CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO TRẺ EM VÙNG CAO

15:41 | 20/08/2019

DNTH: Không khát khao trở thành người nổi tiếng, giàu có hay được đi du lịch khắp thế giới, các em nhỏ ở vùng cao có những mong muốn giản đơn đến mức khiến chúng ta giật mình suy ngẫm.

Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, trong đó DTTS chiếm khoảng 15% tổng dân số. Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ phần trăm dân số nhỏ nhưng tỷ lệ người nghèo của DTTS lại chiếm đến 47% số người nghèo ở Việt Nam. Thật vậy, chúng tôi đã đi khá nhiều các tỉnh miền núi và được chứng kiến khá nhiều những mảnh đời, những số phận còn quá khó khăn. Hình ảnh dễ bắt gặp trên mọi nẻo đường khi đến với thôn, bản vùng cao là những em bé chân đất, đầu trần, hồn nhiên và chân thật. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt lấm lem, vừa ngây thơ, vụng dại lại vừa mang vẻ trưởng thành trong lam lũ. Mỗi khi có ai hỏi: “Ước mơ của con là gì?”, thì câu trả lời là: “Con ước có áo ấm cho mùa đông này!”, “Con ước được ăn cơm, không ăn bắp và khoai nữa!”, “Con ước mơ được đi học cùng các bạn”, “Con ước mơ có sách vở mới!”, “Con ước có ánh sáng, con sợ bóng tối!”, …Những ước mơ tưởng chừng giản dị mà sao xa vời với trẻ em một số vùng cao đến vậy.

Con đường đến trường còn lắm gian nan

Những ngôi nhà lợp bằng tranh rách nát như một ngôi nhà hoang qua một trận gió về, lớp học quý giá nhất chỉ là tấm bảng và đồng phục học sinh là những bộ quần áo cũ sờn phai màu theo năm tháng, hôm nào trời gió lớn thầy cô phải cho các em học sinh ra học ngoài trời vì sợ sập nhà nguy hiểm đến các em. Nhìn những hình ảnh trên không khỏi khiến chúng ta phải xót xa, những em bé ngây thơ dễ thương vô cùng như thế đáng lẽ phải được sống trong một điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn.

Nét hồn nhiên của trẻ em vùng cao

Nhìn những cuộc sống đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình cần làm những việc có ích giúp họ có cuộc sống ấm no hơn. Một cơ duyên nào đó đã cho tôi gặp được những tâm hồn, những tấm lòng đồng điệu cũng đang mang trong mình một trái tim cháy bỏng và đang hết mình thực hiện ước muốn “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao”. Đó chính là các thành viên trong câu lạc bộ anh em 108 – Hội các doanh nhân, chủ doanh nghiệp ở Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Bắc (Phần lớn là lãnh đạo của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam). Mục đích của CLB là anh em doanh nhân kết nối kinh doanh, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế và cùng tham gia các công tác từ thiện xã hội. 

