Trao gửi nhân duyên

15:22 | 26/02/2023

DNTH: “Sống trên đời khó hay không? Toan tính, hơn thua, lo sợ, mong cầu ...! Ngước lên trời thấy vì sao nhỏ bé, nhìn lại thấy mình nhỏ bé dưới vì sao. Cúi xuống nhìn vào cuộc đời thấy trong tâm bình yên, hạnh phúc. Vật đổi sao dời, cuối cùng, khi nhắm mắt cũng chỉ có thiện lành là nhân duyên”. Đó là một đoạn trích mà người đọc có thể nhận thấy ở bìa sau cuốn sách Trao gửi nhân duyên.

“Trao gửi nhân duyên” là cuốn sách gồm 100 bài viết được thầy Vạn Lợi Quán Như sưu tầm biên dịch. Mỗi bài viết là một lời nhắn gửi chân thành đến người đọc về những lẽ thường gặp trong đời.

Mở đầu tập sách, “Trao gửi nhân duyên”, thầy Vạn Lợi Quán Như chia sẻ: “Trong những ngày lang thang trên con đường tìm kiếm kiến thức để hoàn thành luận án Tiến sĩ ở xứ người, tôi đã đọc được những triết lý sống…”. Sau đó, thầy đã chia sẻ những bài dịch này lên mạng xã hội dưới tiêu mục “Lối vào tâm hồn, tặng người hữu duyên” và được nhiều người đón nhận.

Những điều khuyên nhủ trong cuốn sách không quá mới mẻ, xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc sống bon chen mưu sinh, danh lợi, không ít người đã vô tình lãng quên, hoặc có lúc đã để những chân giá trị cuộc sống bị khuất lấp. Năm 2018, Thầy Vạn Lợi Quán Như đã chọn 100 bài viết cô đọng để in trong tập sách lấy tên “Trao gửi nhân duyên”. Từ đó đến nay, cuốn sách đã được tái bản nhiều lần.

Mỗi lần tái bản, cuốn sách được hoàn thiện hơn về cách diễn đạt, ngôn ngữ chau chuốt và truyền cảm hơn. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách “Trao gửi nhân duyên” do NXB Dân trí ấn hành năm 2022:

Bài học đầu tiên “Chọn lựa” được chia sẻ như một lời nhắc, giản dị mà sâu sắc:

“Chọn đúng thầy giáo, được một đời trí tuệ

Chọn đúng người thương, được một đời hạnh phúc

Chọn đúng nơi sống, có một đời an vui

Chọn đúng bạn bè, được một đời thân thiện

Chọn đúng nghề nghiệp, sẽ được một đời thành công”.

Con người trong nhân gian thường hướng đến cái đẹp nhưng xét cho cùng chỉ có tâm hồn thanh cao mới có thể cảm động lòng người. Vì vậy, khi ta sống có thiện tâm, đó chính là bông hoa đẹp nhất:

“Vẻ đẹp ngoài mỹ lệ không che được tâm hồn xấu xí.

Tâm hồn thanh cao có thể cảm động đến lòng người.

Xe đi qua để lại dấu vết, tình nghĩa đi qua để lại chân thành.

Người đi qua đời để danh, chim bay qua trời để tiếng.

Thiện tâm chính là đóa hoa đẹp nhất”.

Áp lực mưu sinh, đôi khi khiến người ta cô đơn cùng cực. Cảm giác như tất cả đều quay lưng lại với ta. Khi đó, chỉ cần đọc vài dòng trong cuốn sách đã làm ta hiểu thấu được lẽ ở đời:

“Khổ mới là cuộc sống

Mệt mới là công việc

Thay đổi là vận mệnh

Nhẫn là rèn luyện

Bao dung là trí tuệ

Tĩnh là tu dưỡng

Xả mới đạt được”.

