếc.

Được biết, anh Tôn Thất Phú bắt đầu làm quen với một thể thao này chừng 4 - 5 năm trở lại đây. Tuy đến với tennis muộn, nhưng nhờ có năng khiếu, tố chất thể thao cộng với niềm đam mê khó ai bằng, nên anh chơi rất nhanh lên tay.

p4
Anh Tôn Thất Phú (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ.

Cùng với đó, anh thường xuyên đứng ra tổ chức giải, tài trợ hoặc sắm vai Mạnh Thường Quân giúp đỡ một số cá nhân, tập thể tổ chức thành công nhiều giải đấu có chất lượng cao, quy mô hoành tráng.

Tiếc rằng, từ nay trở đi người chơi tennis không còn thấy anh ra sân hàng ngày cùng với các đồng môn tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

p2
Anh Tôn Thất Phú (người đứng). Ảnh: Minh Vỹ.

Trước đó, vào ngày 13/1/2021, cũng tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chứng kiến cảnh một tay vợt phong trào khác bị tử vong sau khi chơi tennis. Đó là trường hợp của người đàn ông quá cố Đỗ Văn Lai sinh năm 1961.

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Người phụ nữ suýt thủng thực quản vì uống thuốc sai cách

DNTH: Ngày 11/6, Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa cứu chữa kịp thời một bệnh nhân nữ 50 tuổi bị tổn thương thực quản do nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ nang.

Nên ăn 4 - 5 quả mận mỗi ngày để đem lại lợi ích tối đa cho sức khỏe

DNTH: Mận có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng nhiều người thắc mắc ăn bao nhiêu loại quả này mỗi ngày mới là tốt nhất.

Bệnh viện ĐHYD-HAGL phát hiện trường hợp hiếm gặp, răng mọc ở hốc mũi

DNTH: Ngày 31/5, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai (ĐHYD-HAGL) cho biết, vừa phát hiện và xử trí thành công một trường hợp hiếm gặp: răng mọc… trong hốc mũi.

Tự hào là bệnh viện mắt tiên phong tại Tây Nguyên

DNTH: Từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt. Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của người dân, bệnh viện...

Dinh dưỡng học đường cho trẻ mầm non: Nền tảng cho sự phát triển toàn diện

DNTH: Dinh dưỡng học đường ở bậc mầm non không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là cả một hệ thống chăm sóc trẻ từ gốc. Khi được quan tâm đúng mức, mỗi bữa ăn sẽ là một “bài học” đầu đời, giúp trẻ lớn khôn trong...

Phương pháp chữa bệnh không xâm lấn, không dùng thuốc - hướng đi mới tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

DNTH: Xu hướng điều trị không xâm lấn và không dùng thuốc đang trở thành một lựa chọn ưu tiên đối với nhiều bệnh nhân. Nắm bắt được điều này, Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong triển khai...

XEM THÊM TIN