CLB anh em 108 tặng quà cho các em trong chuyến thiện nguyện cuối năm 2018

Theo gót các thành viên câu lạc bộ trong một thời gian ngắn, tôi cũng thấu hiểu hơn nhiều tấm lòng của các thành viên và hiểu hơn nữa về  câu nói “Triệu trái tim – một tấm lòng” của tất cả những người đang cùng hòa chung nhịp đập. Cuối năm ngoái, vào tháng 11/2018, CLB anh em 108 đã thực hiện chuyến thiện nguyện tại trường Tiểu học Pàn Làng, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, một trong những thôn đi lại khó khăn nhất của xã, cách trung tâm xã khoảng 7 km. Câu lạc bộ Anh em 108 đã trao tặng cho các em những chiếc áo ấm, đồ dùng học tập và rất nhiều những món quà ý nghĩa. Lưu luyến mãi có lẽ là những đôi mắt cứ lấp lánh như muốn gửi gắm điều gì khi đoàn chia tay các em ra về. Có lẽ, trong cái tâm hồn thơ dại, ngây ngô của lũ trẻ, chúng đang mong ngóng một cái gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng. Sau chuyến đi, hình ảnh các em tím tái trong gió rét, trường học xiêu vẹo, dột nát đã thôi thúc cho nhóm phải làm một điều gì đó cho vùng đất này.  Và ngay lập tức trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Line…đã xuất hiệ những lời kêu gọi ủng hộ của nhóm: “CLB Anh em 108 chúng tôi kêu gọi Các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, anh chị em hãy cùng chung tay với CLB chúng tôi, mỗi người ủng hộ 1 viên gạch, một chút tấm lòng là bạn đã góp phần mang lại sự chia sẻ, sự quan tâm tới các em nhỏ kém may mắn hơn chúng ta …, giúp các con vùng cao có một ngôi trường khang trang để học tập và mang lại cho học sinh nghèo có cơ hội tiếp cận với giáo dục kiến thức quan trọng để có tương lai tươi sáng hơn - Giáo dục chính là vũ khí mạnh nhất để tạo nên thay đổi ". Lời kêu gọi đó đã nhận được sự đóng góp, sẻ chia của các anh em trong câu bộ và rất nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân. Chỉ trong hơn 2 tháng kêu gọi, số tiền ủng hộ đã lên đến hơn 600 triệu đồng.

Trường TH Pàn Làng cũ trong những ngày mưa

Được sự cho phép và ủng hộ của UBND huyện Bình Gia, CLB anh em 108 đã khởi công xây dựng trường Tiểu học Pàn Làng vào 15/6/2019. Cùng với 50 triệu đồng của UBND huyện Bình Gia hỗ trợ việc xây dựng trường và số tiền CLB quyên góp được, CLB còn kêu gọi sự hỗ trợ của bà con nhân dân trên địa bàn cùng nhau góp công, góp sức để xây dựng lên ngôi trường đẹp đẽ, khang trang cho con em mình. Với sự giúp đỡ của 127 hộ ở 2 thôn Bản Tiến va Bản Hỏi, họ đã giúp tháo dỡ trường cũ và vận chuyển toàn bộ miễn phí nguyên vật liệu nên tiến độ xây dựng trường đã diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều.

Chỉ trong vòng 2 tháng xây dựng, ngôi trường mới khang trang đã hoàn thành và các em chuẩn bị được bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ngày 17/8/2019, CLB anh em 108 đã làm lễ khánh thành và bàn giao trường tiểu học Pàn Làng cho phía nhà trường và các em nhỏ. Lễ khánh thành được tổ chức thành công tốt đẹp.

CLB anh em 108 cùng lãnh đạo huyện Bình Gia và các thầy cô cắt băng khánh thành trường TH Pàn Làng

Những nụ cười rạng ngời, những ánh mắt rưng rưng vì hạnh phúc của các bậc phụ huynh, của các thầy cô và niềm vui đến khó tả của các em nhỏ khi có một ngôi trường mới, một sân chơi mới cho một năm học mới, hứa hẹn cho họ về một ngày mai tươi sáng đang chờ đợi họ phía trước.

CLB anh em 108 tặng quà cho các em nhận dịp khánh thành trường

Khi được hỏi tại sao lại chọn đối tượng là trẻ em miền núi và xây trường là phương pháp thực hiện cho các chương thiện nguyện, anh Đặng Văn Thắng – Chủ nhiệm CLB anh em 108 chia sẻ: "Nếu chúng tôi quyên góp những suất quà tặng, các em sẽ sử dụng chỉ trong thời gian ngắn và hiệu quả mang lại không lâu dài, không tạo nên tác động lớn đối với cuộc sống của các em. Nhưng nếu chúng tôi có thể xây dựng được một điểm trường cho hàng trăm học sinh học tập và công trình có thể tồn tại vài chục năm, thì sẽ tạo ra những thay đổi căn cốt cho cả một vùng đất và biết bao số phận trẻ em vùng cao".

