Chuyên gia ngọc bích Nguyễn Thị Thu Hà: “Hãy cứ sống tử tế và tin vào điều tốt đẹp”

12:54 | 08/05/2025

DNTH: Chị Nguyễn Thị Thu Hà không chọn một cuộc sống rực rỡ, phô trương. Giống như vẻ đẹp trầm tĩnh của ngọc bích, chị sống lặng lẽ, chân thành nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những ai từng tiếp xúc.

Trong mắt cộng đồng người Việt tại Đài Loan, chị là người phụ nữ thắp sáng cuộc đời mình bằng nghị lực, và không ngừng lan tỏa ánh sáng đó đến những người cần nó nhất.

Thưa chị Thu Hà, được biết chị đã có gần 30 năm sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Điều gì khiến chị quyết định rời quê hương từ khi còn rất trẻ?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, có đông anh chị em. Từ nhỏ đã quen với việc thiếu thốn, lo cơm áo gạo tiền từng ngày. Khi có cơ hội sang Đài Loan làm việc, tôi chấp nhận lên đường để có thể giúp đỡ gia đình. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình không thể dừng lại, vì phía sau còn cả một gia đình đang trông chờ.

Những ngày đầu ở xứ người hẳn là không dễ dàng?

Đúng vậy. Từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến công việc đều là thử thách. Tôi làm đủ nghề: giúp việc, nấu ăn, giặt quần áo thuê… Có những đêm mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng vì biết rằng, mình phải mạnh mẽ mới tồn tại được. Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi chỉ là người lao động, không ngờ lại có ngày tìm được cơ duyên thay đổi cả cuộc đời.

Đó có phải là cơ duyên với ngọc bích mà chị nhắc đến?

Vâng. Một lần đi chợ, tôi nhìn thấy tượng Phật Di Lặc bằng ngọc bích tím. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy đó là “ánh sáng” của đời mình. Dù lúc ấy không dư dả, tôi vẫn quyết định mua bức tượng. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu, say mê ngọc bích và nhận ra, đây chính là món quà mà trời đất ban tặng cho tôi.

Từ một lần mua tượng Phật, chị đã trở thành nhà thẩm định ngọc bích hàng đầu Đài Loan. Đó có phải là hành trình dễ dàng?

Nói là dễ thì không thể. Tôi vừa làm vừa học, vừa dành dụm để đầu tư cho niềm đam mê. Có thời điểm tôi bán tới 3 căn nhà để mua ngọc bích. Nhiều người bảo tôi “điên”, nhưng tôi biết mình đang đi đúng đường. Vì với tôi, ngọc bích không chỉ là đá quý, nó là tinh hoa của trời đất, là thứ giúp tôi giữ vững niềm tin giữa muôn vàn khó khăn.

Ngoài thành công với Viên Ngọc Phường Trang Sức, chị còn hoạt động rất tích cực trong các hội đoàn và công tác thiện nguyện?

Tôi luôn tin rằng, sống là để sẻ chia. Từng là người lao động nghèo, tôi hiểu cảm giác bơ vơ, thiếu thốn nơi đất khách. Chính vì vậy, tôi tham gia các hội từ thiện, hỗ trợ người già neo đơn, trẻ mồ côi, người mới sang Đài Loan lập nghiệp… Tôi không chỉ giúp họ bằng vật chất, mà còn cố gắng tạo ra cơ hội để họ thay đổi cuộc sống. Hiện tôi vinh dự đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Từ thiện Việt Đài.

 

Chị quan niệm như thế nào về giá trị của việc cho đi?

Tôi tâm niệm: “Buông tất cả là có tất cả”. Đối với tôi, ngọc bích quý giá thật, nhưng tình người còn quý hơn. Tôi từng nói, nếu một ngày tôi không còn nữa, toàn bộ bộ sưu tập ngọc bích sẽ được đem ra để giúp đời. Đó chính là phần thưởng cao quý nhất mà tôi mong nhận được trong cuộc đời này.

Chị có thể chia sẻ điều gì đến những người đang gặp khó khăn và chưa tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống?

Ánh sáng luôn hiện diện, chỉ là đôi khi mình chưa đủ kiên trì để tìm thấy nó. Tôi từng đi giặt đồ thuê, từng trắng tay… nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin. Hãy cứ sống tử tế, làm việc hết lòng và tin vào điều tốt đẹp, chắc chắn sẽ đến lúc cuộc đời mỉm cười với bạn.

Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hà vì cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này. Chúc chị tiếp tục thành công và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa đến cộng đồng.

Đầu năm doanh nghiệp tăng tốc gia nhập thị trường

DNTH: Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng phản ánh sức sống của khu vực kinh tế tư nhân. Riêng trong tháng 1/2026, ước tính có trên 54.000...

Cao su Chư Sê ra quân, "xông đất" KCN Nam Pleiku bằng dự án 500 tỉ

DNTH: Ngày 25/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu năm tại các hạng mục trọng điểm. Điểm nhấn là nghi thức động thổ Trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu Tây Nguyên tại...

Chủ tịch tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tại Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai

DNTH: Sáng 22/2 (tức mùng 6 tết Bính Ngọ 2026), tại phường Diên Hồng, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết tập thể lãnh...

Mở rộng cánh cửa để kinh tế tư nhân bứt phá

DNTH: Chuyên gia đánh giá Nghị quyết 68 đã kiến tạo bước đi lịch sử, mở rộng cánh cửa cho kinh tế tư nhân bứt phá, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Vận hội mới cho “nông dân chuyên nghiệp”

DNTH: Vận hội mới cho chuỗi giá trị nông sản Việt sẽ như tiếng vó ngựa phi hùng tráng. Đó là bước chuyển ngoạn mục từ “manh mún” sang quy mô lớn nhờ nông dân trở nên “chuyên nghiệp” hơn, còn HTX và doanh nghiệp rõ nét dẫn dắt...

Cao su Chư Prông: Gói trọn nghĩa tình trong chuỗi hoạt động “Tết sum vầy”

DNTH: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chăm lo vật chất, chuỗi chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thực sự mang đến một mùa xuân ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa doanh nghiệp và...

XEM THÊM TIN