Trong “Trao gửi nhân duyên” có những triết lý nhân sinh về kinh nghiệm sống thật sâu sắc và giản dị:

“Đừng ngưỡng mộ tài hoa của người khác vì họ phải đánh đổi bằng sự cố gắng.

Đừng ngưỡng mộ thành công của người khác, vì họ phải đánh đổi bằng biết bao sóng gió của cuộc đời.

Hãy tán thưởng chứ đừng ghen ghét, vì đó là tất cả những gì họ đáng được nhận”.

Sáu chữ làm người chỉ đơn giản là: thanh - chính - liêm - khiết - cần - chân.

Cuốn sách “Trao gửi nhân duyên” tặng người đọc bí quyết để có cuộc sống an nhiên hạnh phúc. Bài học con số ba đáng nhớ thật ý nghĩa:

Ba thứ sẽ hủy hoại một người: nóng giận, ngạo mạn và nhỏ nhen.

Ba thứ không nên bỏ qua: chất phác, lý tưởng, hy vọng.

Ba thứ quý giá nhất: sức khỏe, lương thiện, chân tình.

Ba thứ vô thường: thành công, tiền tài, danh vọng.

Ba thứ tạo nên thành tựu của con người: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ba thứ phải biết trân trọng: cha mẹ, gia đình, sức khỏe.

Ba điều hỗ trợ thành công: mục tiêu, phương pháp, sự cải tiến.

Ba điều căn bản để kết giao: chữ tín, nhiệt tình, biết giúp đỡ lẫn nhau.

Ba điều cần phải nắm bắt: cơ hội, công việc, hôn nhân.

Ba điều khiến cuộc sống luôn vui vẻ: biết đủ là hạnh phúc, giúp người khác là hạnh phúc, biết tự tạo niềm vui là hạnh phúc.

Sáu bài học suốt đời người tóm lược trong sáu điều:

Thứ nhất học nhận lỗi.

Thứ hai học nhu hòa.

Thứ ba học nhường nhịn.

Thứ tư học giao lưu.

Thứ năm học buông xuống.

Thứ sáu học rung cảm.

Mỗi chúng ta chỉ có được một lần để sống, vậy nên khi sống ở đời, bạn cứ an nhiên thiện lành mà sống thì cuộc sống sẽ đủ đầy, thanh thản. Chúc bạn đọc có thể tìm cho mình những bài học làm người, để sống một cuộc sống ý nghĩa và an lạc hơn.

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

“Tự nguyện” – Thanh âm bất diệt tri ân báo chí cách mạng Việt Nam

DNTH: Tác phẩm đặc biệt mang tên 'Tự nguyện' - một trong những điểm nhấn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh vừa qua.

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

DNTH: Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí, thành quả lao động, sáng tạo của các nhà báo –...

Người sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo "cổ"

DNTH: Ông Huỳnh Minh Hiệp, một kỷ lục gia và nhà sưu tầm nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh, đang sở hữu kho tàng vô giá: Bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo. Trong đó có nhật báo từng lưu hành tại Sài Gòn trước năm 1975 và nhiều tờ có tuổi...

Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong hành trình 100 năm đồng hành cùng dân tộc

DNTH: Sáng 19/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025.

Thành lũy liên hoàn, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ kinh đô Hoa Lư xưa

DNTH: Kết quả khai quật khảo cổ tường thành Dền tại tỉnh Ninh Bình vào cuối tháng 5/2025 cho thấy một hệ thống thành lũy liên hoàn, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ kinh đô Hoa Lư xưa.

Học sinh Đinh Thiện Lý lan tỏa tinh thần STEM Việt Nam tại đấu trường quốc tế

DNTH: Hai đội tuyển Robotics đến từ trường Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting School, TP HCM/LSTS) - Mako Maniacs 50922T (bảng High School) và Logic Riders 27908V (bảng Middle School) - trong trang phục áo truyền thống, phất cao cờ đỏ sao vàng, vinh dự đại...

XEM THÊM TIN