Không chỉ mang đến món quà lớn đầy ý nghĩa cho các em nhỏ xã Minh Khai, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn, CLB anh em 108 còn có rất nhiều các hoạt động từ thiện cho các em nhỏ ở vùng cao, vùng sâu khác góp phần thắp sáng những ước mơ, hoài bão, giúp các em vượt lên khó khăn. Chủ nhiệm CLB cũng chia sẻ: “Hạnh phúc là sự sẻ chia và biết cho đi – Đó là phương châm sống của CLB anh em 108.  Trong những năm tiếp theo, CLB sẽ tiếp tục chung tay góp sức và kêu gọi thêm những nhà hảo tâm khác cùng nhau vun đắp, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao, mỗi năm sẽ xây dựng một ngôi trường mới cho các em”. Hy vọng trong thời gian tới, CLB anh em 108 sẽ ngày các lớn mạnh với  nhiều thành viên hơn và mang phương châm của nhóm lan tỏa xa hơn nữa, góp phần thắp sáng nhiều ước mơ trong tương lai hơn nữa.

Một số thành viên câu lạc bộ anh em 108

Những tấm lòng, những con người tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng rất gần gũi và đồng điệu về tâm hồn đang đã và sẽ tiếp tục hướng về những màn sương dày đặc, và cái giá lạnh của miền sơn cước. Cần lắm những vòng tay nhân ái, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp sống: “ Chung tay chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao” để tiếp lửa cho những giấc mơ còn đang bị bỏ ngỏ vì một tương lai tươi sáng cho trẻ em và vì một đất nước ngày càng giàu mạnh.

HƯƠNG MITU

 

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Ngày hội Văn hóa T&T – SHB 2025: 3 thập kỷ “Nhất Tâm” vươn tầm

DNTH: Với tinh thần “Nhất tâm” và khát vọng cất cánh, T&T Group và SHB đã sẵn sàng đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Tại đây, mỗi bước tiến là lời khẳng định đầy tự hào về sức mạnh, sự sáng tạo và tinh...

Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động trong “cuộc chơi” chuyển đổi xanh toàn cầu

DNTH: Các doanh nghiệp (DN) đang phải đối mặt với nhiều áp lực thách thức về tiêu chuẩn xanh, bền vững từ những thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản. Do đó, sự sẵn sàng ứng phó của DN Việt Nam khi tham gia sân chơi lớn toàn...

Gia Lai: Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tầm soát bệnh Glôcôm miễn phí

DNTH: Hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2025, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (248A Lê Duẩn, TP. Pleiku, Gia Lai) tổ chức chương trình tầm soát bệnh Glôcôm miễn phí từ ngày 12/3 đến 31/3.

Lợi nhuận Đầu tư Cao su Đắk Lắk tăng trong quý IV/2024 nhờ giá cao su

DNTH: Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI) ghi nhận lãi 38,09 tỷ đồng trong quý IV, luỹ kế năm 2024 ghi nhận lãi 110,4 tỷ đồng, tăng 49,9% và vượt kế hoạch năm.

Biển người đổ về “kinh đô lễ hội” Ocean City vui chơi, cầu may trong ngày đầu năm mới

DNTH: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Từ mùng 4 Tết, với người Việt chính là thời gian du Xuân, vãn cảnh, vừa để cầu mong những điều tốt lành trong năm mới, vừa có khoảng thời gian ý nghĩa bên người thân. Năm...

Sản xuất, xuất khẩu hối hả ngay từ đầu năm

DNTH: Hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm mới 2025, nhằm nắm bắt thời cơ từ các thị trường lớn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng sản xuất công nghiệp 9 - 10%, tăng trưởng xuất khẩu 12%...

XEM THÊM TIN