Khi cà phê chín thì cũng đồng nghĩa với mùa thu hái trái bắt đầu. Bà con nông dân các dân tộc nơi đây lại hăng say lên nương rẫy. Nhiều gia đình dồn nhân lực, kết hợp thuê nhân công để hái cà phê suốt ngày. Họ ăn cơm trưa ngay tại rẫy, thậm chí không ít hộ còn dựng lều ngủ đỗ tại rẫy cà phê để tiện cho việc thu hái cũng như trông coi tài sản, bởi nhà quá xa nên việc đi lại gặp nhiều bất tiện.
Mùa cà phê sẽ kết thúc sau khoảng hơn 1 tháng, tính từ lúc bắt đầu thu hái…
Theo như tôi biết thì cà phê năm nay sai trái, được mùa; và niềm vui của bà con cũng được “nhân” khi giá bán cà phê tươi dịp đầu mùa này đạt trên, dưới 9.000 đồng/1kg, trong khi cà phê nhân là khoảng trên 40.000 đồng/1kg, cao hơn chút xíu so với những năm trước.